Mình luôn thích những thứ thuộc về độc tôn, xa Hà Nội, không mang vác được con máy DSLR cồng kềnh, chỉ có em 1020 làm bạn, cái thú vui chính từng thông số, sửa từng tấm ảnh nó rất thú vị.
Bởi vậy, mình cũng thích cả Android, nơi được tự do thể hiện cá tính của mình nữa 😁
Ước gì có một thiết bị: chụp ngon như 808, mượt mà như Winphone, và lại có cái phần mềm linh hoạt như Android
@vnstockguru
Khuyên bác là nếu mua Winphone thì mua 1520 hoặc 925, 930 thôi. Dùng 1020 mỗi lần chụp hình xong save picture khá lâu, khá là khó chịu đấy 😁
Hay đi đó đây thì làm con 1520, pin ngon, màn đẹp, chụp tốt. Chứ 1020 pin yếu hơn, chụp hình cũng chậm chạp.
MS mau ra con PureView ver 3 đi, chơi cảm biến 1" luôn cho máu lửa nào. tiền bạc thì ki cóp đủ rồi, cầm con 808 hoài cũng đâu có được, 1020 thì lưu ảnh phê như con dê, lâu quá đáng.
Ảnh đẹp và trong như pha lê, có những cảnh rất đời thường nhưng chụp rất đẹp còn em cảnh rất đẹp em lại chụp thường thường. 😔
Em vẫn hài lòng với vợ của em chỉ có điều phơi sáng it quá 2,7s.
Tuy nhân vật hư cấu nhưng hư cấu thế này thì ko ổn "Thế nhưng, sự sung sướng của anh không kéo dài, nó to hơn bàn tay thon thả búp măng của anh." Phải là chị mới đúng :p
đến hài, bài nào nói về camera của Nokia các ông đều tỏ vẻ phản bác và ganh ghét GATO là thế nào nhỉ.
Camera phone của Nokia nó nổi tiếng trước giờ rồi chứ có phải ngày 1 ngày 2 đâu mà bảo là PR nhỉ. chẳng lẻ cứ nói đến camera là phải Sony à?