Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Chiêu trò “tự ứng cử” hạ màn

Bằng Hoa
22/4/2016 13:31Phản hồi: 0
Chiêu trò “tự ứng cử” hạ màn
Khác hẳn với không khí “sôi sục” của những ngày đầu “ứng cử”, bầy rận chủ đang lâm vào những tháng ngày “ảm đạm” do phải đón nhận “cái kết” hoàn toàn xa vời so với sự tưởng tượng của chúng. Từ sự thất bại “đắng cay” mà “hợp lý” của kẻ cầm đầu phong trào tự ứng cử là Nguyễn Quang A đến sự thất bại của những kẻ theo đuôi như Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Đình Hà, Lê Văn Luân, Đặng Bích Phượng, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Xuân Diện, Phạm Thành…



Mỗi nhà rận chủ chấp nhận “dừng cuộc đua” theo những cách khác nhau, nhưng tựu chung lại đều là những cái kết đầy cay đắng và nghiệt ngã đối với sự ảo mộng cuồng điên của các nhà dân chủ. Nếu như Phạm Thành – một rận chủ ở độ đuổi “gần đất xa trời” kịp nhận ra thứ viễn vông mà mình đang theo đuổi để “bỏ cuộc chơi” thì nhiều nhà rận chủ khác lại “nếm trái đắng” cho sự cố chấp và liều lĩnh của mình. Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Lê Văn Luân ngậm ngùi với số phiếu tín nhiệm ít ỏi lần lượt là 6/75, 6/66 và 10/71. Đến như Võ An Đôn, dù đã tốn biết bao công sức “lót bi” người dân nhưng vẫn phải nhận kết quả thảm hại 29/86 phiếu. Có lẽ trong số các nhà rận chủ quốc nội, cay đắng nhất có lẽ phải kể đến Phan Văn Phong khi người đàn ông này chỉ nhận được vỏn vẹn 01 lá phiếu tín nhiệm cho mình trên tổng số 86 người tham gia bỏ phiếu. Điều đáng nói ở đây là nếu như Phan Văn Phong có quyền bỏ phiếu cho chính mình trong cuộc họp trưng cầu tín nhiệm thì đồng nghĩa với việc chỉ có mình y “đặt trọn niềm tin” vào bản thân mà thôi…

XEM CHI TIẾT VỀ TỰ ỨNG CỬ, ỨNG CỬ TẠI ĐÂY
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019