[Chuyện nhiếp ảnh] Tìm lại tình yêu cuộc sống nhờ nhiếp ảnh của Fernando Krasovitzky

Hằng YOLO
18/11/2015 5:36Phản hồi: 38
[Chuyện nhiếp ảnh] Tìm lại tình yêu cuộc sống nhờ nhiếp ảnh của Fernando Krasovitzky
Người ta biết đến Fernando Krasovitzky như một nhiếp ảnh gia về phong cảnh và thiên nhiên, đam mê hoạt động ngoài trời, rong ruổi vạn nẻo đường với chiếc xe Jeep của mình , cắm trại những nơi hẻo lánh. Ông đến từ Buenos Aires, Argentina và hiện đang sinh sống , làm việc tại Miami, Florida, Hoa Kỳ. Nhưng, đàng sau những bộ ảnh ấy, ẩn chứa một tâm sự rất lớn đưa ông đến với nó. Câu chuyện của ông là câu chuyện về cuộc sống tái sinh, tìm thấy niềm yêu đời trở lại sau những đau thương mất mát người thân tưởng chừng không đứng dậy nổi. Tất cả đều nhờ ý nghĩa mà nhiếp ảnh mang lại - ông khẳng định.

Fernando Krasovitzky có một công việc rất thành đạt, ổn định trong một công ty tư vấn kinh doanh. Tuy nhiên, cuộc sống không thể biết trước điều gì và luôn vô thường. Vào tháng 12/ 2009, vợ ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau mọi nỗ lực cứu chữa, người vợ qua đời bốn năm sau đó (2013). Duyên phận vợ chồng của họ vỏn vẹn mười năm. Fernando Krasovitzky đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ ( một bé trai lên 6 và một bé gái 8 tuổi thời điểm đó ).

"Vợ tôi có thể đã chết về thể xác mà trong thâm tâm, lòng tôi cũng đã chết cùng với nàng. Chỉ là không có từ ngữ để mô tả sự đau đớn và cô đơn mà tôi cảm thấy. Tôi lạc lỏng và bị tê liệt. Vài tháng đầu, tôi đấu tranh để sống lay lắt đơn giản nhất và hầu như không thể tìm thấy một lý do để mình tận hưởng cuộc sống một lần nữa.Tôi đã bay qua một cơn bão tuyệt vọng và cần một bến cảng an toàn."​

Không biết ông đã trầm cảm bao lâu. Thế rồi, một khắc bình mình kỳ diệu ở Nam Florida đã cứu rỗi linh hồn Fernando Krasovitzky. Ông đi ra ngoài ban-công và cảm thấy một sự hiện diện mạnh mẽ của người vợ quá cố hiện về trong ánh hào quang buổi bình minh đó. Có thể là do ông đã nhớ thương quá đỗi về bóng hình vợ mình. Ông giơ chiếc điện thoại lên ,chụp ngay bằng camera điện thoại và chia sẻ lên Facebook. Và mỗi ngày ,ông đều chụp và chia sẻ ảnh lên mạng như thế. Bạn bè, người thân , xã hội đều ngạc nhiên và bình luận tích cực. Điều này khiến tinh thần ông phấn chấn lên từng ngày.

17.jpg
Một tấm ảnh trong bộ ảnh "Balcony"

Một người bạn của ông khuyên ông nên tiếp tục và đầu tư một thiết bị chụp ảnh cho chất lượng tốt hơn camera điện thoại. Nên vào năm 39 tuổi , Fernando Krasovitzky đã sắm cho mình một chiếc máy DSLR bán chuyên nghiệp và bắt đầu mày mò tự học những điều cơ bản về nhiếp ảnh.

"Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi nhấn nút chụp. Không phải vì mặt trời mọc tuyệt đẹp hiển nhiên, mà đó là nút bấm đốt cháy ngọn lửa trong trái tim tôi. Một ngọn lửa đã nhanh chóng trở thành một ngọn lửa hoang dã gầm lên bên trong tâm hồn tôi."

