17 năm trước, Hội 11 tên cướp thế kỷ của Ocean đã ghi dấu ấn trong thể loại heist film lẫn trong lòng khán giả. Với những tài tử hot số 1 khi đó như George Clooney và Brad Pitt, Ocean’s Eleven giành được những lời tán thưởng như “thông minh”, “phong cách”, “cool ngầu”..., gom được hơn 450 triệu đô tiền vé (gấp hơn 5 lần kinh phí làm phim) và kéo theo 2 phần sequel thành công. Bẵng đi 11 năm thì phần tiếp theo Ocean's 8 (tên Việt là Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô) được vẻ lịch lãm quyến rũ, óc hài hước và tiết tấu nhanh của trilogy đàn anh.
Đội hình Ocean lần này do cô em gái Debbie dẫn đầu, cộng thêm 6 thành viên thường trực và 1 quân cờ bí mật. Mục tiêu của nhóm là chiếc vòng cổ kim cương trị giá 150 triệu đôla của hãng trang sức Cartier. Để cướp được bảo vật này, nhóm phải sắp xếp sao cho cô diễn viên Daphne Kluger đeo chiếc vòng tới dạ hội Met Gala, một trong những sự kiện có nhiều ngôi sao tham gia nhất nước Mỹ.
Ngay từ giai đoạn đầu, Ocean’s Eight đã khiến người hâm mộ ồ à vì dàn diễn viên toàn sao không khác gì trilogy anh trai. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, toàn các chị đại đã giắt túi vài ba cái đề cử hoặc tượng vàng Oscar, nay đi đóng phim giải trí với hội chị em cho vui. Góp mặt còn có những ngôi sao mới nổi vài năm nay trong lĩnh vực truyền hình như Mindy Kaling, Sarah Paulson, siêu sao R&B Rihanna và rapper Awkwafina. Ngoài ra còn một đội quân hùng hậu các ngôi sao đủ mọi lĩnh vực tham gia các vai cameo.
Đội hình Ocean lần này do cô em gái Debbie dẫn đầu, cộng thêm 6 thành viên thường trực và 1 quân cờ bí mật. Mục tiêu của nhóm là chiếc vòng cổ kim cương trị giá 150 triệu đôla của hãng trang sức Cartier. Để cướp được bảo vật này, nhóm phải sắp xếp sao cho cô diễn viên Daphne Kluger đeo chiếc vòng tới dạ hội Met Gala, một trong những sự kiện có nhiều ngôi sao tham gia nhất nước Mỹ.
Ngay từ giai đoạn đầu, Ocean’s Eight đã khiến người hâm mộ ồ à vì dàn diễn viên toàn sao không khác gì trilogy anh trai. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, toàn các chị đại đã giắt túi vài ba cái đề cử hoặc tượng vàng Oscar, nay đi đóng phim giải trí với hội chị em cho vui. Góp mặt còn có những ngôi sao mới nổi vài năm nay trong lĩnh vực truyền hình như Mindy Kaling, Sarah Paulson, siêu sao R&B Rihanna và rapper Awkwafina. Ngoài ra còn một đội quân hùng hậu các ngôi sao đủ mọi lĩnh vực tham gia các vai cameo.
Sandra Bullock (trái) và Cate Blanchett (phải)
Các nhà sản xuất đã không nhầm khi chọn mặt gửi vàng ở Sandra Bullock. Vẻ thông minh sắc sảo của chị rất hợp với vai Debbie Ocean - đầu não hội nữ tặc. Thừa hưởng máu lừa đảo của gia đình, Debbie dành hơn 5 năm trong tù để lên kế hoạch phi vụ. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa nhà giam, chị đại đã cho khán giả rửa mắt bằng màn cuỗm đồ hiệu và giả mạo danh tính khá thú vị (mặc dù có hơi dễ dàng quá).
Đồng hành với Debbie là cô bạn Lou (do minh tinh người Úc Cate Blanchett thủ vai). Lou cool ngầu, lạnh lùng và đóng vai trò tiếng nói lý trí bên cạnh Debbie. Cô đào mắt nai Anne Hathaway vào vai Daphne Kluger, một nữ diễn viên có cái vẻ khùng khùng nhưng rất tự chủ. So với các vai giải trí trước đây thì nhân vật lần này của Anne khá lạ và hay ho. Trong khi đó, các diễn viên còn lại của đội hình toàn sao lép vế hơn, với nhân vật kém cá tính và không khác gì so với những vai diễn trước đây. Tay ngang Rihanna được cho thời lượng nhiều hơn với vai hacker Nine Ball nhưng vẫn chưa thoát khỏi cảnh mặt đơ.
Phi vụ của nhóm Ocean diễn ra ở Met Gala nên khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những bộ trang phục lộng lẫy nhất, những góc quay rất đẹp của Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan New York cùng sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật nổi tiếng. Nói chung về phần nhìn, Ocean’s Eight không tì vết.
Tuy nhiên, không được như vẻ hào nhoáng bề ngoài, kịch bản của phim lại lộ điểm yếu ngay từ đầu. Kế hoạch của Debbie diễn ra quá trơn tru, gần như không có bất ngờ. Toàn bộ kế hoạch có vẻ tinh vi phụ thuộc vào sự... yếu kém và thiếu chuyên nghiệp của đội ngũ an ninh. Đã biết là phải theo sát gót một nữ diễn viên để bảo vệ sợi dây chuyền, nhưng Cartier lại cử toàn nhân viên nam đi?! Phi vụ này thành công nhờ vào may mắn nhiều hơn là nhờ kế hoạch của Debbie. Thật khó tưởng tưởng cổ mất tới hơn 5 năm để lập phi vụ. Ngoài ra, Ocean’s Eight cũng không có một nhân vật phản diện nổi bật như các phần trước, khiến phi vụ 150 triệu đô càng có vẻ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, phim có một cú twist ở hồi ba, không nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng vớt vát được chút ít.
Túm 8 cái váy lại, Ocean’s 8 là cô em non nớt của trilogy đàn anh. Nếu muốn tiếp tục thực hiện một bộ 3 phần như trước đây, studio cần chăm chút hơn cho phần nội dung, bởi vì phim heist mà không khôn khéo thì chán lắm. Dù vậy, Ocean’s Eight có những điểm sáng khác như dàn diễn viên toàn sao, hình ảnh lấp lánh và sự vui nhộn phù hợp để xem giải trí nhẹ nhàng.