Mi Mix 2 sử dụng cụm cảm biến IMX386 12MP như trên Mi6, có chống rung quang học 4 chiều. Nếu bạn nào đã từng sử dụng qua Mi Mix đời đầu chắc hẳn sẽ không thể chấp nhận được cái camera quá "kinh tởm" của nó, không xứng đáng với thiết kế cao cấp của nó xíu nào. Bạn @zyzy1908 đang cầm Mi Mix 2 nên mình nhờ chụp một số ảnh để xem nó thế nào.
Do thời gian không có nhiều nên mình chỉ nhận xét nhanh qua trước khi có bài đánh giá kĩ và chi tiết hơn gửi đến các bạn.
Bài trên tay Xiaomi Mi Mix 2
Hình ảnh trong bài không qua chỉnh sửa và được sử dụng phần mềm Adobe Lightroom để resize và thêm watermark đúng chuẩn của Tinh tế.
Do thời gian không có nhiều nên mình chỉ nhận xét nhanh qua trước khi có bài đánh giá kĩ và chi tiết hơn gửi đến các bạn.
Bài trên tay Xiaomi Mi Mix 2
Hình ảnh trong bài không qua chỉnh sửa và được sử dụng phần mềm Adobe Lightroom để resize và thêm watermark đúng chuẩn của Tinh tế.
Đây là tấm mình đánh giá cao khả năng của Mi Mix 2, màu tím hồng ở đây, cùng với màu đỏ của khăn trải bàn sẽ là khó rất nhiều máy nhưng hình này vẫn giữ được sự tách bạch không hề mất chi tiết.
Nếu nhìn kĩ vào phần đèn, không hề bị cháy sáng. Vùng lưới ở trên cùng với nắng dễ chịu, không quá gắt.
Ở 2 tấm đèn này mình cảm thấy Mi Mix 2 xử lý tốt, bức ảnh nhìn dễ chịu. Sự chuyển giữa vùng sáng và tối nhẹ nhàng.
ISO 800 - ảnh noise nhẹ, vẫn chấp nhận được.sưq
Nắng có vẻ như là sở trường của Mi Mix 2. Màu nắng đẹp, không bị cháy quá nhiều. Màu đỏ của cà chua chính xác.
Ảnh HDR bên phải. Vùng cháy sáng đã giữ lại được toàn bộ. Vùng tối ở phần cây phía sau cũng thể hiện tốt hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì vậy mà nhìn bức hình khá phẳng.
Màu xanh mát mắt. Thường thì những cảnh như vậy thì sẽ không có nhiều máy đúng màu cũng như ra được ảnh đúng sáng vậy.
Quảng cáo
Mình không nghĩ sẽ có nhiều máy chụp được vậy mà không cần phải chỉnh lại độ sáng bằng tay đâu.
Mình có thử chụp trong điều kiện ánh sáng hơi khó hơn, nhiều màu sắc hơn. Màu lên không được tươi lắm và hình có cảm giác hơi tối.
Không biết các bạn thế nào, nhưng cảm giác lần đầu nhìn thấy cái tượng này đó là ... "quá kinh tởm". Nó như là một cái gì đó rất ghê gớm, một nhân vật cực kì ác độc trong mọi câu chuyện.
Quảng cáo
Hoàng hôn. Nếu mà nói về chụp nắng thì mình vẫn cảm giác rằng Mi Max 2 chụp đẹp hơn. Mấy ảnh này có cảm giác hơi tối.
Điều kiện ánh sáng phức tạp hơn. Tấm mê cung tương phản tốt nhưng tấm trên thì lại hơi nhạt nhạt.
ISO 2500 hơi nát nát, bệt bệt.
ISO 6400 - Hạt nhảy múa chi tiết bỏ chạy. Nhưng mà 6400 trên một cái điện thoại thì vậy cũng có thể sử dụng up facebook để hù ma được rồi.
Con đường dài với trần phía trên là một dải màn hình dài. Đi ở đây vào ban đêm chắc sẽ đẹp lắm. Mà đi vào mùa hè thì chắc chảy hết mỡ trong người.
Thử chụp Panorama toàn cảnh còn đường này. Đến đây thì yếu điểm lộ ra. Nhưng cũng hơi khó nhận xét vì lúc này trời đã tối rồi.
Tóm lại, nếu so với camera của người tiền nhiệm thì quả thật Mi Mix 2 đã có cải tiến rất nhiều. Nhưng để có thể so với những chiếc điện thoại flagship hiện nay thì còn cách khá xa. Vì đây mới chỉ là bài chụp nhanh nên mình chỉ đưa ra một số nhận xét nhanh thôi. Để có thể có cái nhìn chi tiết hơn, các bạn có thể đợi bài đánh giá chi tiết hơn trong thời gian sắp tới.