Giờ chụp bằng smartphone em nào đó, hỏi face là gì, bấm phát up lên rồi "tát" luôn. Cũng hay vậy, ảnh số lưu trữ tốt thì để bao lâu cũng được, còn dạng ảnh phim này giỏi lắm được mấy chục năm thôi. Giờ giao tiếp qua mạng xã hội nhiều hơn là giao tiếp bình thường, ảnh này lại ko có khả năng chia sẻ (scan lại thì ko nói làm gì nghe).
slogan của loại máy ảnh này rất ý nghĩa. vì mỗi tấm ảnh là 1 khoảnh khắc đáng nhớ và khoảnh khắc thì chỉ có 1.chắc fải để dành tiền tậu 1 e về mới dc 😁
Cái này dùng rất thích... Nhiều bạn bên mình mua và đã trải nhiệm.. chưa thấy ai phàn nàn cả....Film thì như chủ thớt nói.. nó tích hợp giấy và mực vào trong 1 packs.. Chuyện đắt hơn giấy bình thường là ko thể tránh khỏi... Nhưng các bạn nghĩ mà xem.. 170k /10 kiểu...17k 1 kiểu.. bằng tiền bạn chạy ra ngoài rửa ảnh rồi ngồi đợi... hơn cái nữa.. ảnh của máy ra rất nhỏ gọn , nước ảnh trong vắt.. lâu bị trôi mực như ảnh thường......😁...Đối vs những người thực sự đam mê thì mình nghĩ 17k chả phải là đắt.....ra ngoài nhờ thợ chụp.. nhẹ nhàng cũng phải 25-30k 1 kiểu mà đôi khi còn chả đẹp...:D... Mình thấy đây là 1 bài viết rất hay và giàu cảm xúc... Bác nào ko thích, ko yêu cái đẹp và hoài niệm thì có thể chuyển bài... Đừng có ném đá mấy câu vớ vẩn..... :X Thân
@mini2802
nghe bạn nói thấy hay quá, mình rất đồng tình với bạn là " thực sự đam mê thì ko phải là đắt..."giá mà có cơ hội chụp 1 tấm kỷ niệm vs bạn thì hay quá
ps: mối người 1 quan niệm chi tiêu khác nhau, ko có gì là chuẩn mực
@boydesign
Rất sẵn lòng bạn ak....:X Chỉ cần bạn mang máy đến shop .. kỷ niệm bạn 2 -3 kiểu đó là chuyện hết sức bình thường.. album về khách hàng khi đến vs shop mình để thử film bây giờ đã sang đến quyển thứ 4 rồi ^^...
_ Mình biết quan niệm chi tiêu khác nhau , và mình cũng ko có ý trách hay phê phán ai cả.. Nhưng mà tác giả bài viết đã mất công tìm tòi , tham khảo , chọn lọc. Góp ý mang tính xây dựng là tốt , nhưng nếu ném đá , chê bai , đã thế lại tỏ ra ko hiểu biết gì nhiều thì tốt nhất là nên xem thôi đừng cãi nhau làm gì cho mất thời gian... ^^ Thân
hi guys! Topic này đã lâu nhưng e vẫn mong sẽ có người đọc dược và chỉ giúp e giải quyết vấn đề với em Fuji Instax 8s .. E mới mua e ấy đc vài tháng, đang chụp ngon lành tự nhiên cách đây mí ngày, hình đang ra được phân nửa rùi đứng máy lun. E đoán là hết pin =.= ( dù e mới thay pin cho nó 2 ngày), lắp pin mới vô, nó rẹt rẹt đẩy hình ra rùi chết máy lun, mí cái đèn vàng ở chỗ chỉnh chế độ chụp cứ chớp liên tục, e bấm mún nát tay mà máy vẫn cứ trơ trơ... T.T Thế là thế nào z mọi người. Help me pls!:oops::oops::oops::oops: