Mình vừa đi xem về, phim này nói chung xem được. Mặc dù có một số điểm vô lý và một số nhân vật hơi lố, nhưng nếu để giải trí và cười thì đây là một phim đáng xem. Mặc dù cũng thấy phim kiểu hơi tây tây, nhưng cũng không phí tiền đâu. Kết nhất cảnh tới nhà gặp bố vợ :d
Việt nam thế là khá lắm rồi bạn. Tiến bộ cũng phải từng bước chứ 1 phát muốn bằng Hollywood luôn châc. Thiết nghĩ b nên có 1 cái nhìn công bằng về sự phát triển của phim Việt hoặc...sang Mẽo mà sống để thưởng thức phim cho đúng tầm
Này bác nào có có làm việc trong trường học quốc tế thì nó y chang vậy á, nhiều người phim không đúng thì cũng không phải, Mình làm trường BVIS nên cũng thấy nó khá đúng. Chỉ sai so với trường việt
Ấn tượng vs diễn xuất của nữ chính,trẻ nhưng rất tài năng,nội dung và mo típ thì cũ nhưng mới lạ và hợp thời ở VN.Nhưng đúng là hơi ngắn,phim coi giải trí tốt.
Hôm qua con NYC có buồn nên dẫn nó đi ăn ai ngờ nó đòi xem phim 😕, cũng ráng dẫn đi, nhà trọ nó 22h30 đóng của mà 20h30 mới chiếu, ham quá nên coi coi tới phút 90 là phải về vì 22h30 rồi, vừa chạy về vừa tức coi chưa xong phải về, ai ngờ về tới trọ nó đóng cửa, phải chạy thẳng lại nhà nghĩ mướn cho nó xong bực mình chạy về nhà tới giờ còn ấm ức bộ phim :mad:
muốn đất nước phát triển ngang tâm thời đại thì phải loại bỏ mấy cái thể loại mì ăn liền rẻ tiền này trước cái đã. đầu xanh, đít đỏ nhìn có khác gì mấy con khỉ sơn trà hay là không😕
Phim nhạt toẹt. Có lẽ do lúc trẻ xem film học của Mỹ nhiều quá rồi nên đi xem film với vợ mà thấy buồn ngủ. (Vợ mình 19t thua mình 12t nên thích mấy cái này lắm
Trc tiên nói thẳng là trc giờ t thấy film việt nam đóng diễn xuất rất là tệ, các cảnh quay cũng chán để cho mấy bố đỡ bảo này bảo nọ.
Duy nhất 1 film xem từ hồi trc là Thần chết cũng biết yêu, film đấy alf thấy ổn ổn, còn từ đó trở ra là chả ra gì.
Lần này thì đc bà chị rủ đi coi cùng film Em chưa 18 này, thì có thể kết luận 1 câu là film khá ổn, gọi là ổn vì diễn viên đóng khá là hợp, ko còn cái kiểu gượng gạo hay diễn xuất nhạt toẹt nữa. Film cũng chú ý 1 số tình tiết nhỏ nhặt như nhạc nền hay nhạc chuông rất là hợp với film. Nên theo t nghĩ là cũng đáng để đi xem.
kịch bản thấy tào lao mà pr quá trời, phim vn thì khán giả đi coi gọi là ủng hộ thị trường nội địa thôi chứ còn khuya mới khá hơn được. ko biết tầm chục năm nữa có so nổi với hàn quốc ko chứ đừng nói là hollygood.
Mô-típ phim Mỹ năm 2000 hợp với mấy cháu teen bây giờ, và khi mô-típ này ra rạp hồi những năm 2000 thì các cháu teen bây giờ còn đi học mẫu giáo 😁:D:D. Bị gọi là chú riết rồi nên quen.
E xin có ý kiến, không phải kiểu phim của 1 số bác yêu thích sao các bác vẫn còn xuất hiện ở đây và bình luận tiêu cực vậy ? Hay đây vẫn luôn là phong cách của đất nước ? Không phải kiểu phim yêu thích kéo bỏ qua, thấy người khác chia sẻ rầm rộ, bàn tán cũng coi như không biết. Các bác không mất gì cả , phim là thứ truyền tải nội dung nhưng cũng phải bắt kịp thời đại. Bộ phim này dùng câu chuyện đã cũ của phương tây nhưng cơ bản đời sống VN cũng chậm hơn bây giờ mới bắt kịp. Có mấy bác chê tóc thì e xin có ý kiến đây là phim cho ngày nay không phải phim dã sử hay thời bị xâm lược, chúng ta cũng không phải Triều Tiên. Có bác bảo phim 1 số hơi phi logic và lố thì nó vốn là phim hài xen tình cảm đó là điều chấp nhận được, không nhẽ giờ xem Mr.Bean các bác cũng kêu nó hoang đường ? Đơn giản như bố e xem transformer và kêu phim nhảm và chỉ dành cho trẻ con, thế có được không ? Còn vài bác từ thiện ý, đất nước cảm ơn các bác nhưng người khác vẫn bỏ tiền để phục vụ nhu cầu của bản thân đơn giản vì họ là con người bình thường thôi, phim hay thì họ vui phim không hay thì tự hụt hẫng, không xem mà chỉ nghe phán thì sống phí máu lắm