Cô Gái Và Gã Khổng Lồ là bộ phim khá ư là thú vị. Bạn có thể ví von nó như phiên bản chuyển thể hay gấp 69 lần của tiểu thuyết Twilight. Kết quả cuối cùng thì không hẳn là tuyệt phẩm, mà là bộ phim chẳng những làm phụ nữ thích thú gấp 69 mà đồng thời cũng khiến trai thẳng ức chế gấp 96 lần :v
Cảnh báo: Mình thấy nhiều bạn chưa xem phim mà nổi máu đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ quá. Vui lòng trước khi gạch đá mình là không tôn trọng phụ nữ thì hãy xem là nhân vật nữ chính trong phim có đáng được được tôn trọng hay không trước nhé. Đừng vì thích thể hiện cái tôi của mình mà hạ thấp chị em phụ nữ :v
Cô Gái Và Gã Khổng Lồ, tên tiếng Anh "Colossal", là bộ phim của đạo diễn người Tây Ban Nha Nacho Vigalondo hướng đến đối tượng là hằng hà sa số các bạn nữ bánh bèo trên thế giới. Vì vậy theo lý thuyết thì phim này chống chỉ định trai thẳng. Ngặt nỗi thực tế thì đằng sau một cô gái luôn có bóng dáng của một người đàn ông (chồng, bạn trai, bạn thân, stalker) nên mình cũng phải đành chia đôi 2 ngã cho bài đánh giá này.
Đối với chị em phụ nữ, Cô Gái Và Gã Khổng Lồ là hành trình tìm lại chính mình của chị đẹp Anne Hathaway (vai Gloria). Bất chấp số phận nghiệt ngã bị bạn trai đuổi khỏi nhà, chị đẹp vẫn mạnh mẽ để đón nhận một cuộc sống mới cùng những người bạn mới. Và rồi Gloria phát hiện ra một con quái vật khổng lồ tàn phá Seoul có một mối liên hệ kỳ lạ với mình và quyết định giải cứu thế giới :">
Cô Gái Và Gã Khổng Lồ, tên tiếng Anh "Colossal", là bộ phim của đạo diễn người Tây Ban Nha Nacho Vigalondo hướng đến đối tượng là hằng hà sa số các bạn nữ bánh bèo trên thế giới. Vì vậy theo lý thuyết thì phim này chống chỉ định trai thẳng. Ngặt nỗi thực tế thì đằng sau một cô gái luôn có bóng dáng của một người đàn ông (chồng, bạn trai, bạn thân, stalker) nên mình cũng phải đành chia đôi 2 ngã cho bài đánh giá này.
Đối với chị em phụ nữ, Cô Gái Và Gã Khổng Lồ là hành trình tìm lại chính mình của chị đẹp Anne Hathaway (vai Gloria). Bất chấp số phận nghiệt ngã bị bạn trai đuổi khỏi nhà, chị đẹp vẫn mạnh mẽ để đón nhận một cuộc sống mới cùng những người bạn mới. Và rồi Gloria phát hiện ra một con quái vật khổng lồ tàn phá Seoul có một mối liên hệ kỳ lạ với mình và quyết định giải cứu thế giới :">
Sở dĩ mình nói đây là phim dành cho bánh bèo là bởi dù hướng đến khán giả nữ nhưng nó không tôn vinh phụ nữ mà còn ngược lại. Nhân vật Gloria được xây dựng với hình tượng là một cô gái thất nghiệp, nghiện rượu và hoàn toàn không có ý chí cầu tiến. Cơ mà được cái nhan sắc với sự giúp đỡ "có điều kiện" từ những người đàn ông xung quanh.
Nếu chưa bao giờ đọc truyện dành cho nữ giới thì bạn sẽ thấy bối cảnh của Cô Gái Và Gã Khổng Lồ khá ư là kỳ cục và chả ăn nhập gì với nhau cả. Tuy nhiên kinh qua khoảng chục tiểu thuyết bánh bèo và truyện shoujo/josei thì bạn sẽ thấy rằng đây là phong cách rất ư được chị em yêu thích. Đối với phụ nữ, họ luôn muốn mình là tâm điểm của sự chú ý, muốn bay bổng trong thế giới mộng mơ dù rằng so với hiện thực thì nó cực kỳ hư cấu. Và bất chấp trailer sặc mùi khoa học viễn tưởng, Cô Gái Và Gã Khổng Lồ về bản chật vẫn là một bộ phim hài tâm lý tình cảm. Quái vật này nọ chỉ để thêm chút thì cho có màu mà thôi chứ bạn đừng nên kỳ vọng gì cả.
