Lại thích bao biện đổ thừa. Mấy môn khoa học cơ bản này có gì mà dạy không nổi? Chỉ tại không muốn thui, ví dụ giáo dục dh đưa mấy môn nhảm nhí mác lê quốc phòng thể dục... vô làm quái gì. Có cái kỳ thi cấp 3 hay dh mà đổi tới đổi lui, dạy Tiếng Anh còn chưa xong bày đặt đòi đưa tiếng tàu tiếng nha vô.
Nói người ta trốnnowr lại trong khi không tự hỏi chế độ đãi ngộ đối xử thế nào, toàn cocc chiếm ghế sẵn.
@harry.pham16
Học mấy trường công chẳng thế, học trường tư như RMIT có phải học đếch đâu. Mà thực tế thì mấy môn này cũng có phải học quái đâu, các thầy toàn cho qua hết. Coi như không có cũng được
Còn giáo dục quốc phòng, ông ở nước ngoài thì nó thế, chứ bọn tôi ở Việt Nam, chiến tranh luôn kề trên đầu, không chuẩn bị tinh thần thì đến lúc nó ập đến tính sao.
Cơ bản ông biết là gì không, dân mình chỉ giỏi nói giỏi chửi, chứ có thằng nào dám hành động đâu 😆 kể cả những thằng làm ở nhà nước cũng vậy, trước khi vào nhà nước cũng chửi dữ lắm, nhưng đến lúc vào thì đâu vào đấy hết.
Tôi nhát, tôi nhận, đi học nước ngoài về, kiếm được công việc ổn định, hàng năm đi du lịch sang nước ngoài vài tuần là tôi mừng rồi
@harry.pham16
Bác cũng đừng vơ đũa cả nắm chứ. Nghành IT cần tự học rất nhiều, phải có tinh thần chịu khó update kiến thức mới thì mới đeo được. Theo phong trào thì có, nhưng cũng rất dễ loại đi những thành phần "phong trào" đó từ khi bước vào ĐH
Các chú các bác cứ đi hết đi, tụi em ở thiên đường CS ở lại "ta tắm ao ta" cho xướng :p nhưng mà mấy bác cán bộ lắm đô chắc cũng len lén đu theo thôi như mấy thằng đu càng bị chửi ngày xưa
Nói không chơi chứ mình cũng đóng góp một phần nhỏ trong kế hoạch đưa người lên sao hoả này 😃 bước đầu là phải đưa được robot lên đó và những con robot này phải đủ thông minh để tự thu thập dữ liệu và gửi về NASA 😃
"sứ mạng lên sao Hỏa đòi hỏi không chỉ có ngân sách mà cả công nghệ, đảm bảo cho các phi hành luôn được khỏe mạnh, vui vẻ trên chuyến hành trình dài lên hành tinh đỏ."
Trích đoạn này cho thấy các phi hành gia vừa được Tiền Vừa Được Vui Vẻ 😁 sao cứ thấy giống Các diễn viên Đóng JaV và Naughty America vậy nhỉ :D
ngoài M-L, học nghề thì đúng hơi nhảm mấy cái còn lại thì nên xem lại
-người hàn quốc, nhật vẫn thi mấy môn như lịch sử văn trong kì thi đại học trong khi vào trường y và mấy lĩnh vực khoa học không liên quan vậy họ nhảm à?
-mặc dù mình ko biết người mỹ họ làm luận văn như thế nào. Nhưng bài luận của học sinh đậu ivy league hơi làm mọi người ngạc nhiên (cái mà bạn gọi là nhảm ấy). Người tài rất nhiều bây giờ họ cần sáng tạo. Hôm trước đọc báo có anh đâu vào ivy bài chì có vài từ(ko nhớ link) http://kenh14.vn/bai-luan-cua-nu-sinh-goc-a-nhan-duoc-loi-moi-tu-hon-15-truong-dai-hoc-hang-dau-nuoc-my-20170408105429546.chn
-Đại học vn không chú trọng toán bạn nhầm to nhé, sv học toán rất nặng, nặng tới mức chả biết để làm gì. Trong khi người mỹ mặt bằng chung là ko giỏi toán, khoa học (giáo sư, tiến sĩ tất nhiên giỏi toán rồi). vì sao họ chú trọng? vì người mỹ ko thích làm mấy ngành này, trong khi họ cần lượng lớn người làm đó. Các học bổng đh mỹ cấp cho sv VN chủ yếu các môn khoa học , mấy ngành kinh tế hầu như ko có học bổng vì họ ko thiếu người làm, chứ ko phải nước họ ko cần nhé
-Còn học trường nghề, ở Nhật, ở mỹ có trường nghề, ko biết ở mỹ sao chứ ở nhật học trường nghề đắt như học ĐH vì xã hội rất cần, thu nhập cũng tương đương. Cái này VN thật sự chưa làm được. Trường nghề chất lượng kém bị phân biệt đối xử ko có việc làm tương ứng
nước mình đầu tư cho giáo dục rất nhiều nhưng đầu tư tận dụng nhân tài sau giáo dục (tức tạo công ăn việc làm cho người lao động) thì không tốt bằng các nước phương tây nên mới bị chảy máu chất xám