Hqua em có lượn lờ vào mục điện ảnh của forum và xem được bài viết này về iron man của bác Hauvu34 thế là ngồi cày luôn cả bộ Iron đến tận 2h sáng 😁:D:D
Em xem lại mà bồi hồi quá, không chỉ là cảnh hy sinh đầy nước mắt ở cuối Endgame của Tony mà còn là cả quá trình cày và nghiện phim của MCU. 10 năm để từ những đứa trẻ dậy thì giờ đã trưởng thành, từ những chàng trai tuổi mới lớn giờ đã có vợ con. Hơn nữa nếu thật tuyệt vời nếu doanh thu của Endgame vượt được qua Avatar, nó sẽ như là để đánh dấu 1 kỷ nguyên mới cho điện ảnh thế giới. Hôm qua xem lại thấy hay quá nên em mới viết lại vài dòng cảm xúc ạ hehe :p:p à tiện thể các bác fan Marvel vẫn còn hy vọng endgame vượt được avatar vì vẫn còn đang được công chiếu. Em cũng đóng góp dc 3 lần đi xem endgame rồi kakaa
Em xem lại mà bồi hồi quá, không chỉ là cảnh hy sinh đầy nước mắt ở cuối Endgame của Tony mà còn là cả quá trình cày và nghiện phim của MCU. 10 năm để từ những đứa trẻ dậy thì giờ đã trưởng thành, từ những chàng trai tuổi mới lớn giờ đã có vợ con. Hơn nữa nếu thật tuyệt vời nếu doanh thu của Endgame vượt được qua Avatar, nó sẽ như là để đánh dấu 1 kỷ nguyên mới cho điện ảnh thế giới. Hôm qua xem lại thấy hay quá nên em mới viết lại vài dòng cảm xúc ạ hehe :p:p à tiện thể các bác fan Marvel vẫn còn hy vọng endgame vượt được avatar vì vẫn còn đang được công chiếu. Em cũng đóng góp dc 3 lần đi xem endgame rồi kakaa