Công nghệ có thật sự giúp cho đời sống con người trở nên tốt đẹp hơn?

MinhTriND
11/7/2018 7:15Phản hồi: 37
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

sangcay
ĐẠI BÀNG
6 năm
Công nghệ là phụ trợ cho cuộc sống. Bạn phải kết hợp nó thật tốt với cuộc sống thực của mình. Đừng để nó kiểm soát bạn.

Hãy yêu thiên nhiên cây cỏ, hãy quan tâm mọi người mọi thứ xung quanh, thử trồng một chậu hoa, một cái cây,nuôi một con vật, vẽ một bức tranh, tự tay làm một vật dụng, ra ngoài kia chụp một tấm hình, hãy làm một thứ gì đó không liên quan đến công nghệ, hãy tạo cho mình một đam mê một thứ gì đó mà mình quan tâm mà không có công nghệ và từ đó bạn sẽ biết cách kiểm soát cuộc sống của mình.
Từ một người bạn đã mất vì game online.

P/S : Bây giờ tôi đang trồng cả một vườn cây và ứng dụng công nghệ vào đó : tưới tự động,châm phân tự động, lịch nhắc phun thuốc định kì... Và bây giờ tôi chẳng cần quan tâm sạt điện thoại 100% mà sáng hôm sao vẫn sử dụng đủ.
Do con người có biết sử dụng một cách thực sự đúng và hiệu quả không nữa.
Nhưng thường thì sẽ được này mất kia.
Công nghệ có lợi hay có hại như bài viết đã nêu là phụ thuộc vào từng người sử dụng, là điều anh em tinhte đều hiểu vì những bài viết về tính tác động xã hội của công nghệ vẫn được đăng thường xuyên.

Công nghệ chắc chắn có 2 mặt, và thực tế là bất kì phát minh hay ý tưởng gì khi đi vào thực tiễn đều có nảy sinh những mặt tiêu cực mà ban đầu người sáng tạo ra chúng không nghĩ tới.

Internet ra đời và phát triển mục đích là để phá vỡ rảo cản không gian và tạo ra một nguồn tài nguyên chung cho toàn thế giới, nhưng cùng với đó các điều xấu của xã hội cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt, cũng như việc Internet là một sợi dây cho các hoạt động phi pháp.

Điện thoại, mạng xã hội ra đời để làm tiện lợi hóa các nhu cầu liên lạc, kết nối, thế rồi các báo cáo và tin tức gần đây cho thấy một thế hệ ngày càng cúi nhiều hơn và ít tương tác thật với nhau hơn đang được hình thành, một điều mà những người sáng tạo ra điện thoại, mạng xã hội không mong muốn.

Chiếc xe hơi vốn được phát minh để giải quyết nhu cầu đi lại của con người, và sự phát triển của ngành công nghiệp giao thông đã tạo ra một áp lực rất lớn tới môi trường, điều mà những nhà phát minh, nhà sản xuất xe hơi trước kia không nghĩ tới nó sẽ xảy ra khi xe có mặt ở khắp mọi nơi.

Những video quảng cáo cho các sản phẩm công nghệ lúc nào cũng tạo ra một cảm giác rất lạc quan, rất "màu hồng", tạo ra một thế giới giả tưởng mà ở đó mọi người sử dụng công nghệ để làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống, nhưng tất nhiên vì nó là quảng cáo nên "đời vẫn không như mơ".

