Có một lễ hội rất hay của người H'mông ở Lâm Đồng - Ảnh chụp bằng Sony A7RIII

tuanlionsg
1/3/2018 9:6Phản hồi: 83
Có một lễ hội rất hay của người H'mông ở Lâm Đồng - Ảnh chụp bằng Sony A7RIII
Sau ba ngày Tết mà ở trong này có được một lễ hội là rất ít. Hơn nữa lại là lễ hội của người H'mông di cư từ Bắc vào sinh sống thì làm nhiều người tò mò muốn đi như mình lắm. Làng đó ở xã Quảng Hoà huyện Đam Rông tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 80km về hướng Tây Nam. Cung đường đến đó là những vòng cua đầy mê hoặc không kém phần thử thách của đèo Phú Sơn - một trong những đèo nguy hiểm nhất Lâm Đồng, giáp ranh với tỉnh Daklak.

  • Lễ hội của làng người H'mông, do dân trong làng tổ chức, không có nhà tài trợ, không có đóng phí, không có bất kỳ điều kiện gì ngoài việc người dân tự phát chơi vui vào mồng 6 Tết.
  • Ảnh được chụp bằng máy ảnh Sony A7RIII, hậu kỳ bằng LR, resize 40% hàng loạt bằng PS. Anh em nào cần ảnh to xin liên hệ.

Mình nghĩ là nếu anh em thích trải nghiệm vài ngày sống cùng một gia đình nào đó ở làng H'mông này, thích chụp hình loanh quanh làng và có sức khoẻ đủ, thì đây là một địa điểm mà anh em có thể tìm hiểu để đến. Chiều mùng 5, mình đi cùng 2 người bạn ở Bảo Lộc, vô làng ở lại nhà một gia đình H'mông 1 đêm 1 ngày, dẫn đi chụp hình loanh quanh và dự lễ hội của dân làng. Lần đầu nên không mường tượng được cái gì xảy ra và thế nào, nên khó chụp quá, hy vọng có dịp sau sẽ tốt hơn.


Lên đường
Nếu đi xe hơi sẽ dễ bỏ qua nhiều thứ hay ho dọc đường. Xe máy thì cực thân.
t_DSC1894.jpg



Cảnh từ đèo Phú Sơn hay có ray như mở màn sân khấu.
t_DSC4491.jpg


Trên đỉnh cao hay có sương mù mịt, se se lạnh.
t_DSC1910.jpg


Đường vào làng
t_DSC1955.jpg


Bán thịt bò. Anh này nói dân trong làng vẫn hay mổ bán trâu, thi thoảng bán bò.
t_DSC1943.jpg

Quảng cáo




Bọn mình ghé một gia đình. Anh chị vào sinh sống hơn chục năm nay.
t_DSC2569.jpg


Sống nhờ cây cafe và đi làm thuê. Còn cực lắm.
t_DSC2574.jpg


Có khách, bé thu dọn đồ trong nhà.
t_DSC2538.jpg

Quảng cáo




Dọc đường, những cảnh sinh sống của người dân như này rất nhiều. Họ có giếng nước khoan, sinh hoạt cơ bản hầu hết ngoài sân.
...
(Em bỏ tấm này, vì thấy có ý kiến đúng. Xin cảm ơn.)


Thấy khách lạ là họ mời vào nhà.
t_DSC2354.jpg


Một gia đình khác, cô chị đã sắm bộ y phục và chờ các cô em để đi hội.
t_DSC2034.jpg


Không lời!
t_DSC2038.jpg


Mọi người, lớn bé kéo nhau ra dự lễ hội, tại một khu ruộng khô.
t_DSC2428.jpg


Mình nghe nói là có một số người Thái, Tày ở quanh vùng này đến hội nữa, nhưng không phân biệt được.
t_DSC2663.jpg


Thấy mình đưa máy lên xin chụp tấm hình là cười vui vẻ. Nhiều người lớn tuổi không hiểu tiếng Kinh, cô gái trẻ này phải dịch cho bà nghe. Vui vẻ.
t_DSC2725.jpg


Cảnh đi trẩy hội có nhiều thứ để chụp lắm.
t_DSC3125.jpg


Năm nào cũng vào ngày này, mùng 6 là mọi người xinh đẹp ra khỏi nhà.
t_DSC3077.jpg


