mấy bố sống bi quan, chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực. không có facebook thì cuộc sống như ếch ngồi đáy giếng. gặp nhau ngoài đời thì chỉ hỏi thăm vài câu: bạn khỏe không, dạo này làm gì ?... lên tinh tế chém gió thì chỉ có Leica, Canon, Nikon... Bmw, mercedes, Hyundai, yamaha... facebook nó biểu hiện cuộc sống muôn màu từ hình ảnh đến cảm xúc... [nhưng vẫn thích google+ hơn] 😃
uh, giống kiểu mình post bài hướng dẫn gì đó trong forum, đợi mọi người vào comment, hỏi han, cứ ai hỏi hoặc like là sướng 😆)) đúng là bị chúng nó lừa rồi....
FB nó tôi tìm lại mấy đứa bạn cách đây gần 20 chục năm.
Có FB tôi biết được những thông tin thực tế không phải báo chí có được.
Có FB tôi vào group chia sẽ thông tin tôi thích.
Có FB tôi bán được sản phẩm mình qua các Group của những hội người cần.
Anh chị nào chê FB là do cứ add friend tè le hột me. Share like vô tội vạ. Quảng cáo Kotex cũng like, bia cũng like....cái gì cũng like thì đám bạn nó thấy mình như một thảm họa LIKE, làm hiện lên thông báo, dẫn đến nó không cho hiện bất cứ thông báo nào của mấy thần LIKE lên nữa luôn.
Còn không cái gì cũng live mặc dù đi ăn buffet 100k cũng live.
FB càng ngày càng nhảm sao ý, em vào new feed thằng què nào bán hàng share tầm bậy, viết tâm trạng chê bai này nọ là em hủy kb nó liền. Giờ fb chưa tới 100 đứa bạn mà vẫn cay cú vì thường xuyên thấy mấy cái trang quảng cáo tào lao xóa hoài đéo hết. Nhìn gai mắt
với 1 đất nc như VN thì face là 1 cứu cánh khi rất nhiều vụ việc liên quan đến nhiều vấn đề nhờ có facebook mà đã làm sáng tỏ . ai biểu sống ảo ,thik tự sướng...có rất nhiều page ,trang bổ ích sao ko hướng tới mà hướng tới những cái vô bổ .