vừa xem xong ở Galaxy, mạn nói bàn luận đôi điều với anh em
1. Phim có độ dài 2 tiếng 43 phút, nhưng bản ở Galaxy chỉ tầm 2h30p, 13 phút còn lại bị cắt hay biến đi đâu mất rồi ?
2. Phim này xem xong cảm giác nó ở 1 trình độ cao hơn hẳn so với các phim đã chiếu trong năm 2017, mình linh cảm rằng nó phải giành được ít nhất 2 giải oscar năm sau.
3. Phim có quá nhiều tình tiết khó hiểu và mơ hồ, không được giải thích rõ ràng, làm mình xong xong rất phân vân và có cảm giác khó chịu:
a. Racheal và Deckart có 1 đứa con gái, đứa con gái đó là cái con bé gì trong lồng kính ấy, phim không giải thích tại sao đặc vụ K biết đó là con gái của Deckart.
b. Đặc vụ K rõ ràng là người nhân bản, là bản sao của con gái Deckart, vậy những kí ức của anh là thật hay giả, nếu là giả thì tình tiết con ngựa gỗ được tìm thấy mang ý nghĩa gì, phân khúc đặc vụ K tìm đến con gái Deckart để tìm hiểu kí ức của anh là thật hay giả, thì cô ta nói vớ vẩn cái gì mà sau đó khóc, còn đặc vụ K sau đó nói " tôi biết nó là thật mà ", vậy tình tiết này được giải thích thế nào, kí ức của K là thật hay giả, K là nhân bản hay con của Deckart
c. Phân khúc con nhỏ cave bỏ thiết bị theo dõi vào túi của K, con nhỏ cave đó là người của phe kháng chiến, vậy tại sao sau đó con nhỏ trợ lí của Wallace có thể tìm đến nơi K và Deckart đang nói chuyện và bắt cả 2, sau khi bắt cả 2, K lại được phe nổi dậy (phe con nhỏ cave) giải cứu, nhưng giải cứu ở đoạn nào, sao không thấy, nếu giải cứu sao ko cứu lão Deckart luôn.
d. Con mụ leader bên phe kháng chiến bị chột 1 mắt, là một trong những Nexus 8 trốn thoát, có nói với K phải đi giết Deckart và đó là sự lựa chọn, tại sao phải như vậy
e. Trụ sở cảnh sát LAPD tại sao lại bị con nhỏ trợ lí Wallace đột nhập dễ dàng đến vậy, thậm chí boss LAPD bị giết cũng quá dễ dàng, không 1 kinh động
f. Trùm Wallace có mục đích gì, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần diễn deep mà rốt cuộc vẫn ko biết lão muốn gì, bắt Deckart có lẽ để tìm con ông ta, nhưng ông ta cũng làm gì biết con ông đang ở đâu, phân khúc rạch bụng nhỏ nhân bản kia nhằm mục đích triệt sản? nếu là vậy không lẽ lão ko thiệp vào ADN để triệt sản được ?
g. Còn rất nhiều vấn đề nữa, không được giải thích rõ ràng
vừa xem xong ở Galaxy, mạn nói bàn luận đôi điều với anh em
1. Phim có độ dài 2 tiếng 43 phút, nhưng bản ở Galaxy chỉ tầm 2h30p, 13 phút còn lại bị cắt hay biến đi đâu mất rồi ?
2. Phim này xem xong cảm giác nó ở 1 trình độ cao hơn hẳn so với các phim đã chiếu trong năm 2017, mình linh cảm rằng nó phải giành được ít nhất 2 giải oscar năm sau.
3. Phim có quá nhiều tình tiết khó hiểu và mơ hồ, không được giải thích rõ ràng, làm mình xong xong rất phân vân và có cảm giác khó chịu:
a. Racheal và Deckart có 1 đứa con gái, đứa con gái đó là cái con bé gì trong lồng kính ấy, phim không giải thích tại sao đặc vụ K biết đó là con gái của Deckart.
b. Đặc vụ K rõ ràng là người nhân bản, là bản sao của con gái Deckart, vậy những kí ức của anh là thật hay giả, nếu là giả thì tình tiết con ngựa gỗ được tìm thấy mang ý nghĩa gì, phân khúc đặc vụ K tìm đến con gái Deckart để tìm hiểu kí ức của anh là thật hay giả, thì cô ta nói vớ vẩn cái gì mà sau đó khóc, còn đặc vụ K sau đó nói " tôi biết nó là thật mà ", vậy tình tiết này được giải thích thế nào, kí ức của K là thật hay giả, K là nhân bản hay con của Deckart
c. Phân khúc con nhỏ cave bỏ thiết bị theo dõi vào túi của K, con nhỏ cave đó là người của phe kháng chiến, vậy tại sao sau đó con nhỏ trợ lí của Wallace có thể tìm đến nơi K và Deckart đang nói chuyện và bắt cả 2, sau khi bắt cả 2, K lại được phe nổi dậy (phe con nhỏ cave) giải cứu, nhưng giải cứu ở đoạn nào, sao không thấy, nếu giải cứu sao ko cứu lão Deckart luôn.