Chụp rồi phải cho họ xem hình, cách tặng hình là về in hình ra và có dịp lên lại ghé gửi cho họ. Hổng có fb.
t_DSC3154.jpg


Khán đài A
t_DSC2230.jpg


Khán đài B
t_DSC2204.jpg


Năng chang chang, một bà mẹ trẻ cho con bú. Nó khóc quá mà.
t_DSC2688.jpg


Thằng bé này, mình ngoắc tay kêu ra cho xem hình mà nó hông chịu.
t_DSC2835.jpg


Khán đài C
t_DSC3877.jpg


Khán đài D
t_DSC4001.jpg


Có con nhỏ thì ngồi ngoài cho lành.
t_DSC4415.jpg


Chen hông được thì đi lòng vòng.
t_DSC2764.jpg


Lễ hội không có phí và vòng vây bảo vệ.
t_DSC4431.jpg


Trên kia bắt đầu đọc diễn văn chúc mừng lễ hội.
t_DSC2336.jpg


Lắng nghe lắm đó.
t_DSC3773-2.jpg


Có những trò chơi cho dân làng: đi dây, đi cầu treo, ném còn, leo cột mỡ, bóng chuyền, đập nước, chạy đua, kéo co, thi múa hát... và hấp dẫn nhất là đấu bò. Mình không biết nên nhìn cảnh lễ đông đúc, hơi bối rối không biết chụp gì, nhiều trò chơi kết thúc mà không biết. Hy vọng có dịp khác.
t_DSC2134.jpg


Đi hết được cây cầu treo này là lấy được bao lì xì trị giá 10k.
t_DSC2168.jpg


Bịt mắt đập nước.
t_DSC2273.jpg


Đập tung gió nhưng không trúng.
t_DSC2301.jpg


Và đây là khu đấu bò.
Chia làm 2 bảng. Bảng A là những cặp bò to lớn, đã từng thi đấu các năm trước. Bảng B là những cặp bò nhỏ hơn, ít kinh nghiệm hơn. BTC thông báo từng cặp của ai thì dẫn bò vào sân thi đấu.
t_DSC4270.jpg


Vừa vào sân là chú này rống lên một tiếng rền cả sân đấu.
t_DSC3713.jpg


Chú này vừa được dẫn vào sân đã cày xới mịt mù
t_DSC3732.jpg


Khán giả rất hồi hộp
t_DSC3818.jpg


Nếu chịu đấu, hai con sẽ lao vào nhau rất khủng khiếp
t_DSC4110.jpg


Thế xúc nock-out đối thủ, con nào cũng gắng đưa bộ sừng xuống rất thấp để xúc ngược lên.
t_DSC4330.jpg


Chỉ cần mất chân trụ, có thể thất thế ngay.
t_DSC4311.jpg


Tíc tắc là mất thăng bằng ngay
t_DSC4310.jpg


Sau một cú xúc quyết định của chiến binh đen
t_DSC4248.jpg


Bỏ chạy là thua cuộc. Dẫu đầu toác máu, nhưng nó không tha kể cả khi đối thủ tẩu vi thượng sách.
t_DSC4205.jpg



Thắng cuộc thu được chiến lợi phẩm.
Có 18 cặp đấu, đấu loại trực tiếp, vô địch giải 1 triệu đồng. Người dân họ bảo vui là chính.
t_DSC3666.jpg


Con thắng cuộc sẽ được đưa đi lòng vòng ngoài sân.
t_DSC4435.jpg


Dân ở đây ăn thịt trâu thịt bò hàng ngày.
t_DSC2388.jpg


Tàn cuộc, mọi người ra về.
t_DSC2742.jpg


Hẹn gặp lại năm sau, hy vọng là anh em Camera Tinhte thích và cùng đi.
t_DSC4514.jpg
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

