Tao ghét nhất hở ra lôi cái mác sv zô đây... Mợ khi xưa 26 tuổi... Ông già ko cho làm cty nhà ..bắt phải mở riêng 1 cái. .. Kèm theo 1 câu ... Con đã ko con nhà để về nữa ... Sau này ô nói ... Nếu cho con về thì con có cố gắng dc như bây giờ ko... Dù giờ chỉ đủ sung túc bình thường nhưng thấm thía
chả hiểu tinh tế nghĩ gì mà duyệt đưa bài viết ntn lên, chưa kể tác giả bài viết suy nghĩ có vẻ chưa chín chắn lắm khi viết chủ đề chia sẻ cách xin xỏ tiền bố mẹ, nếu có thực lực hãy ra ngoài đi làm và kiếm tiền lúc đó muốn mua gì là quyền của mình, như thế sẽ tốt hơn và có động lực hơn
@Mrgintoki00
Mình sống chung bố mẹ, thời sinh viên mình có thu nhập riêng từ việc dạy thêm, mình thích xe và thuyết phục bố mẹ cho phép mình mua xe, bố mẹ đồng ý và hỗ trợ mình mua. Khi đi làm mình có tiền lương và mang về đỡ đần cho bố mẹ. Câu chuyện này có vấn đề gì ạ?
@IELTSVUIVE
Chủ thread nên sửa bài viết lại là chỉ áp dụng cho nhà có điều kiện =)) Còn dân trên đây đa số cố gắng xỏ xiên chỉ đơn giản là họ tự lập, không xin xỏ ai nên họ như vậy cũng đúng thôi. Còn cái từ "hờn giận" đã thế còn "nài nỉ" =)) nhìn những từ đó không xin xỏ tiền ba mẹ mua thì là gì nữa =))
@IELTSVUIVE
cách dạy con của người Việt tạo ra những người như thế này. Nghe lời nói như vậy chắc anh ấy nghĩ có lương đem về phụ với ba mẹ là trả được công nuôi dưỡng rồi nuông chiều các sở thích SAU 18T của anh ấy rồi. Là thằng đàn ông thì ngoài những thứ ba mẹ tự cho, muốn mua gì hãy mượn chứ đừng xin, còn chuyện đỡ đần bố mẹ là nghĩa vụ, đừng có coi nó như cách trả nợ.
Dưới 18 tuổi thì không có bằng lái xe. Mà trên 18 tuổi được phép lái xe rồi thì cũng là người đầy đủ quyền công dân rồi, không phải chịu giám sát của người bảo hộ nữa thì có tiền cứ vác ra store mua thôi sao phải xin xỏ?!?!
nếu là SV: học thật giỏi, kiếm tiền thật nhiều, rồi xin phép mẹ mua Moto/Oto
Đã đi làm: Làm thật giỏi, học thật nhiều để làm giỏi hơn, để kiếm thật nhiều tiền, rồi xin phép mẹ mua Oto/Moto.
Là SV/Đã đi làm chưa có tiền : Xin phép mẹ mua xe trong khả năng nhẹ của gia đình. Đua đòi không tự cảm thấy nhục cái mặt ra thì cứ đua đòi.
Mình nhà nghèo, trước đi học 5 năm ở SG, toàn đi xe bus, lúc mới lên SG bị say xe nhiều lần phải đi bộ về hàng tiếng đồ hồ mới tới nhà (không tiền đi xe ôm), Nói là thế, nhà mình dư sức mua 1 chiếc xe tàn để đi. Mình vẫn không chịu, học xong cha tự ý mua cho xe, mình không lấy xe mới, mà lấy chiếc xe đi chợ của mẹ.
Giờ thì mình đi chạy xe ôm 😃
Những gia đình dư giả tôi không nói chứ tôi thấy những cô cậu đua đòi mua iPhone, xe cộ trong khi gia đình hoàn cảnh khó khăn. Đợt gần đây có bài báo đăng "17 tuổi bắt gia đình bán trâu mua Exciter". Doạ nếu không cho sẽ tự tử? Tuyệt thực? Bỏ nhà đi bụi? Bi hài.