d. Con mụ leader bên phe kháng chiến bị chột 1 mắt, là một trong những Nexus 8 trốn thoát, có nói với K phải đi giết Deckart và đó là sự lựa chọn, tại sao phải như vậy
e. Trụ sở cảnh sát LAPD tại sao lại bị con nhỏ trợ lí Wallace đột nhập dễ dàng đến vậy, thậm chí boss LAPD bị giết cũng quá dễ dàng, không 1 kinh động
f. Trùm Wallace có mục đích gì, mỗi lần xuất hiện là mỗi lần diễn deep mà rốt cuộc vẫn ko biết lão muốn gì, bắt Deckart có lẽ để tìm con ông ta, nhưng ông ta cũng làm gì biết con ông đang ở đâu, phân khúc rạch bụng nhỏ nhân bản kia nhằm mục đích triệt sản? nếu là vậy không lẽ lão ko thiệp vào ADN để triệt sản được ?
g. Còn rất nhiều vấn đề nữa, không được giải thích rõ ràng
Xu hướng của con người hiện đại là chuyên môn hóa, họ tập trung trí lực cho công việc, còn nghệ thuật ngày nay sẽ mang tính giải trí là chính
Hãy nhìn vào xu hướng âm nhạc sẽ thấy, thế kỉ 17-19, âm nhạc cổ điển toàn những tác phẩm đồ sộ, giao hưởng, sonata,... Sau đó Chopin, Listz, Debussy, hướng đến những tác phẩm nhỏ hơn, đa phần là tiểu phẩm cho piano.
Đến tk 20, sự nổi lên của nhạc jazz, cho thấy âm nhạc phóng túng của một giai đoạn mới, tập trung vào kĩ thuật ứng tấu, ko phô trương, thực dụng hơn. Ít lâu sau, nhạc rock nổi lên như một hiện tượng. Và tới ngày nay, nhạc Pop là chủ đạo, với ca khúc là chính
Việc hiểu cái phim này thì cũng ko có gì phức tạp, và thông điệp cũng ko quá ghê gớm. Nhưng nhấc ass lên mà trong lòng không để lại cảm xúc gì, thì bộ phim đó chỉ là một mớ dữ liệu khô khan, thích hợp cho bộ não máy móc suy nghĩ mà thôi
Không phải cứ phải là kiểu như Vệ Binh Giải Ngân Hà, ko có não cũng xem dc. Còn rất rất nhiều phim hay ngoài kia, vừa đạt dc sự sâu sắc trong nghệ thuật, vừa mang tính giải trí rất cao, như The Woft of Wallstreet, Ánh đèn giữa hai đại dương, Bicentennial 200, The God Father
wolf of wall streêt là cái phim làm ra để bán sách, 1 bộ phim mang tính xạo lol, tất nhiên nó hya nhưng bản chật là xạo lol kiếm tiền nên cũng chỉ là shit phim
Vậy Blade Runner có thật à?
xạo lol vì nghệ thuật tất nhiên cao hơn vài bậc với việc xạo lol để kiếm tiền
Vậy phim Blade Runner chiếu free à?
Ko phải free mới là nghệ thuật nhưng lợi dụng nghệ thuật để PR bán sách thì nó chỉ là cục shit thôi 😁
Mình vừa xem phim hôm qua, rất kỳ vọng. Mình có nhận xét khách quan như sau.
- Phim không khó hiểu, nếu được tóm tắt phần 1 trước khi xem thì dễ hiểu là đằng khác, tình tiết cực chậm nên dễ theo dõi.
- Phim như 1 tác phẩm trình diễn nghệ thuật, âm thanh, hình ảnh và cảm xúc. Một trải nghiệm sâu nhất có thể ở thể loại này.
- Phim đề cập đến những câu hỏi có chiều sâu về trí tuệ nhân tạo, về sự tự do, về những khía cạnh người nhất của con người. Nhưng khía cạnh mà bạn sẽ cảm nhận được thông qua chính chính những trí tuệ nhân tạo được xây dựng trong phim, trí tưởng tượng, những khát vọng về tự do và công lý mới chớm nở trong lòng những sản phẩm nhân tạo này nhưng đã sớm biến mất ngay giữa loài người chúng ta.
Điều gì làm nên sự khác biệt?
Chúng ta nên xem 1 lần tác phẩm này, không cần mang theo não. Two things are needed, your soul and blood!
Bạn có phân biệt dc trí tuệ nhân tạo và người nhân bản ko?
Ô. Tks bác, mình xem 2 phần phim này hơi vội (trong 1 buổi) nên vô tình mặc định replicant là máy giống con trong phim Alien khi nó được gọi là Android. Người nhân bản thì ý nghĩa của phim lại phải nhìn nhận theo cách khác rồi.
ps: Thắc mắc là sao nhân bản mà lại ra được một replicant trưởng thành luôn nhỉ, cần có sự phát triển chứ?
Bài mới