[Công nghệ] Dự án "phủ xanh" sa mạc ở Jordan

babybungbu
19/1/2011 16:7Phản hồi: 37
37 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đã ng... còn tỏ ra nguy hiểm
Nói cứ như đúng rồi
Cái này đối với VN hơi bị xa vời, chỉ mong sao cải thiện được giao thông đi lại là mừng rùi, giải quyết được vần đề đó thì hẳn mơ tới cái gì đó to tát hơn
1 triệu năm sau, việt nam cái gì cũng làm được, các bác an tâm, khà khà.....
Liệu những lợi ích mà nó đem lại có xứng tầm với chi phí bỏ ra để thực hiện dự án ?..................
kính kiểu gì chịu dc cái xe tải mấy chục tấn
mà có dù có đi nữa thì áp dụng dc cho mấy nc như sing thôi chứ mẽo 1 tỉnh của nó rộng gấp 2-3 lần cả VN làm sao nổi
VNS_n
ĐẠI BÀNG
13 năm
1 ngày nèo đó nước Biển Đỏ ko còn đủ cung cấp thì chuyện j sẽ xảy ra nhỉ @@
raptor983
TÍCH CỰC
13 năm
Bạn nào lo sợ nước biển đỏ cạn thì có thể yên tâm là Hồng hải thông với các đại dương trên thế giới nên nó sẽ luôn đủ nước.
Điều lo ngại trên đã sảy ra với biển chết. Nhà nước do thái muốn tự túc sản suất lương thực và thực tế hiện nay họ còn là nước xuất khẩu lương thực tầm cỡ. Họ cũng xây dựng những ốc đảo xanh để trồng cấy nhưng nước được lấy từ các dòng sông đổ vào biển chết và từ cao nguyên golan của Libang. Kết quả là Biển Chết-không có đường thông với các đại dương đã thực sự chết do không còn nguồn cung cấp nước. Liên xô cũ cũng vì muốn biến Kyrgyzstan-thuộc Liên bang thành vùng độc canh bông cũng đã ngăn nguồn nước đổ vào biển Aral nhằm tưới tiêu cho những cánh đồng bông. Kết quả biển Aral chỉ còn lại 1/10 diện tích.

Với những điều đã sảy ra thì việc sử dụng nước mặn từ biển đỏ của Jordan là hy vọng cho các nước Arab khi hết dầu mỏ vì không phải nước nào cũng có thể xây nhiều đập thủy điện như Ai cập nhằm tự túc lương thực cho mình. Hy vọng là họ thành công. Ít nhất tiền đó được đầu tư chính đáng chứ không chảy vào tài khoản ở nước ngoài như nơi-ai cũng biết là nơi nào ấy. Nơi đó, tiền cho các dự án còn bốc hơi nhanh hơn nước mưa trên sa mạc nữa kia. Bi kịch ở chỗ đây là tiền đi vay chứ không như ở Jordan.
Sức người quả là ghê gớm.. Em đã từng chứng kiến những công trình mà ko tin vào mắt mình rằng con người đã tạo ra nó. Giá như Con người biết đoàn kết, biết chia xẻ,.. Lúc đó thì không có gì là không thể!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019