"Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối" là phần cuối cùng của loạt phim Resident Evil. 15 năm với 6 phần phim, có lúc thăng cũng có lúc trầm, chuyến phiêu lưu đến vùng đất quỷ dữ cũng tới được cái kết đẹp mà nó xứng đáng được nhận, khép lại series phim chuyển thể từ game thành công nhất mọi thời đại. Và nếu bạn là một fan của Resident Evil, đây là tựa phim không thể bỏ qua.
"Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối", tên tiếng anh là "Resident Evil: The Final Chapter", là tập phim cuối cùng dựa vào series game kinh dị cùng tên Resident Evil. Có lẽ không ai ngờ khi phần đầu tiên của Resident Evil chính thức lên màn bạc vào năm 2002, nó lại thành công rực rỡ đến như vậy. Trong suốt 6 phần phim, có lẽ chưa bao giờ Resident Evil được đánh giá cao về mặt kịch bản, diễn xuất hay thậm chí là cả hiệu ứng. Nhưng nó sở hữu cái mà chưa có bất kỳ bộ phim chuyển thể từ game nào có được: đạo diễn Paul Anderson (nổi tiếng với những bộ phim không được đánh giá cao về chuyên môn nhưng lại thành công về thương mại) và Sony Pictures (sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền cho những dự án mạo hiểm).
Bạn thực chất không cần phải xem những phần trước để có thể hiểu được "Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối". Phim như là một bản tóm tắt của những phần trước, và thoả mãn người xem bằng những lời giải đáp. Trên thực tế, điều hài hước nhất của series phim Resident Evil là ngoài phần 1 và 6 (tức là phần cuối); những phần còn lại chủ yếu là làm để phục vụ fan và "phức tạp hoá" vấn đề. Nhưng dĩ nhiên, một bộ phim bản thân nó sống bằng những hồi ức của quá khứ (cả phim và game) thì bạn càng xem nhiều phần, càng chơi nhiều phiên bản game trước đó thì sự thoả mãn lại càng tăng cao.
"Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối", tên tiếng anh là "Resident Evil: The Final Chapter", là tập phim cuối cùng dựa vào series game kinh dị cùng tên Resident Evil. Có lẽ không ai ngờ khi phần đầu tiên của Resident Evil chính thức lên màn bạc vào năm 2002, nó lại thành công rực rỡ đến như vậy. Trong suốt 6 phần phim, có lẽ chưa bao giờ Resident Evil được đánh giá cao về mặt kịch bản, diễn xuất hay thậm chí là cả hiệu ứng. Nhưng nó sở hữu cái mà chưa có bất kỳ bộ phim chuyển thể từ game nào có được: đạo diễn Paul Anderson (nổi tiếng với những bộ phim không được đánh giá cao về chuyên môn nhưng lại thành công về thương mại) và Sony Pictures (sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền cho những dự án mạo hiểm).
Bạn thực chất không cần phải xem những phần trước để có thể hiểu được "Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối". Phim như là một bản tóm tắt của những phần trước, và thoả mãn người xem bằng những lời giải đáp. Trên thực tế, điều hài hước nhất của series phim Resident Evil là ngoài phần 1 và 6 (tức là phần cuối); những phần còn lại chủ yếu là làm để phục vụ fan và "phức tạp hoá" vấn đề. Nhưng dĩ nhiên, một bộ phim bản thân nó sống bằng những hồi ức của quá khứ (cả phim và game) thì bạn càng xem nhiều phần, càng chơi nhiều phiên bản game trước đó thì sự thoả mãn lại càng tăng cao.
Phim theo chân của nữ nhân vật chính "Alice" trong cuộc chiến chống lại tập đoàn Umbrella, những kẻ đã phát tán T-virus biến con người thành những xác chết biết đi. Kế hoạch của Umbrella đã bước đến giai đoạn cuối cùng và loài người chỉ còn đúng 48 giờ trước khi bị tuyệt diệt. Để đập tan âm mưu này, Alice buộc phải chạy đua với thời gian trở về The Hive, trụ sở của Umbrella tại thành phố Raccoon, nơi khởi đầu và hứa hẹn sẽ là điểm kết thúc của tất cả.
Ngay từ đầu, bối cảnh phim đã tạo sự hồi hộp cho người xem thông qua việc áp đặt giới hạn 48 giờ. Đối với Alice, đó là cuộc chạy đua với thời gian để cứu lấy nhân loại. Còn đối với khán giả, đặc biệt là những fan trung thành của series Resident Evil, mỗi lần Alice nhìn vào đồng hồ, mỗi lần con số đếm ngược thì không thể không gợi lên cảm xúc bồi hồi xen lẫn tiếc nuối. Trong chuyến phiêu lưu của mình, Alice không chỉ cứu lấy những gì còn sót lại của nhân loại mà còn tìm lời giải đáp cho sự tồn tại của mình. Những câu hỏi đã dằn xé trái tim cô trong 5 phần trước được phần 6 tổng hợp lại và giải đáp một cách thoả đáng và đầy cảm xúc. Và đó cũng chính là những lời giải đáp cho tất cả các bí ẩn của phim, điều mà các fan luôn muốn tìm hiểu.
