Chiếc điện thoại mắc nhất mình từng mua là Nokia N80 (second hand). Lúc đó là sinh viên năm 2, đã ăn mì tôm gần 3 tháng để mua nó (nhưng lúc đó không cảm thấy ngán). Quả là một siêu phẩm, mơ ước của sinh viên lúc đó; lướt web, chụp hình, quay phim, chơi game, chat chit,... Bây giờ thì tiết kiệm 1 tháng là đủ mua 1 chiếc điện thoại tầm trung rồi, nhưng có lẽ cảm giác sướng như lúc có được N80 thì không bao giờ.
iPhone 7, hồi đó mua đúng giá 649$ chưa thuế. Sau đó thì toàn mua trả góp 😃 trước đó thì xài trắng đen, Symbian, Sony Xperia S, iPhone 5, 5S, mà toàn mua sau khi ra mắt 1 đến 2 năm nên giá không cao 😃