Từ đó trở đi, nhiếp ảnh phân tán nỗi đau trong ông, giúp ông thể hiện cảm xúc của mình thoải mái nhất. Thưở ban đầu, đối tượng trong ảnh chụp là những cái bóng đen u ám lang thang trong cuộc sống của ông. Dần dần, ánh sáng và hy vọng xuất hiện - một dấu hiệu tích cực hồi phục tinh thần của ông trong quá trình chụp ảnh.

1.jpg

Fernando Krasovitzky bắt đầu đi du lịch tới vườn quốc gia trên khắp nước Mỹ và ở nước ngoài. Ông dành vô số ngày của kiếp người để đi bộ đường dài, cắm trại và chụp ảnh. Ông khám phá thiên nhiên trong sự cô đơn nơi hoang dã tuyệt đẹp ,kỳ vĩ. Mỗi khi bấm máy nghe tiếng màn trập máy ảnh, ông nhận ra một con người mới trong mình. Một người hiểu được ý nghĩa của cuộc sống tốt hơn một chút so với trước đây.

Ông cũng truyền cảm hứng cho hai con của mình nghệ thuật của nhiếp ảnh, với hy vọng rằng một ngày họ có thể đi du lịch trên thế giới, cùng nhau chụp những nơi tuyệt vời dưới ánh sáng hoàn hảo.
8.jpg Con đường cô đơn -Cades Cove, vườn Quốc gia. Ông chụp trong chuyến du lịch mùa hè cùng các con.

14.jpg
Ngắm hoàng hôn từ Morton Overlook- núi Khói.
Chuyến đi một mình đến Vườn quốc gia Arches, Utah được thực hiện nhân dịp sinh nhật tuổi 40. Đó là ngày 20 tháng 11 năm 2013, trong khi chụp mặt trời mọc vào khoảng 5:30, Fernando Krasovitzky đã may mắn để trải nghiệm "một thời điểm một lần duy nhất trong đời": hoàn thành và hoàn toàn im lặng." Ở giữa sa mạc, sự vắng mặt của ngay cả những âm thanh nhỏ nhất của nền văn minh hay tự nhiên, tôi đã có thể lắng nghe trái tim của tôi và quyết định đi theo niềm đam mê nhiếp ảnh một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn."

Desert-Eye-Print-X3.jpg

Quảng cáo



5.jpg
Một sớm mây mù giăng kín, mặt trời chỉ ló dạng chút ít chừng 5 phút- vườn quốc gia Zion ,Utah.

4.jpg
Mặt trời lặn sau quả núi - vườn quốc gia Zion ,Utah.
Sony A7RII/ Zeiss 16-35 mm at 16 mm / f14 / 1/3 sec / ISO 100

7.jpg
Cuối ngày bão giông- thung lũng Monument, Utah.

6.jpg Horseshoe Bend- Ảnh chụp sau cơn mưa.
Phía Bắc Arizona và Nam Utah là khu vực với những cảnh quan danh lam thắng cảnh phong phú. Gió mạnh cuốn theo những hạt cát sa mạc và sông Colorado hùng mạnh làm xói mòn những tảng đá trong khu vực tạo ra những hình dạng rất tinh tế.Trong số đó hình thành nên khối địa chất đặc biệt gọi là khúc quanh móng ngựa Horseshoe Bend.

Quảng cáo



3.jpg
Khoảnh khắc trước khi mặt trời ló dạng ở Vườn quốc gia núi Khói, Đông Hoa Kỳ.
"Tôi trở nên bị ám ảnh và nghiện chụp ảnh. Toàn bộ thời gian của tôi đã được dành để nghiên cứu và học tập nhiều mỗi khi tôi có thể. Trong nhiều tháng tôi đọc mọi cuốn sách và tạp chí. Tôi có thể đặt tay mình lên chiếc máy và luyện tập hàng ngày bất cứ kỹ thuật mới mà tôi đã xem qua."​

12.jpg
Nông trại nhỏ trên vùng đồi Palouse, Washington.

11.jpg
Chiều buông xuống vùng đồi Palouse.

9.jpg
Chụp milkyway và dòng thác hùng vĩ -Palouse Falls State Park.

10.jpg
Thủy triều rút - Biển Rodeo,CA.

26.jpg
Gió lặng thinh và mặt hồ phản chiếu hàng cây và những đám mây - Vườn quốc gia Everglades.

