Gì mà cay cú đến mức đem sang tận đây vậy bạn. Đừng làm loãng chủ đề của người ta.
P/S: mình nghĩ khả năng truyền được tín hiệu tứ sao hoả về trái đất rất yếu vì vấn đề khoảng cách, môi trường, năng lượng (battery life) cho nên băng thông rất thấp ==> có được hình trắng đen là mừng lắm rồi 😁
Người sao Hoả cho nó chạy chơi mấy hôm rồi phá hỏng ngay ý mà. Con trước k phải tự dưng hỏng được đâu. Mấy cái lý do Nasa đưa ra ko hợp lý. Thiết bị hàng tỷ đô, trước khi lên đã thử nghiệm mô phỏng chán chê rồi mà lại để bị bụi phủ che pin năng lượng hay ko kịp di chuyển thì thật khó chấp nhận.
Bao giờ giỏi như người hành tinh nào đó tạo ra UFO, xuất hiện ở trái đất suốt. Thi thoảng có ng phát hiện được nhưng vẫn chỉ là tranh cãi. Hoạt động chán chê có 1-2 con bị rơi thôi thì phải. Hình như Mỹ có 1 cái??? Hiii. Bạn nào xem bộ "người ngoài hành tinh thời tiền sử" chưa? Rất hay nhé! Ancient ailiens thì phải.
@Góc nhìn
sao bạn biết là hoang tưởng? Nếu là hoang tưởng thì NASA đưa tàu lên đấy làm gì? Sao Hoả có rất nhiều điều kiện tốt cho sự sống phát triển, vậy nên nếu có 1 nền văn minh nào đó trên đấy thì cũng là 1 giả thiết chứ không phải điều hoang tưởng
@mr33acs
Tìm dấu hiệu sự sống ko có nghĩa là tìm người ngoài hành tinh. Thế cậu nghĩ nasa đưa tàu lên mặt trăng, thám hiểm sao mộc... cũng là để tìm người sao mộc, người mặt trăng à?
@Góc nhìn
Người ngoài hành tinh cũng là 1 dạng sống chứ bạn. Gọi chung chung là "người" nhưng đã ai biết sinh vật trên hành tinh khác nó giống với loài nào, kích thước ra sao đâu? Còn về sao Hoả thì rõ ràng nó là hành tinh gần nhất mà hội tụ nhiều điều kiện cần thiết cho sự sống như nước, khí hậu, nhiệt độ... ta đã biết từ lâu qua các ảnh chụp phân tích. Còn sao Mộc, Mặt Trăng...lên đấy thám hiểm để khảo sát về địa chất và các mục đích khác chứ tớ nghĩ họ không tìm kiếm sự sống vì trước khi lên đã biết là nó không cho phép sự sống (giống như của chúng ta) phát triển rồi.
@i.sevenlove
Sau vụ này thì chuyện đưa người lên đó sẽ là sớm thôi.
Con này chạy 60.000miles/h:eek: mà lên đó tốn hết 8,5 tháng. Có con người chắc phải đi 5,10 năm mới tới nơi.
Vấn đề là phải tìm ra em astronaut nào chấp nhận hiến thân "một đi không trở lại" :oops:
@nặc danh nói
Lúc đó Curiosity của lài người chúng ta sẽ transform thành Curiosity Prime và dùng tên lửa mang đầu đạn han nhân thổi sạch + dẹp hết bọn người sao hỏa để dành quyền chỉ huy sao hỏa?!.:rolleyes:
Chỉ hình dung mỗi 1 việc điều khiển con robot hoạt động cách trái đất 560 triệu km, tín hiệu liên lạc điện tử phải đi 14p mới tới trái đất thì tôi đã ngợp thở với tiến bộ của nhân loại rồi. Năm 2030 mà Mỹ đưa người được lên tới trển thì thôi rồi Lượm ơi.
Mà đến lúc đó thì chắc chắn mấy "nhà phát minh tài ba" ở FPT của chúng ta cũng chắc cũng bắt đầu đổ bộ lên sao Kim rồi nhỉ!?:eek:
@Hallua
Thay vì chế giễu người khác, nếu bạn giỏi thì hãy tự làm vệ tinh xem? Tôi rất khâm phục các bạn trẻ FPT đã làm được điều mà người khác chưa làm được (hoặc là chưa muốn làm)