Fast and Furious 8 đã trở về lại với bản chất thật của mình, một siêu phẩm giải trí thuần khiết khiến bạn phải sướng cả mắt đã cả tai. Một bộ phim siêu anh hùng với nhân vật chính là các tay đua cự phách mà bạn không thể bỏ qua nếu đã trót lỡ yêu thể loại phim hành động.
Bài viết này được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận. Các ý trong bài đều được chứng minh dựa trên lập luận khách quan và thể hiện theo văn phong chủ quan của tác giả. Nếu bạn người nghiêm túc, mẫn cảm với óc hài hước hoặc con tim yếu đuối mong manh dễ vỡ trước sự đối lập về cảm nhận thì vui lòng cân nhắc trước khi xem.
Fast and Furious 8, hay còn được biết đến với tên Fate of The Furious, là phần mới nhất trong series phim về những tay đua xe cự phách. Được tôi rèn bởi đam mê tốc độ, họ đã trở thành những siêu anh hùng với mục tiêu cao cả cứu lấy thế giới khỏi âm mưu của bọn tội phạm hiểm ác. Và dĩ nhiên, cả thế giới ở đây là tính luôn gia đình trong đó.
Sau khi James Wan làm nhiều người mắt ướt lệ nhoà khi biến Furious 7 trở thành lời chia tay nam tài tử quá cố Paul Walker, Gary Gray đưa Fate of The Furious trở lại theo cách mà nó đáng được người ta nhắc đến. Một bộ phim khiến người xem phải choáng ngợp trước cảnh quần hùng cưỡi siêu xe, liên hoàn xa luân chiến. Phim vẫn gửi đến bạn thông điệp về gia đình, vốn không chỉ các phần trước mà đã được cả nền điện ảnh của Hollywood khai thác đến mức trở nên cliche luôn. Nhưng giống như một cuộc đua mà ai cũng biết đường chạy, điều chúng ta mong chờ là sự thể hiện kỹ năng của các tay đua kiệt xuất.
Bài viết này được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận. Các ý trong bài đều được chứng minh dựa trên lập luận khách quan và thể hiện theo văn phong chủ quan của tác giả. Nếu bạn người nghiêm túc, mẫn cảm với óc hài hước hoặc con tim yếu đuối mong manh dễ vỡ trước sự đối lập về cảm nhận thì vui lòng cân nhắc trước khi xem.
Fast and Furious 8, hay còn được biết đến với tên Fate of The Furious, là phần mới nhất trong series phim về những tay đua xe cự phách. Được tôi rèn bởi đam mê tốc độ, họ đã trở thành những siêu anh hùng với mục tiêu cao cả cứu lấy thế giới khỏi âm mưu của bọn tội phạm hiểm ác. Và dĩ nhiên, cả thế giới ở đây là tính luôn gia đình trong đó.
Sau khi James Wan làm nhiều người mắt ướt lệ nhoà khi biến Furious 7 trở thành lời chia tay nam tài tử quá cố Paul Walker, Gary Gray đưa Fate of The Furious trở lại theo cách mà nó đáng được người ta nhắc đến. Một bộ phim khiến người xem phải choáng ngợp trước cảnh quần hùng cưỡi siêu xe, liên hoàn xa luân chiến. Phim vẫn gửi đến bạn thông điệp về gia đình, vốn không chỉ các phần trước mà đã được cả nền điện ảnh của Hollywood khai thác đến mức trở nên cliche luôn. Nhưng giống như một cuộc đua mà ai cũng biết đường chạy, điều chúng ta mong chờ là sự thể hiện kỹ năng của các tay đua kiệt xuất.
Siêu nhân xanh lá, à nhầm, Dom (Vin Diesel) bất ngờ phản bội đồng đội để đi làm cho chị đẹp Cipher (Charlie Theron, a.k.a mẹ ghẻ của Bạch Tuyết) vốn là một kẻ khủng bố công nghệ cao khét tiếng. Đồng đội cũ của anh buộc phải hợp tác với kẻ thù cũ Deckard (Jason Statham) chống lại Dom để bảo vệ hoà bình cho nhân loại.
Theo cảm nhận của mình, giá như bộ 5 Anh Em Siêu Nhân mà làm theo Fast and Furious 8 thì đảm bảo là ăn khách chứ không bị chê nát như hiện tại. Phim hành động thì nên tập trung vào làm cảnh hành động thật hay, khiến người ra đã con mắt sướng lỗ tai là đảm bảo thành công. Lồng ghép vào đó vài thông điệp ý nghĩa là điểm cộng, nhưng đừng cố quá nó hoá ra quá cố.