18.jpg
Startrail -Vườn quốc gia Everglades
Nikon D810 / Nikkor 14-24mm f2.8 at 14mm / f2.8 / 30 secs / ISO 3200

20.jpg
Viên ngọc của biển - Coral Cove , Jupier Island.
Nikon D810 / Nikkor 14-24 mm at 19mm / f13 / 1 sec. / ISO 100

21.jpg
Sông Colorado chảy qua một phần của vùng khô hạn trên sườn phía tây của dãy núi Rocky.
Lớp đá vôi, đá sa thạch, đá granit và đá phiến tạo nên các bức tường của kỳ quan thiên nhiên quyến rũ.
Nikon D810 / 24-70 mm f2.8 at 31 mm / 1/50 s / f20 / ISO 100

22.jpg
Tứ đại nguyên tố của tự nhiên diễn ra trong chiều giông bão. (Earth, Water, Air, Fire )
Nikon D810 / Nikkor 14-24mm f2.8 at 22mm / 0.8 secs / f4.5 / ISO 100

IMG_20151118_164526.jpg
Ông cho biết thỉnh thoảng mình cũng có chụp chủ đề động vật hoang dã , thiên nhiên trừu tượng. Nhưng phong cảnh " landscape" là đặc biệt đam mê hơn cả. Vùng Tây Nam Hoa Kỳ là một trong những địa điểm yêu thích ông chọn để sáng tác. Thời máy ảnh bán chuyên nghiệp qua lâu rồi. Hiện tại, ông chuyển sang dùng những thiết bị chụp ảnh tốt hơn, chân máy vững vàng, cùng nhiều loại ống kính chuyên nghiệp. Điều này giúp chất lượng ảnh và bản in cải thiện sắc nét hơn gấp mười lần. Hoàn toàn không phải là chuyện chạy đua công nghệ, mà là niềm đam mê và hướng đi đúng cho con đường nhiếp ảnh có đầu tư.

"Phong cách của tôi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các tác phẩm của các nhiếp ảnh cổ điển và đương đại như Art Wolfe, Joseph Rossbach và Alex Noriega - ba trong số những nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ nhất."

FB_IMG_1447839276412.jpg
Làm đi! Bay lên!
Cảnh thật đẹp khi nhìn từ trên đó.
( Những dòng trạng thái Facebook của ông chia sẻ thêm)

"Tôi không có mục tiêu nào khác hơn để tăng thêm giá trị cho cuộc sống của con người bằng cách chia sẻ hình ảnh từ những nơi đẹp nhất và kỳ lạ trên thế giới. Để khơi gợi những cảm xúc mạnh mẽ vào những người xem hình ảnh của tôi. Để làm cho họ cảm thấy như thể họ đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tuy nhiên, người ta thường nói rằng nhiếp ảnh phải phục vụ một mục đích cao hơn. Nếu vậy, tôi muốn thúc đẩy mọi người đi ra ngoài và khám phá thế giới tự nhiên như tôi đã làm. Để kết nối với nó theo cách đặc biệt của riêng mình và để bảo vệ nó, vì lợi ích của chúng ta và các thế hệ tương lai.

Tôi hy vọng câu chuyện của mình chứng minh rằng không bao giờ là quá muộn để chúng ta tìm và theo đuổi niềm đam mê.Cuộc sống không thể đoán trước và đôi khi dữ dội,nhưng biết đâu chừng đó là cơ hội sống một cuộc sống thứ hai của đời mình"

tacgia.jpg
Thưởng thức những tác phẩm tuyệt vời khác của Fernando Krasovitzky :
13.jpg 19.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg River-of-Gold-Print-X3.jpg Kingdom-of-Light-Print-X3.jpg A-Thousand-Ripples-to-Get-to-You-Print-X3.jpg 31.jpg


