Mình lúc trước khi đi bộ đội về năm 2007, chiếc xe đầu tiên là Wave RS màu vàng. Chiếc wave này là tiền dành dụm trong khi đi bộ đội và tiền xuất ngũ. Mình có lẽ chỉ thích màu vàng đen của Honda nên chiếc nào màu này mình đều kết hết. Năm 2016 sau gần 9 năm đi wave lần đầu tiên mình đi tour Vĩnh Hy - Đà Lạt chung với YB 125, Future II của mấy đứa bạn....bất ngờ là cho dù đã 09 năm chỉ chạy quang quẩn ở thành phố nó vẫn bốc khi đi đường xa nhưng...lại quá yếu để leo đèo. Trong chuyến đi đó nó đã khét máy vài lần nhưng may không bị gì. Sau lần đi đó về mình quyết tâm kiếm 1 chiếc 150 cc nào mạnh mạnh để đi tour. Lúc đó Exciter có màu vàng RS mình đã định mua nhưng vẫn còn thiếu tiền, bất ngờ Honda Winner tung màu vàng đen. Do kết màu vàng đen quá đành vay nợ mua....cũng là lần đầu đi xe côn tay, từ Head chạy về nhà tắt máy mấy lần làm cũng ớn ớn không biết là mua côn tay có đúng không? Nhưng rồi khi sử dụng nó mỗi lần đi tour là mỗi lần sướng kaka...xe ít hao xăng, bào đã, số 6 hậu là quá đã luôn. Nó gắn bó với mình rất nhiều tour, tuy mình ít dịp nào đi...từ Phan Thiết rồi Vĩnh Hy, Đà Lạt...có tour rừng quốc gia Bù Gia Mập đi Buôn Mê Thuột là đáng nhớ nhất. Xe Winner đi đường đó xác cmn định là trơn bánh, chạy mà bóp thắng trước là sml luôn, chạy căng thẳng vl luôn, mà nguyên đoạn Bù Gia Mập toàn như vậy, ớn thiệt. Winner gio phải cải tiến bánh và thắng mới mong đi những cung đường như vậy.
Vài chia xẻ về chiếc Winner 150 vàng đen mình đang xài....
Thanks
Vài chia xẻ về chiếc Winner 150 vàng đen mình đang xài....
Thanks