Chị đẹp Anne Hathaway trong phim này thể hiện cực kỳ xuất sắc vai Gloria, hình mẫu mà bất kỳ chị em nào cũng ao ước. Xinh đẹp, cá tính mạnh mẽ và quan trọng nhất là được trai đẹp quan tâm chăm sóc. Dù bản chất là một con bánh bèo vô dụng, dù cuộc đời có lắm lúc "hơi bi kịch", chị ấy vẫn vượt qua một cách khá ư là dễ dàng với sự giúp đỡ của một hoặc vài anh đẹp trai. Đó là cái tôi thầm kín mà ít nhiều phụ nữ ngày nay muốn được thể hiện, dẫu đời chẳng phải lúc nào cũng là mơ.
Vâng, và phàm là đã là thứ dành riêng cho bánh bèo chắc chắn có cái gì đó không mấy phù hợp với phần còn lại của thế giới. Đối với những người phụ nữ trung lập và cánh trai thẳng thì kịch bản của phim có thể tóm gọn lại là thế này: một con bánh bèo vô dụng lười nhác đến mức bạn trai chịu không nổi và đuổi ra khỏi nhà. Bánh bèo ta trở về quê thả thính, các thanh niên đớp lấy đớp để. Thế rồi bánh bèo phát hiện ra mình có liên kết với quái vật đang tàn phá thủ đô Hàn Quốc, chơi chán xong rồi quyết định dọn dẹp đồ hàng.
Gloria có thể là ước mơ của nhiều bạn nữ tuổi teen, chẳng cần làm gì mà vẫn trở thành tâm điểm của thế giới. Tuy nhiên đối với mình, Gloria chính là hình mẫu tiêu cực về phụ nữ. Nghiện rượu, thất nghiệp, không có ý chí cầu tiến chả phải là những gì mà phụ nữ hiện đại muốn xã hội phải thay đổi cách nghĩ về mình đó sao?
Phải thừa nhận rằng Cô Gái Và Gã Khổng Lồ khiến mình phải bồi hồi liên tưởng đến một bộ phim kinh điển tôn vinh sắc đẹp của điện ảnh Việt Nam: Vòng eo 56. Dĩ nhiên so vậy thì có phần hơi khập khiễn, tuy nhiên không thể phủ nhận là giữa Ngọc Trinh của Ngọc Trinh và Gloria của Anne Hathaway đều có một điểm chung là... đẹp. Cơ mà nếu như nữ hoàng nội y Việt Nam chỉ đẹp thì chị đẹp Anne còn có thêm cái tôi to như là người khổng lồ tàn phá Seoul. Nói chung gái đẹp thì có quyền chảnh là quy luật của cuộc sống, xốn mắt người đời hay không thì tuỳ vào cảm nhận của mỗi người.
Quảng cáo
Phụ nữ đáng để tôn trọng là người biết vượt qua khó khăn bằng chính đôi chân của mình. Họ đôi lúc cần được giúp đỡ nhưng không hề bị phụ thuộc. Đó là những người phụ nữ cần được bảo vệ bởi quyền bình đẳng, cần được thế giới thừa nhận về khả năng của mình. Còn người phụ nữ không có ý chí cầu tiến, không nỗ lực để phấn đấu như Gloria thì liệu có xứng đáng để tôn trọng hay không? Nó cũng giống như chuyện lái xe ẩu trên đường, nếu đó là phụ nữ thì bạn sẽ bỏ qua không ý kiến chăng?
Một sự thật là Gloria hoàn không hề thay đổi từ đầu đến cuối phim. Có chăng là những nhân vật khác trở nên tồi tệ để biến cô thành người "tốt nhất". Một cô gái dù không có điểm gì xuất sắc nhưng vẫn khiến đàn ông phải ghen tị vì... thật ra cũng không rõ vì sao :v
Thật ra Cô Gái Và Gã Khổng Lồ là một bộ phim giải trí đơn thuần dành cho nữ giới, giúp các chị em cảm thấy được tầm quan trọng của sắc đẹp trong cuộc sống. Nghĩ sâu xa hơn một tẹo là thông điệp cho bạn bánh bèo dẫu gặp khó khăn cũng đừng nản chí, miễn sao đẹp là có thể vượt qua được hết. Đơn giản nhẹ nhàng thế thôi, còn mấy vụ quái vật hay gì gì đó thì chủ yếu là thêm chút sắc hồng cho thông điệp. Các chàng trai nếu lỡ may phải coi thì nói chung đừng suy nghĩ nhiều quá, kẻo cãi nhau thì mệt.
Chúc các bạn vui vẻ!
PS. Trong cuộc sống có những lúc chúng ta nên im lặng khi thấy chuyện bất bình, một trong những lúc đó là khi bạn xem Cô Gái Và Gã Khổng Lồ cùng vợ/bạn gái/bạn thân.