bài này đang vi phạm bản quyền vì chứa ảnh tháp này vào ban đêm + quá nhiều công trình ở Pháp, kèm theo đó là link quảng cáo cả trang phục vụ mục đích thương mại
@mrford105
chuyện này chỉ vi phạm khi bạn chụp ảnh hoặc quay phim vào ban đêm và làm mục đích thương mại trực hoặc gián tiếp.
- nếu vi phạm thì sao ? bạn có thể bị kiện!
- nếu vi phạm mà ko bị kiện thì chả sao cả. chừng nào tấm ảnh của bạn đi thi đoạt giải hay đăng báo hay đưa ra các hình thức truyền thông kiểu đại chúng vì lợi nhuận nó mới kiên, ai ổ ko mà kiện những cái vi phạm tào lao ko mấy nghiêm trọng nhỉ.
- vì vậy vi phạm nhưng ko đủ to chuyện để người ta kiện.
@mrford105
Tinh Tế là mạng xã hội và mỗi thành viên không đại diện Tinh Tế. Mình viết bài này, không nhận được tiền của TInh Tế và cũng chả có ý định đó. Nên mình chả vi phạm luật như vậy.
hồi nào mình viết bài này trên Blog của mình và mình chịu trách nhiệm với trang đó, đồng thời quảng cáo cho công ty du lịch nào đó bán Tour đi Paris thì mới phạm luật 😁
"những khu vực có căn cứ quân sự, có các cơ sở thuộc quốc phòng, các cuộc diễn tập hoặc các hoạt động quân sự.
Toàn cảnh khu vực các ga xe lửa, sân bay, hải cảng, các công trình thủy lợi lớn, các cầu dùng cho xe lửa và xe cơ giới, các đường ngầm."
→ Nếu vạy thì ai ai cũng bị bắt sao :eek: , nhất là check-in chụp lưu niệm ở sân bay hay mấy teen học quốc phòng ở khu quân sự rồi đăng ảnh lên fb sống ảo suốt mà @@
chuyện này chỉ vi phạm khi bạn chụp ảnh hoặc quay phim vào ban đêm và làm mục đích thương mại trực hoặc gián tiếp.
- nếu vi phạm thì sao ? bạn có thể bị kiện!
- nếu vi phạm mà ko bị kiện thì chả sao cả. chừng nào tấm ảnh của bạn đi thi đoạt giải hay đăng báo hay đưa ra các hình thức truyền thông kiểu đại chúng vì lợi nhuận nó mới kiên, ai ổ ko mà kiện những cái vi phạm tào lao ko mấy nghiêm trọng nhỉ.
- vì vậy vi phạm nhưng ko đủ to chuyện để người ta kiện.
giời các ông cứ làm trò. ở quê tôi có đầy thanh niên nổi tiếng nhờ "nhái hàng" đấy. rồi có cả ban thẩm định nhái hàng nữa nha ( được cái ban này cũng là hàng nhái mới hay chứ).
1 thanh niên tổ lái phát biểu
@Gia Tường@Gia Tường: một câu chuyện tiếu lâm bôi bác nhau thôi.
- Có 1 a thanh niên ở quê lên phố, thấy mọi thứ đều khác lại và mới mẻ. Nhìn thấy những toà nhà cao vút, a ta mới tò mò ngửa cổ lên đếm xem nó bao nhiêu tầng. Khi vùa đếm xong thì có mấy thằng zai phố thấy dáng vẻ "nhà quê" mới bắt nạt.
- này thằng kia, mày nhìn cái gì thế?
- Dạ, em đếm xem cái nhà này có bao nhiêu tầng mà cao thế?!
- Ai cho mày đếm? Mày có biết đếm nhà phải trả tiền không?
- Dạ ko ạ. vậy thì tính tiền như nào ạ?
- Mỗi tầng là 10k. Mày đếm đc mấy tầng rồi?
- Dạ em mới đếm....mới đếm đc 22 tầng thôi ạ
- Vậy 22 tầng x với 10k là 220k, mày đưa tiền đây...
............anh này móc 220k ra thanh toán cho bọn kia và lấy tiền xong bọn chúng lủi đi hết. Anh ta mới lẩm bẩm "cái bọn thành phố này ngu thật, bố mày đếm đc 30 tầng rồi mà nói 22 tầng chúng mày cũng tin...kkk"