Năm nay mấy series truyền thống đều nát. chán chả buồn chơi, Ghost recon break point, BF 5 đều fail lòi. Mặc dù bản cũ là BF1 với wildlands đều phê lòi. Năm nay COD đã bá lại càng bá hơn khi các đối thủ tự tay bóp d..
Mình thì lại thiên về mấy game nhập vai giải đố như danksider, hoặc chặt chém như Devil May Cry, God OF War. Chặt chém đã tay, giải trí phải biết, nhất là dùng với tay cầm.
Ở nhà có cái PS4 mà ko thể nào chơi được game bắn súng, mặc dù cũng thích. Vì chơi chừng 30s là chống mặt buồn nôn đau đầu mắc ói.
Nên toàn chơi có 1 game Pes.
Chơi CS 1.6 nhiều thấy tính cách bạo lực tăng dần theo thời gian, rất khó kiềm chế được bản tính ấy.
Mãi sau bỏ và ko chơi CS nữa, chơi mấy môn thể thao như bơi lội, gym, chạy bộ, thì tinh thần thanh thản, tính cách cũng đầm lại, không còn trẻ trâu bộc phát như trước.
Nhớ thời ấy, cả phòng IT đều cùng chơi, canh giờ nghỉ, hết giờ làm là cả đám lập phòng rồi cứ chia phe mà đánh, vừa bắn vừa la om xòm, nhưng rất vui.
Nghiên cứu cũng đúng, càng chơi game bạo lực nhiều, ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động ngoài đời thực, vào game giải trí nhưng lại mang 1 phần ảnh hưởng trong game ra ngoài cuộc sống .
Game bắn súng rất hay, nhưng vì hot nên toàn hack. Từ bé đến lớn không chơi game gì khác ngoài Half-life tuổi thơ, rồi lên Đại học là Đột kích PC, khi đi làm vẫn chơi Đột kích Mobile cho đến khi hack và hack tràn lan.
Giờ chơi tạm game liên quân nhưng vẫn mong CF Mobile không còn hack để giải trí
bắn súng toàn hack, pubg cũng chán bm ra, toàn hack, làm game hay mà quản lí như sht, thấy world of tanks không, game ra lâu rồi có bị đứa nào hack ko, mod xấu còn bị band như thường, đúng là trình độ Nga ngố thực tế hơn bọn Hàn, Mỹ.
Từ nhỏ cho đến giờ cũng chỉ khoái FPS, mấy game dạng như đế chế, MOBA...có người rủ chơi nhưng không tài nào thích được! AvA (gameplay hay vãi), CoD, CF (Nhiều hack quá nên bỏ)...giờ có tuổi vẫn chỉ khoái FPS với mấy trò kiểu War Thunder, WoT.