Mong nước sớm phục chế khôi phục lại.
Mình bao nhiêu lần tới Paris không lần nào ko tới đó. Bên hông có 1 tiệm bánh crape ngon lắm còn phía bên kia bờ sông có 1 quán cafe view rất đẹp.
Biết đến Pháp bởi phong trào biểu tình qui mô hoành tráng chứ cái nhà thờ này báo chí nói nó sập sệ lâu lắm chẳng ma nào quan tâm. Giờ cháy mới thổi bùng nó lên.
Hy vọng thứ 7 này phe áo vàng lại tiếp tục xuống đường để có clip xem cho vui.
@Canon100is
Pháp nó muốn dư luận thế giới bớt quan tâm đến tình hình chính trị nước nó nên mới cố gắng rùm beng vụ này lên. Nhiều khả năng vụ cháy do chính CP Pháp thực hiện vì có quá nhiều thứ ngẫu nhiên: toàn bộ các hiện vật quý đều đã được chuyển đi trước khi cháy vài ngày, những thứ chưa được chuyển đi toàn là những thứ bằng kim loại hoặc đá chịu lửa tốt, toàn bộ khách tham quan cũng rời đi trước vụ cháy chục phút, lính cứu hoả thì mất quá nhiều thời gian dập cháy dường như muốn nó bị thiệt hại nặng nhưng không đến mức bị phá huỷ. Cuối cùng là toà nhà đã bị xuống cấp trầm trọng đến mức xây lại có khi còn rẻ hơn là phục dựng.
Mình rất mê các kiến trúc kiểu Pháp . Hồi cấp 1 mình được học trong 1 ngôi trường nằm trong khuôn viên 1 cái nhà thờ cổ được xây thời Pháp , lúc nhỏ nhìn các bức tượng đá điêu khắc trong nhà thờ sợ phát khiếp vì nhìn giống người thật quá , bên ngoài hành lang nhà thờ xây các cột đá cao vl nhìn rất đồ sộ , những ngày trời mưa đứng dưới cái hành lang đó trú mưa , ngắm trời mưa tự nhiên cái khung cảnh đó đẹp vl , ấn tượng đến giờ vẫn còn nhớ .
Lên cấp 3 được học trong 1 ngôi trường cũng kiến trúc Pháp , đi các viện bảo tàng cũng toàn kiến trúc Pháp đẹp vl .
Đúng là nhà thờ và con chiên có khác :v trong khi cty mình đến một khu vực có đa số dân công giáo đề nghị nhà thờ hỗ trợ đóng góp từ thiện các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì cả nhà thờ lẫn các giáo dân cậy răng không cho 1 xu. Một thời gian sau đi qua thấy cái nhà thờ đang được xây lại quy mô lớn hơn nhiều, hỏi ra thì biết ông trụ trì cái nhà thờ đấy hô một tiếng dân "phải" đến đóng góp ngay (hình như nếu ko nghe theo thì bị làm sao ... mà ai cũng biết là bị làm sao ấy 😆 bảo tại sao các cơ quan kể cả nhà nước lẫn tư nhân đều muốn né hội này ra
Xin chỗ khác là xin các giáo xứ giàu . Như các giáo xứ ở TPHCM . Giáo dân ở đây người ta giàu . Nên xin sẽ cho . Mấy hội từ thiện ở TPHCM toàn về các giáo xứ ở tỉnh để làm từ thiện . Mày về xin mấy nhà thờ dưới đó xin thì ngu hết chỗ nói .
Đã tạo điều kiện cho mày được cưới mà ko cần phải theo đạo . Nếu một chút hi sinh nhỏ mà ko làm được . Gặp tao tao cũng bỏ chứ cưới gì . Địt ngu thì im . Vãi cả linh mục đến nhà để đe dọa . Cười không nhặt được mồm . Nếu mày thích thì vào nhà thờ đăng ký một khóa học phép chuẩn , phép giao nhé . Bây giờ ko thiếu cặp học giáo lý để làm phép chuẩn , phép giao . Mày vào nhà thờ , hỏi mấy khóa giáo lý đó rồi coi người ta học như thế nào nhé . chứ đừng có nói miệng .
Nhà thờ nào mày nói đi . Có cái tên mà từ đầu tới cuối ko dám nói . nhục lắm
Mà thôi , tao cũng ko rãnh trả lời mãi cho mày đâu . Nc ngang như m thì nói tới tết công gô mày cũng cãi thôi . Vậy đi nhé
Trong tổng số tiền ủng hộ, Lão chủ của hiệu thời trang danh tiếng Louis Vuiton ủng hộ 200 triệu Euro. Không biết xong rồi có dán/treo quảng cáo LV khắp nơi ko!