Hôm kia em mới lên SG, em ở quê lên nên không rành ,đón taxi sun qua đường trần văn quang , lúc đầu ỗng ừ tưỡng ông biết ai ngờ chay 1 vong lai cho cũ @@ híc hết mớ tiền , mà ỗng cứ im ru . e tức quá đưa google map cho ong chạy . haiz ko biết ỗng thấy e nhà quê lên sg nên dụ ko hay la ông ko pit thiệt , mà e nghĩ chạy taxi mà ko biết đương cũng hơi lạ. Bayh hết dám đi taxi
Cái cần làm thì éo lo làm, toàn vì doanh thu
Con chỉ cần mấy bố taxi lái xe đàng hoàng đừng vì chanh giành khách mà phóng bạt mạt gây tai nạn cho người đi đường
Phải đưa ra hình thức bãi đón khách như trạm xe bus ấy, chứ ko phải đang chạy thấy khách vẫy là chặt tấp vào lề ngay dễ gây tai nạn
Mấy thằng taxi ML là mất da.. nhất, đi bao nhiêu lần là gặp y như rằng, cố tình chạy vòng, cố tình đậu ngay vủng nước, Thai độ thì tệ ...., tinhte mà ko tinge ji cả
Viết app là đúng rồi, vụ khuyến mại chưa tính, riêng chuyện đặt xe xong là biết có xe tới đón đã hay rồi, mô hình cũ gọi điện đến tổng đài gọi xe xong chả biết khi nào có xe, không có xe thì tổng đài cũng chẳng báo lại gây ức chế lắm
Làm thị trường châu Á với đặc tính dân mình + khoản đầu tư Grab và Uber nhận thì nó cứ cả vài năm cũng chả hết. Các bác không biết nó đang ép lại dần lái xe phần khuyến mại đó ạ.
Km thì trên đồng hồ chính xác rồi các bác ah. Cứ theo đó mà trả thôi. Vì có bên thứ 3 kiểm định đồng hồ cho từng xe và nêm phong hết rồi. Chả thằng lái xe nào dám sờ vào đó, đuổi cổ ngay. Chỉ lo nó biết mình gà mờ chạy lòng vòng thì tốn kém thôi. Hôm đi taxi Vinasun ngoài Vũng Tàu bị nó cho vố đau điếng. Taxi Mai Linh thì chưa gặp, chỉ có hôm đi ngoài Thủ Đô nó đòi đuổi cổ xuống thôi ^^.