Trong các hãng xe Nhật, Mazda là hãng tép riu, bị thất sủng và chê khá nhiều ở nước mà nó sinh ra.
May mắn thay sang VN, anh ấy trở thành 1 hotboy.
Tùy vào phân khúc, thị trường, chứ chất lượng chưa phải là điều trên hết mà khách hàng muốn.
Miễn sao ăn nên làm ra là được 😁
Điểm 9/10. Chê 2 điểm:
1. Đít hơi thuần và hiền, ko đẹp như đầu xe.
2. Có 5 ghế dưng mà hàng ghế 2 ko trượt được. Dung tích cốp 505l thì càng nên trượt ghế được để những người to cao ngồi được. Chủ thread và phần đông anh em cao 1,75 là ok, thế 1,85 thì sao ạ?
Dù sao vẫn là ngon, 1 9, 1 10 so với các xe cùng phân khúc. Và mình sẽ chọn CRV!😃
Thú thật mà nói,ngoại thất trẻ trung cộng với nội thất bắt mắt thì CX5 chẳng có j nổi trội nếu ko nói là quá tệ.
Chiếc xe đi chuyển có cảm giác bồng bềnh nhất ,cảm giác lái 1 em CRV khác hẳn,lúc đầu vợ chồng mình bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của CX5 nhưng sau phải thay đổi vì cảm giác lái ko được đầm chắc như những xe cùng phân khúc