xem phần này thích nhất pha vượt ngục. Phải nói là quá sướng.
Còn lại thì cũng phình phường
Mà ba cái phim thể loại này mà cứ tranh cãi tính logic, thực tế bla bla làm cái gì ko biết. Miễn sao đã mắt, hoành tráng xe cộ súng ống phê lòi là được.
Tối qua mới xem. Film phải gọi là nhảm vãi. Ô Vinsel diễn cứ đơ đơ nói thì ồ ồ, mình anh cân cả thế giới, xe bay xuống đất éo chết, súng bắn rát thế mà éo die. Vụ hack xe mới vãi đái. Sao éo hack đoàn hộ tống mà đi hack xe taxi xe khách. Lúc xe lão bị xích lại, sao éo có thg nào ra bắn nó 1 phát là xong film, cứ rề rà vãi. Lại còn hack tàu ngầm ôi vãi. Nhảm nhí phí tiền. P/s: trong film xe bay xe nổ đạn bắn éo chết, thế mà ra ngoài đg anh Paul lái xe tông mịa vô gốc cây thì lại chết. Lol
mới xem xong, đúng kiểu phim đậm chất giải trí hành động ko rời màn hình suốt 2 tiếng mấy. ko bàn về nội dung vì phim hành động mà kêu làm giống thật + logic thì mời coi phim tài liệu. thấy đáng tiền và đúng thương hiệu FF.
phim dở thì tối qua ko kín rạp vậy đâu mấy bồ tèo. Giống các kiểu phim transfomer cũng nhiều ng chê dở mà cũng ngồi coi kín rạp. M chủ yếu đi xem mấy pha hành động, đua xe, tiếng xe rầm rú ken két.....đủ phê rồi.
Phim hay, ko bõ công đi rạp 04 lần mới mua được vé giờ đẹp. Nếu ko phải vì gấu ghét cái kính 3D thì đã xem bản 3D cho đã mắt
Fast là Seri chưa bao h khiến mình thất vọng. Dù từ 1 bộ phim đua xe thuần túy rồi nâng cấp lên chơi các ông trùm xuyên quốc gia rồi đến phần này là cứu thế giới. Nội dung, tình tiết và diễn xuất mình cho là hợp với phim giải trí.
Phần này chỉ 01 đoạn diễn hơi sâu là màn đuổi nhau trên băng. Khi tàu ngầm chồi lên lặn xuống như cá heo để đâm mấy cái ô tô. Về lý thuyết chẳng có tầu ngầm nào làm được thế cả. Nhưng phim mà, phải kịch tính chút chú
Phim xem rất đã, xem 2D xong rồi về tiếc, tiếc làn ko xem 3D :3.... có vấn đề về phần cốt truyện cảm nhận riêng của mình thì có phần hơi thua kém vs những phần trước