Không biết có bác nào chơi game Frostpunk. Trò này mô phỏng xã hội loài người văn minh bắt đầu chịu đựng những đợt lạnh băng hà như này. Khi mọi thứ tới điểm cực hạn tiêu cực thì mới thấy khả năng sinh tồn của con người.
Điển hình cho một đống đầu đất bị dắt mũi bởi truyền thông và tin rằng trái đất đang nóng lên và chỉ có giảm lượng phát thải co2 mới không khiến khí hậu thay đổi và nước biển dâng.
@Methanol
Trái đất đang nóng lên quá nhanh và băng đang giảm ở các cực là sự thật, nó hiện hữu thực tế chứ chém gì. Tất nhiên lượng CO2 do con người k phải toàn bộ nguyên nhân nhưng cũng góp phần đẩy nhanh tiến trình đó. Trái đất sẽ quá nóng trước khi đến kỉ bằng hà tiếp theo, lúc đó thì mấy thành phố ngang mực nước biển ra đi hết r.
1 lúc nào đó ko cần phải xách xe chạy ra Vũng tàu chi cho xa xôi... vì chính chúng ta đã đem biển Vũng tàu về sát nhà.... 😆))
mà có khi ngập lun cả cái mái nhà... 😃))))
ôi!! con người.... 😃)))
Tôi thật sự quan ngại khi đọc được bài viết này. Nhiệt độ trái đất đã tăng lên 1°C.
Nguyên nhân 1 phần do lượng CO2 tăng lên đáng kể
Điều chúng ta cần làm bây giờ là gì. Giảm lượng CO2_
Bằng cách nào?
Thôi đừng thở nữa để khỏi có CO2