@Huy Ha Ha
Vậy review phim làm gì mà không đọc?
Và t nên coi loại phim này?! Thừa tiền mua vé cho người khác mà tư duy kém thế, còn phản biện cho phim này chắc fan Trấn Thành hoặc có thể làm khâu bưng cơm, bưng trà trong ekip mới nhảy đỏng lên vậy.
@Huy Ha Ha
Một cô gái đàng điếm, bắt cá hai tay và đều lên giường với các nạn nhân, sau đó tỏ ra đau khổ, rồi 2 thằng nạn nhân thì không hề để ý cái bản chất của cô gái đó mà tranh nhau sản phẩm. Liệu ngoài đời có thằng nào vui vẻ khi người yêu mình có thai với thằng khác không, câu chuyện đã quá cưỡng ép ngay từ đầu rồi lại còn mang tính nhân văn ra nữa, đúng là phim việt
Thảo nào bạn mình ko bh thích xem phim Việt , Thái , Hàn ,... nói chung của châu Á nhưng cug có nhiều phim hay í chứ. Phim Âu hay Mỹ thì toàn hành động , kinh dị na ná , nhiều cáo remake hơi chán so với bản cũ ,ngoài mấy phim đã có tiếng,
scifi thì cug hơi lạm dụng CGI. 😔
@LinhVN1807
"Phim Âu hay Mỹ thì toàn hành động , kinh dị na ná , nhiều cáo remake": nếu bạn nói các phim chiếu rạp ở VN thì đúng, do các nhà nhập khẩu phim phải xem khẩu vị của khán giả mới mua bản quyền về chiếu chứ, nếu mua mấy phim loại khác về chiếu cho lỗ phá sản luôn à.
Nếu chịu khó tìm kiếm, xem thì sẽ thấy phim Mỹ, Châu Âu rất hay, không như đa số phim Châu Á, chạy theo doanh thu, các rating để thu hút khán giả là chính.
@tanvl
Phim Mĩ chỉ hay ở thời điểm 1990-2000. Còn giờ thì toàn loại hạng 2 siêu anh hùng, không đề cao diễn xuất, diễn viên chỉ đứng 1 chỗ múa may rồi đánh chưởng, còn lại thì kỹ xảo hết, diễn nhạt nhòa như nước ốc. Đến dòng phim về khủng long hay thế giờ cũng như nước ốc. Xem những bộ phim tâm lý của Mĩ mới hay và sâu sắc, diễn xuất tốt. Dòng siêu anh hùng giống mấy phim mì ăn liền của Việt Nam thôi.
"Nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, phim Việt thường chỉ khá cho đến nửa chừng. Khởi đầu của Cua Lại Vợ Bầu nói cho công bằng thì không tệ, với mạch phim hợp lý và các tình tiết tuy đơn giản nhưng được phối ghép hợp lý và logic. Ngặt nỗi phần sau biên kịch bỗng tỏ ra nguy hiểm, thêm thắt một loại các tình tiết nhẹ thì lạc quẻ, nặng thì như rặn ra để tri trét làm cho mọi thứ rối nùi. Từ câu chuyện tình tay 3 đầy cảm xúc, phim trở thành một thuyết âm mưu mượn tay bạn đổ vỏ mình và một em gái bị ảo tưởng cấp độ thượng thừa khiến mood của người xem tụt như tụt quần. Chưa đến mức xúc phạm đến tâm hồn của khán giả như cú twist muốn bỏ rạp đi về trong Chị Trợ Lý Của Anh, nhưng đủ để dội một gáo nước lạnh lên những kỳ vọng về một bộ phim Tết thật sự hay."
Còn TT thì dở tệ khi đóng vai giả khù khờ, LN bình thường, nhiều cảnh khiên cưỡng, la lối chẳng có lí do
Thấy Trấn Thành là auto Next. Còn thể loại phim mà nữ diên viên buông thả quan hệ với bất cứ thằng đàn ông nào đến nỗi không biết có thai với ai thì phim nước ngoài thì thích xem còn phim Việt Nam thì không bao giờ xem, vì Việt Nam đạo đức giả, sai nhưng vẫn ngoác mồm ra đạy đời, triết lý
film hay, đang hot. cảm tưởng mình hơi giống nhân vật chính 1 chút. nhưng chuyện tình yêu đâu có như film. ko phải lúc nào cũng dễ chấp nhận như vậy. film hài nhẹ nhàng không bí quá lố, sau sắc, ý nghĩa.
Mình thấy phim rất ổn, có nhiều cái hay hơn nhiều những điểm trừ được nêu, đặc biệt nhân vật sửa xe cổ để dùng ẩn dụ cho nhân vật chính. ko nhiều phim làm được ẩn dụ tốt như vậy
Tết cục điện ảnh bắt buột chiếu phim Việt tần suất cao hơn phim ngoại mà. Nên các rạp phim ko nhập phim chiếu ngày tết, chứ tự do thương mại phim Việt có mà húp cháo.