Thoạt nghe thì có vẻ deep, Fast and Furious 8 thực chất có nội dung rất ư là nhẹ nhàng và dễ hiểu. Nếu là người xem nhiều phim hành động, chỉ cần khoảng 20 phút vào phim là bạn sẽ dễ dàng đoán được phần còn lại nó thế nào luôn.
Ngôi sao chính của Fast and Furious 8 không ai khác là "Vin Dầu Nhớt" (Dom), vẫn mạnh mẽ lạnh lùng và ngầu như thuở nào. The Rock (Hobbs) chẳng biết có phải còn dư âm của phim Moana hay không, nhưng phần này khiến mình cười nhiều hơn là kinh ngạc. Nói chung là mấy đoạn của Vin "nghiêm túc" đến đâu thì của Rock "hài hước" đến đó, phối hợp xen kẽ khá ư là nhịp nhàng. Dàn sao cũ còn lại như Michelle Rodriguez (Letty), Nathalie Emmanuel (Ramsey), Tyrese Gibson (Roman), Ludacris (Tej) nói chung là phận diễn viên phụ, trước tròn vai thì giờ cũng vẫn thế.
Cơ mà thuyết âm mưu ở đây thuộc về đạo diễn Gary Grey. Tình cũ không rủ cũng tới, chả biết vô tình hay cố ý mà "người quen" của ảnh trong phim The Italian Job (tên tiếng Việt là Kẻ Phản Bội/Phi Vụ Cuối Cùng) "cướp show". Chị đẹp Charlize Theron trong phim này đóng quá ư là đỉnh, đã đẹp mà còn ác, đã ác mà còn tàn nhẫn, đã tàn nhẫn mà còn sống dai. Nói chung là bá đạo nhất phim về tài sắc. Anh Jason thì đoạn đầu hăm có gì nổi bật, cơ mà khúc sau triệu hồi đồng hương từ xứ sở sương mù chói sáng nhất phim.
Quảng cáo
Đặc biệt phần này còn có sự xuất hiện của Scott Eastwood. Mình chỉ muốn chia sẻ là ảnh đẹp trai, nhà giàu, con của đạo diễn lừng danh Clint Eastwood và không nói thêm gì về tài năng diễn xuất của ảnh. Cơ mà nghe đâu 2018 thì ảnh và chị đẹp Cảnh Điềm sẽ sát cánh bên nhau trong Pacific Rim: Uprising thành một đôi trai tài gái sắc gia thế chói lọi bậc nhất điện ảnh Hoa - Mỹ. Chỉ khổ thân cho Kurt Russell (không là ai cả) mà cứ phải trông nom đến phát mệt.
Cũng giống như 5 anh em siêu nhân phải có robo để chống lại cái ác, các tay đua cự phách của Fast and Furious dĩ nhiên là cần siêu xe để bảo vệ thế giới. Điểm tuyệt vời là mỗi siêu nhân, à nhầm, nhân vật trong phong đều chạy loại xe thể hiện tính cách của mình. Đối với Dom thì đó là những chiếc xe cơ bắp tuy thô bề ngoài nhưng mạnh mẽ bên trong, Hobbs chuyên lái nhưng chiếc xe "trâu bò" như Jeep hay xe Ủi thể hiện một con người thiên về sức mạnh. Còn anh Roman thì thôi khỏi nói, thích thể hiện nên khoái xe đua loè loẹt và ăn hành cũng vì cái tật này.
Tuy nhiên không dừng lại ở "siêu xe", Fast and Furious 8 nâng lên một tầm cao mới với một loạt hàng "vũ khí chuyên dụng" từ xe tăng đến đến xe phóng tên lửa. Những cảnh rượt đuổi vốn đã ảo tung chảo ở những phần trước nay còn hư cấu gấp bội phần khi súng đạn và hoả tiễn nó cứ bay vèo vèo. Thậm chí nếu phim võ hiệp có tuyệt kỹ tay không đỡ kiếm thì Fast 8 cũng không chẳng hề thua kém với tay không chuyển hướng ngư lôi. Đã thế còn kết hợp với nhạc nền cực hay, làm tăng độ phân khích lên gấp bội phần.
Tóm lại là đã có máu tốc độ thì sẽ phải đua xe, đã là fan phim hành động thì không thể bỏ qua Fast and Furious 8. Đơn giản chỉ vậy thôi các bạn ạ :v
Chúc các bạn vui vẻ!
Quảng cáo
PS. Phim có rất nhiều egg easter, fan của series Fast and Furious thì xác định ngồi đếm sướng con mắt từ đầu đến cuối luôn :">