Nếu bạn thường xuyên cảm thấy không hài lòng về thông số máy ảnh cũng như ống kính của các hãng lớn. Bạn sẽ làm gì?
Mats Wernersson nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh không hẳn là do ông chụp quá đẹp, mà là do ông chẳng mất tiền quá nhiều để mua máy ảnh, ống kính ưng ý cho mình. Hầu hết camera của ông đều được tự sản xuất.
Người đàn ông Thuỵ Điển này có thể lọ mọ chế tạo mọi loại máy ảnh từ những thứ đơn giản nhất với kiến thức về quang học và điện tử tuyệt vời.
Trên trang web riêng của mình, Mats Wernersson đã trưng ra chiếc máy ảnh kĩ thuật số đầu tiên ông tự chế bằng một số mạch vòng và cảm biến CCD kích thước ⅓” đều của Sony, máy ảnh được điều khiển bằng máy tính với phần mềm ông viết bằng C++. Với chất lượng VGA (640x480) nhưng ở năm 1997, một bức ảnh 12 bit có thể là quá “khủng" với một tay DIY.
Mats Wernersson nổi tiếng trong giới nhiếp ảnh không hẳn là do ông chụp quá đẹp, mà là do ông chẳng mất tiền quá nhiều để mua máy ảnh, ống kính ưng ý cho mình. Hầu hết camera của ông đều được tự sản xuất.
Người đàn ông Thuỵ Điển này có thể lọ mọ chế tạo mọi loại máy ảnh từ những thứ đơn giản nhất với kiến thức về quang học và điện tử tuyệt vời.
Trên trang web riêng của mình, Mats Wernersson đã trưng ra chiếc máy ảnh kĩ thuật số đầu tiên ông tự chế bằng một số mạch vòng và cảm biến CCD kích thước ⅓” đều của Sony, máy ảnh được điều khiển bằng máy tính với phần mềm ông viết bằng C++. Với chất lượng VGA (640x480) nhưng ở năm 1997, một bức ảnh 12 bit có thể là quá “khủng" với một tay DIY.
Hình ảnh chiếc máy ảnh kĩ thuật số mà Mats chế tạo năm 1997
Ảnh chụp từ chiếc máy tự chế và giao diện phần mềm điều khiển nó
Ngoài ra, chiếc máy ảnh lừng danh nhất ông từng chế tạo là chiếc máy ảnh film chụp 3D từ hai góc nhìn sát nhau. Để làm chiếc máy ảnh này, ông đã phải “merge" lại từ hai máy Konica FS1 mà chẳng thấy một mấu nối nào. Hoàn thiện sản phẩm được chăm chút rất kĩ.
Hình ảnh chiếc máy ảnh chụp 3D bằng cách chụp cùng lúc 2 tấm film ở 2 góc sát nhau của Mats Wernersson
Quá trình chế tạo: Mats đang ngồi cưa chiếc máy ảnh Konica FS-1 nguyên bản rồi nối chúng lại với phần bo mạch và "bánh ú" phức tạp
Chế to rồi lại nhỏ, chiếc máy ảnh kiểu large format 9x12 đươc ông thu gọn lại với kích thước bằng đồng xu.
Chiếc máy ảnh chỉ bằng đồng xu vẫn cho ra ảnh của Mats Wernerson
Quảng cáo
Máy ảnh của ông làm từ những vật liệu rẻ tiền như chiếc máy ảnh chụp thiên văn từ webcam này. Nhỏ mà có võ, chất lượng cũng được chứ nhỉ.
Máy ảnh chế từ webcam được đóng hộp quá đẹp và thành phẩm chụp sao trăng từ chính nó
Chắc hẳn Lytro không phải hãng máy ảnh duy nhất từng chế tạo ra máy ảnh lấy nét sau dựa theo trường ánh sáng. Mats Wernersson đã nghiên cứu và chế tạo ra miếng film microlens dán trên “back" của chiếc máy ảnh Mamiya 645 AFD II để biến nó thành máy ảnh chụp trước lấy nét sau. Bên cạnh đó, kiểu shift pixel của Canon 5D Mark IV cũng được Mats làm trên cùng chiếc máy ảnh này.
Ảnh chụp trước lấy nét sau theo nguyên tắc trường ánh sáng như máy Lytro sau này
Kiểu ảnh như shift pixel trên Canon 5D mark IV
Quảng cáo
Hình ảnh máy "chế" và ảnh "thô" của chụp trước lấy nét sau
Dường như không hài lòng với bokeh của ống kính hiện có trên thị trường, Mats cũng đã cho đăng đoạn clip trên youtube mô tả cách ông làm chiếc ống kính 90mm với bokeh cực kì ảo diệu. Từ khâu mài thấu kính, tiện build cho ống kính, Mats đã đi đến giới hạn của việc “chơi" với những món đồ chơi cầu kì nhất.
Video chế tạo ống kính riêng có bokeh ảo và một số hình ảnh chụp từ ống kính này
Kết luận: Đừng đưa ống kính hay máy ảnh cho Mats, ai biết ổng sẽ chế ra cái gì?