Không thích cách bác review phim này lắm, có nhiều điểm mình thấy bác khó tính k cần thiết lắm.
Đồng ý với bác là tình tiết mối tình thầy thể dục - Chiêu Minh là thừa không đáng có.
Còn lại về nhạc phim thì mình đánh giá rất cao, hay là được, 1 số bài hát được thể hiện trong cốt truyện như trên radio phát thanh thì cần các bài hát của thời đó, còn ngoài ra để phù hợp với hoàn cảnh phim mà chỉ là nhạc nền thì Người ta nói mình thấy vẫn ok
Nhân vật thì 2 nhóc Thư vs Tiểu Ly là điểm sáng của phim rồi. Còn các nhân vật chính, mình không quan tâm nhiều đến showbiz nên cũng chả quan tâm Miu Lê hay Ngô Kiến Huy là ai nên không có ý kiến về chuyện ca sĩ đi đóng phim, tuy 2 nhân vật ở độ tuổi không phù hợp nhưng theo đánh giá của mình vẫn rất đạt với vai diễn. Miu Lê hơi ít đất diễn so với Hoàng Yến nhưng bù lại nụ cười duyên hay vẻ lạnh lùng lại hút mắt người xem và để lại ấn tượng. Ngoại trừ mái tóc xoăn của Hoàng Yến là sạn khá to, còn lại mình đánh giá tốt.
1 vài điểm trừ khác như: mạch phim song song chưa đồng nhất, đoạn cuối phim mạch phim nhanh quá không sâu lắng hay lạm dụng 3D hơi nhiều nên màu mè.
Tóm lại vẫn là 1 bộ phim đáng coi, phim hay, nhạc hay, cảnh quay đẹp, diễn viên cũng ok.
Mình chưa đọc truyện nên không so sánh với truyện.
Cá nhân mình chấm 9/10 đối với 1 bộ phim VN. Còn so với điện ảnh thế giới thì mình không có ý kiến
Nếu truyện được 6 sao, thì cá nhân mình đánh giá phim được 4 sao, phim vậy cũng tương đối ổn so với một tác phẩm văn học quá tuyệt vời cho tuổi mực tím. Phim làm mình thấy lại những hình ảnh của mình 20 năm về trước, nói chung cũng đáng xem
mấy thành viên của nhóm 365 tham gia đóng phim nhưng không phải ai đóng cũng thành công
vai diễn lần này của thành viên 365 cảm nhận của em có phần hơi lố, bị lộ là đang là diễn chứ không phải là nhân vật trong phim
Mình ko kỳ vọng nhiều vào phim này vì lúc đầu cũng ko quan tâm, nhưng đi xem thử thì nó cũng gợi được nhiều cảm xúc, những bài hát cũ cũng được làm lại hay hơn, nói chung là ko đến nỗi nào