wormwon
TÍCH CỰC
6 năm
Hình của bác thì em không ngần ngại thưỡng lãm 😁

Cảm ơn bác Tuấn!
@wormwon Dà, cảm ơn bác. :D
gangstervn
ĐẠI BÀNG
6 năm
Nhìn hình mà sướng tê ^_^ cứ cảm giác như mình đang đc xem trực tiếp tham gia trực tiếp
Ước gì............
@gangstervn Sang năm đi bác. Lần đầu mình đi không biết rõ nên cũng khó chụp quá.
nickzt
TÍCH CỰC
6 năm
@gangstervn Bác @tuanlionsg sang năm tổ chức nha. Em đặt trước 1 vé he he he
Vy Hải
ĐẠI BÀNG
6 năm
Thấy dc 2 đôi nike đỏ và tím.
ntherol
TÍCH CỰC
6 năm
@Vy Hải Sự kết hợp tuyệt vời của truyền thống và hiện đại.
Ngo Anh Tung
ĐẠI BÀNG
6 năm
We đôn thuộc về nhau : ))))
Thích hình anh Tuấn chụp 😁 ngoài hình đẹp thì còn có những câu chú thích rất hay
gaumeo46
TÍCH CỰC
6 năm
Có cái gì đó bài bài ở post này =)))

Qua thì Fuji này thì Sony các bác à :v
@gaumeo46 Chuẩn bác, màu con Fuji e thấy rực hơn Sony nhiều mà nhìn ảnh lên tinhte thì thấy gớm. Còn Sony thì lung linh 😁:D:D . Mặc dù người chụp có bề dày kinh nghiệm nhiếp ảnh thuộc hàng cổ thụ :D:D:D
taducanh
TÍCH CỰC
6 năm
@dinhthanhlam1989 Fuji thì vẫn là crop. Ảnh tuy có giả lập màu phim đẹp nhưng zoom lên hay bị bệt lắm.
@taducanh Em thấy nhìn bt thì mấy màu rực rỡ nó mới bệt bệt vào nhau, lúc zoom vào mới thấy nó rõ ra chứ ạ 😃. Như tấm này e chụp mấy cây bông giấy DSCF8892.JPG
zoom lên nhìn ko thấy bệt
New Picture.jpg
gaumeo46
TÍCH CỰC
6 năm
@dinhthanhlam1989 Cổ cây gì ở đây =))), chuyện là có gì đó bài bài thôi anh à :D
@gaumeo46 e hiểu mà :D:D:D
Tường thuật rất chân thực, ảnh chụp đẹp.
Cảm ơn mod, cái này người ta gọi là viết bài có tâm :rolleyes:
Bao Khangs
TÍCH CỰC
6 năm
Đấu bò quá nguy hiểm. Cọng dây cột mõm nó khùng lên chả ăn thua.
@Bao Khangs Có đoạn con thua bỏ chạy, đâm cả vào khán giả, chạy tán loạn, mà hình như dân họ quen hay sao ấy.
Cái áo thun cuối bài hợp ngữ cảnh quá ^^
cuongibra
ĐẠI BÀNG
6 năm
Dạ phê
fine
TÍCH CỰC
6 năm
Mình thích phototrip kiểu này. Cảm ơn anh chủ đã chia sẻ!
Ashimo
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tấm bé gái ở truồng thiếu tôn trọng bé ấy quá. biết là nó còn nhỏ, nhưng cũng không nên.
@Ashimo Cảm ơn bạn.
biencuong86
ĐẠI BÀNG
6 năm
Viết H'mông là đúng theo quy định của Hội đồng chính phủ những năm 1970s. Nhưng tôi nghĩ người Hmoob thích viết là Mông hơn thay H'mông.
Lặn lội từ Bắc vào vùng Tây nguyên mà đời sống chẳng thấy khá hơn quê hương.
o0_Virgo_0o
ĐẠI BÀNG
6 năm
Các bà các chị mặc váy trên "khán đài" mà bác Tuấn có góc máy từ dưới xốc ngược lên thế, thật toẹt vời 😁
@o0_Virgo_0o :D
Hình đẹp quá anh @tuanlionsg, Cảm ơn anh và ekip đã cho xem bộ ảnh lễ hội
zDarkMaterz
ĐẠI BÀNG
6 năm
Ảnh đẹp và chất, phải đăng nhập để comment khen và cảm ơn bác!
hoang buj
ĐẠI BÀNG
6 năm
thích kiểu như này
yêu cái dân tộc Mông lắm luôn đấy
@StickyChannel Cô gái Hơ Mông bên bếp lửa Chàng Mường Tè bên gốc cây
Ảnh đẹp nhưng mà đời sống của dân còn khổ và hạn hẹp quá.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019