Danh ngôn nhiếp ảnh, bạn thích câu nào?

tuanlionsg
26/10/2015 3:52Phản hồi: 117
Danh ngôn nhiếp ảnh, bạn thích câu nào?
Danh ngôn là những lời nói hay, có giá trị cho cuộc sống hoặc một lãnh vực cụ thể nào đó, nó được người đời ưa thích và truyền tụng. Đây là những câu danh ngôn của hầu hết các nhiếp ảnh gia đã ngưng tụ lại thành một hoặc vài câu, như những kinh nghiệm, cảm nhận rất sâu, sau khi họ đã trải qua cuộc đời với chiếc máy ảnh. Nếu là người yêu thích chụp ảnh, đọc những câu này, phần nào đó hữu ích để người chơi ảnh hay chụp ảnh hiểu nhiều hơn nhiếp ảnh là thế nào. Người ta bảo, chỉ cần chọn cho mình một câu danh ngôn và cố gắng thực hiện thì hơn người thuộc cả cuốn sách viết về danh ngôn. Hy vọng các bạn thích chụp ảnh chọn được câu yêu thích cho riêng mình.

Vừa rồi, mình có dịch lại bài "30 phút gặp gỡ với nhiếp ảnh gia ", thấy có nhiều câu từ ông, có thể là khích lệ, có thể là sát hạch, có thể là một hy vọng với mình khi đọc chúng. Thấy hay, nên mình nghĩ nên sưu tập lại những câu đại loại như thế của nhiều đấng bậc khác trong nhiếp ảnh, chia sẻ với anh em.

Nhiếp ảnh thật là rộng lớn. Trong đó có đủ chỗ cho mọi người.
(“Photography is big. There’s room for everyone.”)
Josef Koudelka


Nếu được hỏi ảnh nào là ảnh tôi thích nhất? Câu trả lời sẽ là đó là bức tôi sẽ chụp vào ngày mai.

IMOGEN CUNNINGHAM (1883 – 1976)

Có hai thể loại chụp chân dung, thứ nhất là chụp một bức ảnh chỉ để xem trông họ thế nào, thứ hai chụp một bức chân dung thể hiện họ thực sự là ai.
PAUL CAPONIGRO (1932) - Nhiếp ảnh gia Mỹ

Nếu bức ảnh của bạn chưa đủ tốt, chứng tỏ bạn đứng chưa đủ gần.
ROBERT CAPA (1913-1954) - phóng viên ảnh Hungary

Con mắt phải học cách lắng nghe trước khi nhìn.
ROBERT FRANK (1924)

Bạn càng được xem nhiều ảnh, bạn càng dễ trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi.
ROBERT MAPPLETHORPE (1946-1989) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Mọi bức ảnh đều chính xác, nhưng không có bức ảnh nào là sự thật.
RICHARD AVEDON (1923-2004) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Quảng cáo



Máy ảnh là công cụ dạy người ta làm sao để nhìn mà không có máy ảnh.
DOROTHEA LANGE (1895-1965) Nhiếp ảnh gia Mỹ

Chiếc máy ảnh là một tấm gương soi có trí nhớ nhưng không biết tư duy.
ARNOLD NEWMAN (1918-2006)

Trong nhiếp ảnh, hiểu con người quan trọng hơn là hiểu máy ảnh.
ALFRED EISENSTAEDT (1898-1995) - nhiếp ảnh gia Đức

Nhiếp ảnh hoàn toàn không phải hiện thực. Đó là một ảo tưởng về hiện thực mà chúng ta sử dụng để sáng tạo ra thế giới riêng tư của chính mình.
ARNOLD NEWMAN (1918-2006) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Quảng cáo



Chiếc máy ảnh không tạo được một chút khác biệt nào. Tất cả những gì chúng làm là ghi nhận những gì ta đang nhìn thấy. Nhưng ta phải NHÌN THẤY.
ERNST HAAS (1921-1986) - nhiếp ảnh gia Áo

Nhiếp ảnh là nghệ thuật quan sát. Đó là việc tìm ra điều thú vị ở chốn tầm thường... Điều này chẳng liên quan gì đến sự vật ta nhìn mà hoàn toàn do cách ta nhìn sự vật.
ELLIOTT ERWITT (192🆒 - nhiếp ảnh gia Pháp

Cá tính, giống như bức ảnh, hình thành trong bóng tối.
YOUSUF KARSH (1908-2002) - nhiếp ảnh gia Canada

Nhiếp ảnh lấy một khoảng khắc ra khỏi thời gian, thay đổi cuộc sống bằng cách giữ nó lặng yên.
DOROTHEA LANGE (1895-1965) Nhiếp ảnh gia Mỹ

Học theo các nguyên tắc tạo hình trước khi chụp ảnh cũng giống như việc học luật hấp dẫn trước khi bước đi vậy.
EDWARD WESTON (1886-1958) - Nhiếp ảnh gia Mỹ

Một bức ảnh tuyệt vời là một biểu hiện trọn vẹn những gì ta cảm nhận sâu xa nhất về sự vật được chụp ảnh, và do đó, nó chính là biểu hiện đích thực cảm nhận của ta về toàn bộ cuộc đời.
ANSEL ADAMS (1902-1984) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Nhiếp ảnh lấy từ thời gian ra môt thoáng chốc và thay đổi cuộc sống bằng cách cầm giữ cái thoáng chốc ấy.
DOROTHEA LANGE (1895-1965) - nữ nhiếp ảnh gia Mỹ

Những hạn chế trong nhiếp ảnh của ta cũng chính là hạn chế của bản thân ta bởi ta như thế nào thì ta nhìn sự vật như thế ấy.
ERNST HAAS (1921-1986) - nhiếp ảnh gia Áo

Những bức ảnh phải có tính khiêu khích và không nói ra những gì ta đã biết rồi. Việc tái tạo gương mặt ai đó trong một bức ảnh đâu cần phải có quyền lực hay ma thuật gì cả. Ma thuật nằm ở chỗ biết nhìn thấy con người theo những cách mới lạ.
DUANE MICHLS (-1932) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Mọi hoạ sĩ đều bắt đầu với một khung vải trống hay tờ giấy trắng, còn nhà nhiếp ảnh bắt đầu bằng một tác phẩm đã hoàn tất.
EDWARD STEICHEN (1879-1973) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Một bức ảnh là một bí mật về một bí mật. Nó càng tiết lộ nhiều thì ta càng biết ít về nó.
DIANE ARBUS (1923-1971) - nữ nhiếp ảnh gia Mỹ

Tôi chụp ảnh bằng tình yêu, nên cố gắng biến mọi việc thành những thực thể nghệ thuật. Nhưng tôi sáng tạo chúng cho chính tôi trước hết, đó mới là điều quan trọng.
JACQUES HENRI LARTIGUE (1894-1986)- nhiếp ảnh gia Pháp

Khi ngôn từ trở nên khó hiểu, tôi sẽ tập trung vào những bức ảnh. Khi hình ảnh không còn thoả đáng, tôi sẽ bằng lòng với sự im lặng.
ANSEL ADAMS (1902-1984) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Hãy chọn một chủ đề và lao vào nó đến kiệt sức... Chủ thể phải là thứ bạn thực sự yêu hoặc thực sự ghét.
DOROTHEA LANGE (1895-1965) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Người nghệ sĩ phải tạo ra một tia lửa trước khi có thể nhóm lên ngọn lửa và trước khi nghệ thuật sinh ra, người nghệ sĩ phải sẵn sàng để ngọn lửa sáng tạo của chính mình nuốt trọn.
François-Auguste-René Rodin (1840-1917) - điêu khắc gia Pháp

Đừng dập tắt nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng; đừng trở thành nô lệ cho hình mẫu của mình.
VINCENT WILLEM VAN GOGH (1853-1890) - hoạ sĩ Hà Lan

Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh hồn chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ.
VINCENT WILLEM VAN GOGH (1853-1890) - hoạ sĩ Hà Lan

Trong nhiếp ảnh có những khoảnh khắc tinh tế đến mức nó trở nên thật hơn cả bản thân thực tại đó.
"In photography there is a reality so subtle that it becomes more real than reality."

ALFRED STIEGLITZ (1864-1946) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Tôi thấy rằng không có gì mang tính nghệ thuật hơn là yêu người khác.
VINCENT WILLEM VAN GOGH (1853-1890) - hoạ sĩ Hà Lan

Ai cũng có tài năng ở tuổi hai mươi lăm. Điều khó là có nó ở tuổi năm mươi.
EDGAR DEGAS (1834 -1917) - hoạ sĩ Pháp

Cách tốt nhất để bước vào một lĩnh vực xa lạ là bước vào một cách ngu dốt, ngu dốt hết sức có thể, với tầm nhìn rộng mở, rộng mở hết sức có thể và không phải đáp ứng đòi hỏi của bất cứ ai ngoại trừ chính mình.
DOROTHEA LANGE (1895-1965) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Tôi nghĩ rằng nội dung cảm xúc của một bức ảnh là yếu tố quan trọng nhất chứ không phải là kỹ thuật nhiếp ảnh. Rất nhiều bức tôi thấy thường thiếu đi yếu tố cảm xúc có thể tác động tới người xem hay làm cho họ nhớ chúng.
Anne Geddes (1956)

Hai sức mạnh hấp dẫn nhất của một bức ảnh là biến những điều mới mẻ thành quen thuộc và biến những điều quen thuộc thành mới mẻ.
WILLIAM THACKERAY (1811-1863) - văn hào Anh

Máy ảnh làm bạn quên rằng chính bạn đang hiện diện ở sự kiện đó. Không phải là bạn đang ẩn mình trong sự kiện và mải mê tìm kiếm cái gì đó để chụp, mà bạn cần nhớ rằng mình cũng là một phần của sự kiện.
ANNIE LEIBOVITZ (1949) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Chỉ cần 12 bức ảnh đẹp trong một năm cũng đã được coi là có một mùa ảnh bội thu.
ANSEL ADAMS (1902-1984) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Một khi cách tiếp cận ngây thơ và lòng khiêm tốn ham học hỏi của người tài tử đã phai nhạt thì tinh thần sáng tạo của nhiếp ảnh tinh hoa cũng lụi tàn theo. Mọi nhà chuyên nghiệp phải luôn mang tâm hồn tài tử.
ALFRED EISENSTAEDT (1898-1995) - nhiếp ảnh gia Đức