Nói gì thì nói, công nghệ chắc chắn đem lại những lợi ích ban đầu nó vốn có, là một công cụ giúp con người có những trải nghiệm sống phong phú hơn. Con người chắc chắn không thoát khỏi được công nghệ vì phải ràng buộc trong công việc và cuộc sống hiện đại, nhưng bị ràng buộc ra sao lại là do mỗi người quyết định, và khi đó lợi hay hại cũng do mỗi cá nhân lựa chọn.
trandaubac
TÍCH CỰC
6 năm
công ngệ càng phát triển , con người càng thu thập thông tin nhiều hơn , để thích ngi tiến hóa , đầu và não bộ con người phải to ra nếu không sẽ bị điên hay loạn thông tin
@trandaubac Mai mốt muốn to óc hay thông minh thì chắc con robot nó sẽ làm cho mình. Nghĩ mà sợ. Con người phát minh và chế tạo ra nó Cho nó AI để rồi sau này nó sẽ thống trị lại con người. CÓ không ta ? Có đấy . Hồi đó có xe nào biết tự chạy tự lái nhưng bây giờ thì có và còn....Heheheheh
Nó giúp cho máy móc ngày càng gần gũi hơn với con người. Và con người ngày càng xa lạ và ít gần nhau hơn (trừ Couple 😁). Bây giờ sở dĩ bạo lực ngày càng nhiều đó là do mọi người ít tiếp xúc với nhau trực tiếp mà thông qua các trang mạng XH cho nên khô khan và tàn độc hơn. Xưa cứ xích mít là gặp nhay cãi lộn hay uýnh nhau 1 trận té khói nhiều lắm chỉ 1 vài mem biết thôi. Nhưng bây giờ khác .Trước khi gặp mặt giải quyết tụi nó đã thông báo QC cho 500 anh em biết trước rồi cho nên càng đông càng dzui mà. Nói chi xa trong gia đình tôi cũng vậy. 6 con người đều đã trưởng thành cùng ở chung 1 căn nhà nhưng tiếp xúc với nhau như máy móc vậy. Ngoài các câu như thưa gửi cha mẹ ra thì ăn cơm xong thì 1 mem ngồi dính 1 góc yêu thương cái điện thoại riêng của mình. Tôi cũng thử dẹp 1 tháng để làm gương nhưng trước mặt tụi nhỏ thì vậy nhưng vô toilet hay trước khi đi ngủ thì tranh thủ còn ngấu nghiến hơn. Nói tóm lại hối hận vì đã biết và đã nghiền nó. Ngẫm lại tình cảm của ông cụ bà cụ của tôi khác xa với tình cảm của tôi đối với các con tôi hiện tại. Nó không bằng vì chắc chắn sau này tụi nó lớn lên sẽ không nhiều kỷ niệm đẹp và đầm ấm như hồi xưa tụi mình còn nhỏ. Sau này chắc tụi nó chỉ biết nói với con, cháu tụi nó là máy bây giờ mạnh quá hồi xưa cha , ông chỉ dùng con chip này hay công nghệ này..... Đôi dòng vu vơ mong các bác bỏ qua nếu không thích. Heheheheheh
Sửu dụng công nghệ giúp ích nhiều thứ!! 😁
Đặc biệt là tin tức xung quanh ta được cập nhật đầy đủ mỗi ngày qua báo điện tử,các diễn đàn chưa kể đó là việc kiếm được tiền từ việc làm Online qua mạng mà Online thì phải cần Smartphone và Laptop,PC,tablet rồi :D
Các Sư xài iDevices luôn rồi hả,,
[​IMG]
lendras
TÍCH CỰC
6 năm
Mình cũng cắm mặt vào sờ mát phôn suốt những lúc rảnh hoặc ngày nghỉ trong tuần, nhưng không phải chìm đắm vào thế giới mạng, mà để đọc truyện. Bạn bè mình cũng thế, do toàn bạn văn chương nên tụ tập với nhau để nói về truyện là chính, rồi mạnh ai nấy ngồi đọc truyện thôi. Giờ thấy cầm quyển sách to mỏi tay quá, mọi người chỉ cầm điện thoại hoặc máy đọc sách cho gọn. Mình làm việc trên máy tính suốt, nói chuyện với bạn cũng trên máy tính nhưng chưa ai nhìn mình mà bảo mình làm gì liên quan tới máy tính. Chưa ai bảo mình khó giao tiếp. Mình ra ngoài vẫn cởi mở và nói chuyện vui vẻ, thoải mái với mọi người thôi. Mà đó là cả mấy tháng mới bước chân ra khỏi cửa một lần. Mình nghĩ chủ yếu là do mỗi người như nào thôi. Có thể phần đông không may mắn, không có đầu óc điên điên như mình, nên dễ bị ảnh hưởng bởi công nghệ? Mình ôm máy tính với điện thoại suốt, mở fb suốt, nhưng khi cần rời xa một thời gian thì vẫn rời xa được.
[Zeus]
CAO CẤP
6 năm
Một số thì tốt hơn, một số thì lười hơn.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019