Tối qua, hắn cho mượn cái điện thoại với lời nhắn rằng: "đây là cái Galaxy C5, trưa mai trả." Thằng chụp dạo cũng cần phải có cảm hứng chớ! Đâu phải cứ đưa cái thiết bị ghi hình là một buổi sau có hình! Nhưng, nghĩ đến những người cần có thêm chút thông tin về cái camera cho sự cân đong đo đếm nên sáng dậy, mình đi một vòng quanh khu xóm. Chụp thử nhanh!
Samsung Galaxy C5 là cái điện thoại có cụm camera 16MP, f/1.9, cam trước 8MP cũng f/1.9. Giao diện chụp tương tự như các Galaxy dòng trung và thấp khác. Trừ những trường hợp riêng và tuỳ người dùng thích lọ mọ, còn hầu hết cứ Auto và giơ lên bấm chụp. Đó là ưu điểm của chụp bằng điện thoại, điện thoại nào cứ auto mà cho ảnh tốt là camera nó tốt. Cần phải cân chỉnh phức tạp mới có ảnh tốt thì chưa hẳn là tốt.
Ảnh trong bài chỉ resize nhỏ. Ảnh nguyên bản to ở Link Album ảnh Galaxy C5
Hẻm sáng sớm
Samsung Galaxy C5 là cái điện thoại có cụm camera 16MP, f/1.9, cam trước 8MP cũng f/1.9. Giao diện chụp tương tự như các Galaxy dòng trung và thấp khác. Trừ những trường hợp riêng và tuỳ người dùng thích lọ mọ, còn hầu hết cứ Auto và giơ lên bấm chụp. Đó là ưu điểm của chụp bằng điện thoại, điện thoại nào cứ auto mà cho ảnh tốt là camera nó tốt. Cần phải cân chỉnh phức tạp mới có ảnh tốt thì chưa hẳn là tốt.
Ảnh trong bài chỉ resize nhỏ. Ảnh nguyên bản to ở Link Album ảnh Galaxy C5
Hẻm sáng sớm
Ăn sáng gì nào?
Hay cơm không 10k/kg
- Làm sớm thế anh?
- Có việc làm là làm thôi, không có gì làm mới khổ!
Dọn hàng vỉa hè
Cầu số 9, giờ này vẫn còn vắng
Quảng cáo
Bên kia đường
Đi mần sớm
Ở nhà. Chụp cụ xong, chào hỏi thăm vài câu, cụ vui lắm. Nhưng nói 3,4 câu, không biết cụ nghe được mấy câu. Chỉ thấy cụ cười, gật đầu.
Đứng ra giữa đường chụp tấm này, tính là chụp nhanh rồi lùi vô lề, nhưng bấm 3 lần máy không chụp, lần thứ 4 là bấm nút volume. Chụp xong ngoái lại, có anh thanh niên xe máy lịch thiệp mắng cho, mình mỉm cười giơ tay chào buổi sáng.
Quảng cáo
Crop 100% tấm trên
Cá mực điểm danh
Rau củ đủ loài
Cái hình này, mình bước qua rồi, thấy cái quạt đuổi ruồi vui mắt, quay lại chụp. Vừa chụp vừa nói: "Cái quạt vui quá chị!" Chị cười "úp phết búc hả em?" - Dạ! Chúc chị ngày mới vui vẻ.
(Cái quạt đó, chị gắn cái motor gì đó, cột cái túi ni-lông làm cánh, nó vừa quay vừa phát ra tiếng kêu ve ve...)
Đấy, buổi sáng hẻm xóm em vui nhộn thế!
Ra ngoài phố một chút, có vẻ thư thả hơn.
Tiệm vespa cổ
Cái bàn cafe ngộ, test màu đỏ
Luôn chuẩn bị cho tình trạng cúp điện
Bằng chứng nhận
Bắt đầu đông rồi! Toàn là người!
Tàu về!
Chụp thử gần gần
Như nói trên, dùng điện thoại đi chụp hình lang thang chỉ vì nó "giơ lên bấm chụp nhanh tiện và tốt". Tất cả ảnh trên chụp auto, nếu có muốn bấm vài thao tác chọn chỉnh cũng không kịp. Lấy nét tự động tốt. Xử lý nhanh. Chất lượng ảnh đủ dùng.
Ảnh trong bài chỉ resize nhỏ. Ảnh nguyên bản to ở Link Album ảnh Galaxy C5
Thử hậu kỳ 1 tấm: