Mình đã dùng face từ khoảng năm 2007 gì đó, cách đây vài tháng thì đã tự xoá app facebook rồi, chỉ để lại Messenger chat khi cần thôi. Tiêu trí mình dùng là không onl tích cực, thỉnh thoảng post vài ảnh thì còn vào, không thì thôi, có khi mấy ngày không onl face. Thế nhưng xung quanh mình thì không thế, từ bố mẹ đến anh em, vợ mình, bạn mình... hết xảy đều chăm chú face, nhiều người buồn vui, cáu giận... với những gì xảy ra trên đó. Kết lại mình thấy nó thật sự vô bổ, nó chẳng giúp cho mọi người sống hạnh phúc hơn, đoàn kết hơn, hay trực tiếp nói chuyện, chia sẻ hơn, tóm lại là nên tống khứ nó đi và mình đã làm như nói ở trên.
hùi xưa FB mình toàn kb với các em non tươi mơn mởn, mỗi ngày nhìn các em nó thấy trong người phơi phới...một ngày đẹp trời nọ Vk mượn nick....thế là mình cai được FB hơn năm nay và có hai cái răng cửa mới....
Chỉ dùng kết nối bạn bè thật ngoài đời do đó khắc phục được vấn đề thời gian, địa lý. Friend list không hề có người lạ, tay nào bán hàng, chơi game, share nhảm, spam xàm thường xuyên thì block luôn. Sài thấy nhẹ nhàng, dùng vào mục đích chính thì thấy hữu ích, dùng vào việc nhảm thì đúng nhảm và làm phiền người khác.
Liệu có khi nào facebook sẽ phải chèn dòng "dùng fb nhiều có hại cho sức khỏe" vào trang chính ko ^^.
PC, internet, TV, rượu cũng phải chèn dòng đó vào nữa. Nhà nghỉ thì phải có dòng chữ " "nghỉ" nhiều có hại cho sức khỏe" =)).
Cái gì cũng có 2 mặt, tận dụng được fb thì nó có lợi, k tận dụng được thì có hại!
Kết hợp với AI,liên kết với các công cụ tìm kiếm mà giờ fb hay youtube đang dần làm những người lạc hướng càng thêm mất phương hướng!
Anh ấy hối tiếc vì góp phần tạo ra nó hay hối tiếc vì rời bỏ nó quá sớm? Cái đó ai mà biết được chỉ có Chúa mới biết. Miệng lưỡi không xương nhiều đường nói lái 😁
"có chúa ms biết dc những gì facebook mang lại" mình càng ngày lệ thuộc vào face book dường như đó là một thói quen giết thời gian khủng khiếp nhất:eek::eek::eek:
fb mốc meo dc 4 năm rồi, k đăng bất cứ gì. Chủ yếu giữ messenger để liên lạc, lâu lâu log in vào thấy như cái chợ tạp hoá tả pín lù, mấy đứa con gái toàn bán hàng online