Phim này cũng hay vì mấy cảnh hành động đẹp tuyệt vời nữa. Mình đi coi 3d phải nói là mãn nhãn. Nhất là mấy pha "nàng" chạy lên như 1 vị thần đỡ đạn đại liên với đạn pháo.
Mà xót nhất cái cảnh "nàng" bị đánh sấp mặt rơi bịch xuống đất lăn mấy vòng khi đánh với ông thần. Quả đấy chắc quay thật chứ chả đùa. Nhìn đau xót vãi.
Mình thấy tinh tế nên viết về khoa học và công nghệ sẽ hay hơn còn về phim thì quá nhạt nhẽo cộng thêm trong này đa phân dân công nghệ nên đầu óc cũng toàn nhạt như nước ốc thì biết gì về phim mà xwm để đánh giá.
Phim ng ta lồng vào bao nhiu ý nghĩa nhân văn mà các bố xem chả nhận ra dc thì tôi chịu các bố, xem phim bây giờ dân mình dễ dãi vậy sao? Cứ hành động bùm chéo nhiều là phim hay như các phim của Mảvel đó xem xong chẳng đọng lại dc cm gì cả =))
Rồi phát biểu linh tinh
@blueskyrose1983
Chuẩn này. Nhưng mà người ta đang rì viu cho đại chúng, coi phim như một thứ giải trí nên mới đánh giá như thế. Như mình xem the arrow thấy được rất nhiều cung bậc cảm xúc và suy nghĩ từ anh hùng tới tiểu nhân, từ thiện qua ác. Nhiều lúc mình nghĩ sao ko giết quách bọn kia đi cho xong, lại cứ theo đuổi cái giới hạn không giết người làm gì. Nhưng xem đến season mới mới hiểu, nếu cứ động tí là giết thì chẳng khác con quái vật là mấy.
@blueskyrose1983
Ông nói chuẩn, nhiều lần tôi định comment mà sợ mang tiếng xúc phạm cả cộng đồng, mod review phim để làm diễn đàn thêm sắc màu, khổ nỗi thành viên trên này đa phần toàn suy nghĩ theo kiểu giống như Drax nên nhiều khi nản quá k muốn tranh luận