xem quả clip hãi thật, nói chung hội đi kiểu này cứ phạt tiền xong, bắt nó ngồi trước xe, vểnh hết đèn lên cho nó nhìn vào đó cả tiếng cho nó chừa, nhất là cái hội đi xe khách, vừa ẩu vừa toàn làm cái trò này. Hài nhất là dán cái khẩu hiệu tính mạng con người là trên hết trong khi vẫn lao như điên.
pha thường còn may chán. mấy thằng đi trong phố mà xe nó như xe thần đèn. mấy con xe cũ nữa, thay bóng led vào nó không hợp chóa đèn, không cần bật pha cũng chói mẹ cả mắt
Đã từng bị 1 nhóm giao thông chặn lại vì cái tội trên "với lý do pha đèn trong khu vực đông dân cư" nhưng khi đó đang lên dốc cầu Bình Phước 2 😃 mới hiểu là trên cầu có khu vực động dân cư.
Sau 1 hồi solo thì có vài anh tiếp thị sữa lại và chốt 1 câu "đóng tiền rồi thì đi"
Chủ thớt không biết chứ muốn phạt nhưng dưa trên đâu để phạt và khi nó chỉnh đèn cao lên cos vẫn chói loà ra như wave và Ex đấy thôi , còn phụ nữ hay 1 số Nam mình thấy vẫn bật vô tư , đứng đèn đỏ có CSGT luôn vẫn không bị gì , vì chắc 100% CSGT không có cơ sở nói ng ta đang bật đèn gì vì từng thấy 1 bà chửi mấy ku CSGT tới tấp vì bắt lỗi này kakakaka
Hi vọng csgt sẽ xử mạnh vụ này. Chứ ng bị cận như mình cực kì khó chịu. Nhất là mấy ông thần led trợ sáng. Nói thật về quê mình. không có đèn đường , ai cũng bật đèn pha hết nhưng gặp xe đối diện là họ tắt ngay. Ấm lòng thật sự.
Trong phố hay khu vực nội ô bật pha vô tội vạ, mức phạt xe 2b quá thấp, bắt thì phải trang bị cam (k bọn đó nó cãi), nên có lẽ 100 năm nữa csgt ở VN cũng chán chả thèm bắt bọn này.