lâu lâu mới đọc tiểu thuyết, nhân vật chính (có thể là nữ, hot girl, lãng mạn, khám phá) ảo diệu và cái kết là e nó cần 1 anh đẹp dzai Microsoft Lumia 😁
hình của anh tuy không đẹp nhưng rất có giá trị vì chúng đầy cảm xúc.
lúc trước chơi ảnh, chơi máy, e cứ tưởng máy phải ngon, hình phải sắc nét, màu phải rực mới là đẹp.
sai lầm, nó chỉ làm cho chúng ta bị gò bó lại bởi những cái định nghĩa mà thôi.
chụp và cảm nhận được cảnh vật nơi mình chụp mới là cách chiêm nghiệm nó sâu sắc nhất.
và hơn nữa, thiết bị càng cơ động càng tốt !!
Xác nhận là CEO mới của Microsoft đã sang tận nơi, gặp và ký hợp đồng trực tiếp cách đây hơn hai tháng, họ đã gởi nhiều lần mail, và cuối cùng cũng thành công khi thuyết phục được Anh Tuấn lionsg viết bài này. Dự là anh Tuấn nhận không dưới 5 con số khong tien Mỹ. Các bác hết thắc mắc rồi nhé. Tiền chỉ là vấn đề nhỏ, vì trình độ và khả năng mới quan trọng. Sao người ta không trả tiền cho anh hùng bàn phím các bác mà chỉ trả cho số ít người, vì các bác thông minh, khéo léo bắt câu chữ như đàn bà ở chợ, và cãi bướng giỏi như bà vợ ở nhà.
Thích câu nói " cái camera tốt là cái luôn ở bên bạn lúc cần"
Mình có cái súng 50D, nhưng hiếm khi mang đi vì quá cồng kềnh
Những khoảnh khắc đẹp thì cũng chỉ cái IP4 thôi, theo như lý thuyết thì nó cũng là cái camera tốt của mình rồi chứ không phải cái 50D nhỉ