Hình bác hiệp chụp đẹp thật, thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cũng phải ngước nhìn, hình Bác chụp gần nơi mình ở, sáng nào cũng tắm ở đó, hình Bác chụp Anh bảo vệ là Anh trai mình đó...(khoe 1 chút)... Trùng hợp wa, thanks...
Em cũng góp vui tí, tại Đà Nẵng là quê em, hihi. Vừa rồi về không biết làm gì đi quanh quanh chơi tiện thể chụp vài cảnh đổi khác của thành phố. Em không phải thợ ảnh, ảnh em chụp chỉ bằng Cà Nông cùi bắp, model cũng ko bít nốt nên chất lượng lẫn độ chuyên nghiệp là không cao rùi, em chỉ post cho các bác xem thêm về thành phố em thôi. Hihi.
Cây cầu quay duy nhất tại VN: Cầu Sông Hàn như các bác đã biết
Ủy ban nhân dân thành phố, tòa nhà này có từ thời pháp đến giờ.
Có 1 khúc sông mà tới 5 cây cầu, đây là cây cầu mới nhất: Cầu Thuận Phước, xây mấy năm mới xong vì bị sụt lún gì đó, nhìn xa xa cũng khá giống Golden Gate các bác nhẩy.
Phía xa là một bãi đất nhân tạo mà người ta đổ đất lấn ra biển được cả cây số rồi, theo em được biết chỗ này sẽ xây khu phức hợp Casino.
Đây là bãi biển gần cảng Tiên Sa, sau cơn bão vừa rồi, khu vực này bị tàn phá nặng nề.
Cái này em bonus, hehe, đang đi trên cát thấy 1 cặp tắc kè kì nhông gì đó đang "ấy" nhau, chụp luôn!
Uhm, công nhận đẹp thiệt. Tết roài cũng có dịp đến DN với HA như bác nên cũng chia sẻ vài hình cho vui, mới tập tành nên hình hơi chuối anh em đừng cười nhé :p.