Paul Anderson (Resident Evil series, Death Race series, Event Horizon,..) là một trong những đạo diễn khá thú vị của Hollywood. Phim của ông của giống như Micheal Bay, tức là chưa bao giờ được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng vẫn thành công về mặt thương mại. Nếu như anh Bảy biết cách để thuyết phục khán giả ra rạp bằng những hiệu ứng hoành tráng, series Resident Evil thông qua bàn tay của Paul Anderson biết đánh đúng vào tâm lý của hầu hết khán giả phổ thông và các game thủ yêu thích series huyền thoại của Capcom. Không phải ai trong chúng ta cũng cần một bộ phim sâu sắc, hiệu ứng kỹ xảo hoành tráng; loạt phim Resident Evil chỉ đơn thuần là một bộ phim hành động kinh dị thuần chất giải trí.
Thông qua việc tái sử dụng những tình tiết, nhân vật và quái vật một cách hợp lý; phim Resident Evil luôn tạo cảm giác như một thế giới song song với thế giới Resident Evil mà game thủ đã quá quen thuộc. Phàm thì những gì không hỏng thì cũng không nên sửa, Paul Anderson đã giúp Resident Evil tránh được vết xe đổ của rất nhiều phim chuyển thể từ game khác khi vẫn giữ lại những yếu tố tinh tuý nhất của game. Dĩ nhiên, vẫn có lúc ông thất bại nhưng tổng thể thì vẫn có thể bỏ qua được. Đặc biệt là ở "Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối", phim phối hợp gần như hoàn hảo giữa sự hoài cổ trong những phần trước và game.
Cũng cần nói rõ luôn một điều, nếu xét ở góc độ trung lập thì "Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối" chỉ là một bộ phim hành động kinh dị hạng trung với nội dung tuy phức tạp (thừa hưởng một phần từ game) nhưng vẫn rất cliche (cũng thừa hưởng từ game nốt). Hiệu ứng trong phim tuy không phải là xuất sắc nhất nhưng vẫn đủ đem lại cho khán giả những giây phút "thư giãn" khá ư là "mãn nhãn". Điểm mình rất thích ở phim đó là quái vật được đưa gần như nguyên gốc từ game sang, trông cực kỳ ấn tượng và ghê rợn. Nếu là fan của game Resident Evil, bạn chắc chắn sẽ rất thích trò đoán quái vật nào sắp xuất hiện dựa trên những gợi ý mà phim đưa ra. Kịch bản phim do chính đạo diễn Paul Anderson viết, tuy có hơi dễ đoán nhưng được cái là thắt mở bài bản. Nói chung là tuy chẳng xuất sắc nhưng logic, và quan trọng hơn hết là cái kết thoả mãn không gây khó chịu như hằng hà sa số bộ phim chuyển thể từ game khác (fan Assassin Creed chắc hẳn sẽ cảm thấy buồn).
Milla Jovovich tiếp tục hoàn thành rất tốt vai Alice (tính tất cả các phiên bản). Đối đầu với cô là Ian Green, cũng xuất sắc không kém trong vai phản diện giáo sư Issacs. Trong khi đó phần còn lại chỉ có thể nói là thảm hoạ với một loạt diễn viên nghiệp dư, đóng nói chung là cho đủ vai chứ chẳng gây được ấn tượng gì. Lần này Paul Anderson không quá lạm dụng đưa quá nhiều như phần 4 và 5, nên có lẽ fan sẽ không vui lắm nhưng khi bạn xét đến việc lựa chọn diễn viên "không được chuẩn cho lắm" thì cá nhân mình nghĩ thì thôi không nên cố.
Quảng cáo
Tóm lại, "Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối" là cái kết đẹp dành cho Alice và những fan đã đồng hành cùng series Resident Evil hơn 15 năm qua với tất cả bí ẩn đều được giải đáp một cách thoả đáng. Nó không thật sự hoàn hảo, nhưng nếu nhìn sang những bộ phim khác thì rõ ràng là fan Resident Evil hạnh phúc hơn rất nhiều. Còn đối với phần còn lại của thế giới, "Vùng đất quỷ dữ: Hồi cuối" vẫn là bộ phim hành động kinh dị đáng xem, với điều kiện bạn đừng kỳ vọng gì nhiều vào thể loại phim chuyển thể từ game mà thôi.