PicMonkey Collage.jpg

38 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

hay quá nhỉ
phucalias
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đọc cái khúc ban công xúc động quá :'(
Chẹp, chụp đẹp hơn mình chút 😁
Đam mê bất tận, mình cũng vậy.
nikon D8xxx gì thế?
LsCowboy
ĐẠI BÀNG
8 năm
@tranthanhson42a Nikon D800 ạ.
Ảnh đẹp kinh.
;p0-9j
springC
ĐẠI BÀNG
8 năm
😁 fan của nikon
Sống với niềm đam mê 😃 giúp chúng ta sống tốt hơn😃
pocket
TÍCH CỰC
8 năm
Vẫn câu hỏi muôn thủa giống như trong các tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung: sống bằng gì 😁
Chứ em cũng muốn sống như bác ấy lắm, lang thang với thiên nhiên hoang dã, cắm trại chụp ảnh.
Tung31185
ĐẠI BÀNG
8 năm
@pocket Bán ảnh mà kiếm sống. Nếu chụp sấu quá không có người mua thì đi ăn xin :D
@pocket chắc là bán ảnh
Kataklysm
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình thì không trải qua những thứ kinh khủng như thế này. Nhưng chụp ảnh cũng giúp mình nhiều thứ trong cuộc sống
@Kataklysm Mình cũng vậy. Có mấy điều trong cuộc sống khá tương đồng như anh ấy đẩy đưa mình chụp hình vui vẻ hơn. Chụp hoa lá, quẩn quanh thành phố ...
HV889
ĐẠI BÀNG
8 năm
D810 bác ơi. Mà tấm chụp bằng a7r ii thấy cũng bt, mấy tấm d810 công nhận nhìn phê
Gif
TÍCH CỰC
8 năm
@HV889 Mấy tấm đầu chụp bằng D800, mấy tấm cuối là D810
phat277
ĐẠI BÀNG
8 năm
@HV889 D810 với A7RII cùng sensor mà bác. Bác muốn xem ảnh đẹp từ A7R có thể xem của anh Andre Luu
HV889
ĐẠI BÀNG
8 năm
@phat277 Sensor của sony sx mà chip xử lý mỗi hãng mỗi khác
phat277
ĐẠI BÀNG
8 năm
@HV889 thì em có nói gì đâu bác. Ý bác kia nói kiểu A7RII chụp ko ngon bằng D810 nên em nói thế, tuỳ lúc chụp chứ đâu phải lúc nào cũng đẹp, mà đẹp hay không mỗi mắt lại khác
Mình cũng thích chụp ảnh nhưng trời đẻ ra không có con mắt nhiếp ảnh. Chỉ biết áp dụng những quy tắc cơ bản khi chụp người thôi chứ chụp cảnh là chịu. Còn bác tuanlionsg thì đừng nói tới dslr, bác ấy dùng cục gạch chụp cũng đẹp nữa.

Riêng Fernando thì mình nghĩ ổng giàu trước rồi chứ đi du lịch là rất xa xỉ vì thời gian đó chỉ có tiêu chứ không có làm ra tiền và thời gian đầu tiền bán ảnh không thể cover được chi phí du lịch.
Chụp những bộ ảnh như vậy phải bán đc thì mới có $ đi tiếp chứ. Nhìn những góc độ này , chứng tỏ phải đi lâu , đi nhiều ngày ...
em cũng mê chụp ảnh, giúp tinh thẩn thoải mái và tràn đầy sức sống
Đôi khi muốn được như con nít, nghĩ đơn giản đi thưởng thức thôi không tính toan quá nhiều
Cũng muốn 1 mình vài súng đi lung tung và bắn, nhưng cơ hội và điều kiện thì chưa thể đáp ứng @@
Câu chuyện cảm động, và tình yêu với nhiếp ảnh rất to lớn...
Nhưng có lẽ, cá nhân e nghĩ Ông ấy khá giả sẵn roài...
Mới du lịch, đi đó, đi đây, và chụp ảnh kiểu này dc...

Chứ như người lao động, mở mắt ra là Cơm, Áo, Gạo, Tiền... Nó cứ xoay như cái chong chóng...
Lấy cảm hứng đâu ra mà du lịch...
Haisus7b
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cũng trải qua 1 câu chuyện giống tả giả và bây cũng đang cố gắng để đc sống thỏa vs đam mê của mình
mềnh thích xem ảnh phong cảnh thiên nhiên 😁. đẹp quá đẹp

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019