ở Nga dù -1 đến -3 C cũng không lạnh bằng Hà Nội 10 - 12 C đâu. Khí hậu ở Nga khô hanh nên không có cảm giác buốt ăn sâu vào da thịt như ở nhà. Ở VN dù mặc kín quần kín áo vẫn buốt lên óc.
Còn phải xem cái lạnh như thế nào nữa. Cái lạnh ở mỗi nơi có cảm giác khác nhau và mức chịu đựng cũng khác nhau. Nhiệt độ này mình cũng đang mặc một áo thôi.
Âm bao nhiêu độ chỉ là một trong các yếu tố chính ảnh hưởng đến cảm giác lạnh của con người mà thôi,nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác:Độ ẩm không khí,gió, và mùa trước đó là mùa gì.Ở Vn mình thời tiết +15- +20 là mình cảm thấy lạnh là vì ở vn mình độ ẩm không khí cao(hơi nước nhiều) + thêm gió nên con người rất dễ mất nhiệt và cảm giác lạnh. Ở các nước phương tây nhiệt độ có thể -30, thậm chí -50 nhưng độ ẩm không khí ở đó rất thấp(20-40%) nên nếu mặt ấm thì ra đường vẫn ok,có thế cảm thấy lạnh nhưng ko rét như kiểu vn.Và cũng một điều quan trọng là:lấy ví dụ -10C nhưng nếu như bạn từ mùa thu chuyển sang đông thì bạn cảm thấy rất lạnh,do bạn quen với khí hậu mát mẻ mủa thu rồi.Nhưng cũng -10C nhưng bạn chuyển từ mùa đông sang xuân thì bạn lại cảm thấy rất mát mẻ.Nên cảm giác lạnh không phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ mà phụ thuộc vào yếu tố làm bạn mất thân nhiệt nhiều hay ít và khả năng tập luyện của từng người
@OhMyBills
Yên tâm đi bạn ngoài trời âm chứ có phải trong nhà đâu. Chỗ mình ở đây ngoài trời có âm mấy trục độ thì trong nhà vẫn ấm vẫn mặc áo cộc va quần đùi. Vì nền có sưởi của thì 2 lớp kính tường nhà bọc sốp dày 20cm cách nhiệt. Ngủ thì có chăn điện. Vậy thì còn máu hơn ấy chứ