Đắt nhất là e mobiado black satin 52tr sau lần cãi nhau vs vk thì bị ném ra đường.
Chiếc đắt thứ 2 là e 7 plus 256gb mua tại thế giới di động thời điểm lúc tgdd mới bán giá 28 củ. Đu xe máy đút túi quần đùi và rớt lúc nào ko biết. Vừa tắt icloud xong ko đăng nhập lại và mất luôn.
Chiếc đắt t3 là em ip6 128gb mua lúc mới ra được 2 tháng ~ 23 triệu và giờ vẫn dùng.
Đắt nhật là con 5S vẫn đang dùng, mua từ năm 2014, lúc đó hình như là 16tr, công nhận máy ngon, rớt hoài mà ko vấn đề gì, chỉ trầy móp sơ sơ khung viền!
Năm 2011 mới ra trường sau khi có những tháng lương đầu mình làm con 3gs hết toi cả tháng lương tầm 5tr5 và sau này con mắc nhất mình mua là tầm 6tr5 ss s6 bản mỹ nói chung hiện tại đang sài con 6s cũng tầm giá đó
Mình thì cũng thích bóc tem mà tem thì giá cao nên đa phần máy mình sài bao lần dán rồi box hiii
Hiện tại hài lòng 6s nhưng nghỉ lại lúc trước bỏ ra 1 tháng mua thấy dữ thiệt
Lumia 720 6750K! Từ đó đến nay toàn dùng điện thoại xách tay, điện thoại cũ, flagship sau 1, 2 đến 3 năm. Không có điều kiện để bỏ cả 10-20tr thậm chí 30-40tr ra mua cái điện thoại như các bạn, cũng không dám bỏ cả 1-2 tháng lương để mua cái điện thoại vì thấy lãng phí so với nhu cầu và điều kiện bản thân, và cũng thấy như thế là đủ. 😁