Tôi yêu quý tất cả công trình kiến trúc, lâu đời trên thế giới đặc biệt là về phật giáo, nhưng cháy nhà thờ ở Pari là thật đáng tiếc.
Việc khôi phục phải đánh giá và có kế hoạch cụ thể, chứ không thể ngày 1 ngày 2 tuyên bố 5, 6 năm là xong được.
VN mình nhiều công trình đền, chùa cổ kính bị chiến tranh phá hoại hoặc bị cháy nghĩ lại thấy tiếc quá.
mấy bác đang xét đoán về tội lỗi của Đức Giáo Hoàng khi cho rằng Ngài tham nhũng, ấu dâm này kia thế bản thân mấy bác có sạch tội không mà lại xét đoán người khác? nếu không sạch tội mà lại đi xét đoán người khác thì chẳng khác nào đang tự vã vào mặt mình 😃
Cháy rồi thì đập luôn đi, trên thế giới bao nhiêu con người đang đói khổ từng ngày, tiền cứ bóc lột rồi đắp vào nhà thờ trong khi người còn không có cơm ăn
Dân Pháp đang đói bỏ mợ ra..vừa bạo loạn xong..có ng còn chẳng có nổi 10us/ tháng..cái trò mèo phục vụ cho cái đội có tiền có khác..phục dựng 1 cái nhà thờ thôi mà..đúng kiểu tiền chùa..kệch cỡm vl
@Kite742
Chả có giai cấp nào là giai cấp tinh hoa hết nhé..nếu như ông nói theo lịch sử chứng minh giai cấp tinh hoa dẫn lối ý..thì pháp mỹ đã ko sml ở vn nhé..có muốn tinh hoa thì cũng từ khó mà lên tự nhiên khác làm quan chức dc đấy..ko có dân bầu ko có tranh cử chứ.ko phải như xứ mù bầu ai còn chả biết..tư bản khác nhé..muốn tinh hoa hay kiếm tiền thì cũng là sự đóng góp của xh chứ tự nhiên khác giàu..bất công thì nói là bất công thôi..chả có xã hội nào lí tưởng. Nhưng..càng có năng lực thì trách nghiệm càng cao..ông biết sướng..sướng tn khi có 10us trên tháng..ko ăn ko uống chắc mà kêu ngta đòi hỏi..có áp bức thì sẽ có đấu tranh đấy mới là lịch sử ông thần ạ...
@Ác thần_ls
Đếch hiểu học đâu ra mà ăn nói lủng củng, lộn xộn, hay mới làm vài chén vậy ông thần? Bỏ cái trò đánh lạc hướng đi. Mỹ với Pháp đánh VN thua thì liên quan gì đến tinh hoa hay không? 10 UsD/tháng bịa ở đâu ra đấy? Hưởng cả hệ thống phúc lợi chăm lo giáo dục, sức khoẻ trị giá nghìn triệu USD thì ko nói? Thích đấu tranh thì mời về Trung Quốc thời cách mạng văn hoá, hay về LX thời Stalin, chẳng có giàu nghèo gì sất, tất cả cùng chết đói cho sướng.