Có điều quan trọng nhất. chạy suv mà có va chạm hay tông nhau thì khó (chết) hơn. Đang chạy sedan nhưng cũng tính lên suv hay bán tải. vì mỗi lần lên đường trên cao cạnh mấy con 3-4 chân đến khiếp
SUV chạy sướng hơn, rộng rải, ngồi cao nên quan sát rộng và xa hơn ooff road những vùng đường đá an tâm hơn. Điểm tệ SUV là hao xăng hơn, ít êm, gió ngang lắc hơn.
Lúc mua xe cũng chỉ vì mỗi yếu tố nước nôi là đã đủ chốt SUV body-on-frame rồi.
Chưa kể, nếu đi sedan, mỗi lần dừng đèn đỏ thấy cái mặt mình chỉ cao hơn tí so với cái mông a xe máy đậu kế bên càng làm e quyết tâm mua SUV.
Các cụ đi sedan đừng giết e ạ, đây chỉ là cảm nhận cá nhân của e thôi. và đa số người đi sedan lên đời xe toàn đổi lên SUV.
Bạn nào nói sedan sang thì chịu chứ nói mua sedan không hối hận thì chẳng qua là ít lái xe quá hoặc chưa lái nhiều loại xe. Chứ thực sự điều kiện đường xá ở vn sedan có nhiều cái vô cùng dở.
1). Gặp trời mưa to, đường vũng nước mà bọn tải và container ở phần đường ngược chiều chạy bắn cả m3 nước vào kính xe mình, mù hẳn mấy giây, cực kì nguy hiểm.
2). Va chạm với bọn xe tải xe cont coi như thiệt chắc vì xe xịn cỡ nào mà lọt gầm xe tải xe cont thì coi như cơ hội sống sót rất thấp.
3). Tâm lý lái ban đêm, đi qua mố cầu bị ảnh hưởng do phải rà thắng giảm xóc.
4). Hãy thử lái xe tải một lần bạn sẽ hiểu ghế ngồi cao nó lợi hại ntn. Bạn sẽ không muốn lái sedan nữa. Sedan sẽ thích hợp với các quốc gia có đường xá đẹp.
@hoa su nha nang
Gặp trời mưa to thì xe nào k vậy hả bác? Còn mua xe mà cứ lo va chạm thì mua nguyên chiếc container độ đẹp đẻ lên mà chạy giống cầu thủ gì đấy, VN giờ cao tốc nhiều rồi, ai muốn đa dụng rộng rãi hơn xíu thì SUV, còn đổi lại thích cảm giác lái, khỏe khoắn thì sedan.