Nhiếp ảnh là một cách để cảm nhận, để rung động, để yêu thương... Nhiếp ảnh sẽ lưu trữ mãi những điều nhỏ nhặt, rất lâu sau khi ta đã lãng quên tất cả.
ARRON SISKIND (1903-1991) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Nhiếp ảnh đối với tôi không phải là nhìn, mà là cảm. Nếu bạn không thể cảm nhận được những gì bạn đang nhìn, thì bạn sẽ không thể nào làm cho người xem cảm nhận bất cứ điều gì khi họ nhìn vào bức ảnh của bạn.
DON McCULLIN (1935)

Biết trước bức ảnh sẽ chụp có nghĩa là bạn chỉ chụp ảnh bằng định kiến của riêng mình, vốn rất hạn chế và thường thất bại.
Dorothea Lange (1895 – 1965) Nhiếp ảnh gia Mỹ

Tôi không thấy thú vị việc chụp cái gì đó mới – Tôi thấy thú vị với việc nhìn thứ gì đó mới.
ENST HAAS (1921 – 1986) Nhiếp ảnh gia Áo

Nhiếp ảnh mở những cánh cửa vào quá khứ, nhưng chúng cũng mở ra cách nhìn về tương lai.
SALLY MANN (1951) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Dưới đây là những trích dẫn chọn lọc từ cuộc trao đổi của Josef Koudelka :

“Tôi không đánh giá người chụp ảnh dựa trên những gì họ nói. Tôi đánh giá dựa trên những bức ảnh họ chụp.”


“Tôi chẳng bao giờ biết được tại sao mình lại chụp ảnh những người du cư, nhưng tôi nghĩ rằng mình chụp họ là vì âm nhạc.”


“Tôi đã thấy nhiều điều tuyệt diệu hơn những điều khủng khiếp.”


“Tôi làm chính xác những gì tôi muốn làm, và chụp những gì tôi muốn chụp. Tôi không có gì phải hối tiếc.”


“Nếu nhìn vào những bức ảnh do mình chụp thì, với tôi, có vẻ như tôi đã phản ứng một cách đúng đắn. Và tôi chỉ cần có vậy.”


“Tôi không muốn lặp lại chính mình.”


“Có bao giờ tôi thực hiện một cuộc hội thảo đâu. Tôi vẫn sống đấy thôi.”


“Điều quan trọng hơn cả là hãy luôn vui thích chụp ảnh.”
...
Mình có một người bạn thợ ảnh, không biết câu này có phải của bạn ấy không, có lần bạn ấy nói:
"Cách kiếm tiền nhanh nhất, là bán máy ảnh".

Galaxy-A5-20150301_071214ABab.jpg
117 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Sao anh ko trích nguyên mẫu câu = tiếng Anh nữa anh @tuanlionsg ơi
vlcdng
TÍCH CỰC
8 năm
Mình thích câu nói: "Nhiếp ảnh gia là họa sĩ vẽ bằng ánh sáng" Nhưng nghe ở đâu thì quên rồi 😁
kttam
ĐẠI BÀNG
8 năm
@vlcdng Câu này hình như bác @Nguyễn Thanh Tùng hay nói.
minhmeosg
ĐẠI BÀNG
8 năm
Trong nhiếp ảnh, hiểu con người quan trọng hơn là hiểu máy ảnh.
ALFRED EISENSTAEDT (1898-1995) - nhiếp ảnh gia Đức
Stuart
TÍCH CỰC
8 năm
" Nhìn đúng chỗ, chụp đúng nơi " - Ranh ngôn của tui.
newken
ĐẠI BÀNG
8 năm
Mình thì câu này 😃
Mọi bức ảnh đều chính xác, nhưng không có bức ảnh nào là sự thật.

RICHARD AVEDON (1923-2004) - nhiếp ảnh gia Mỹ
duckpro9x
ĐẠI BÀNG
8 năm
"Máy ảnh là công cụ dạy người ta làm sao để nhìn mà không có máy ảnh." Câu này hàm súc nhất 😃
vuhoang132
ĐẠI BÀNG
8 năm
mê nhiếp ảnh lắm, nhưng điều kiện kinh tế k cho phép, chỉ có con 730 thần thánh thôi. Có một câu là: Nhiếp ảnh là nghệ thuật kiểm soát ánh sáng. Một môn nghệ thuật đầy sáng tạo.
Hãy chọn một chủ đề và lao vào nó đến kiệt sức...
Maria Ozawa😁:D:D:D
Nếu được hỏi ảnh nào là ảnh tôi thích nhất? Câu trả lời sẽ là đó là bức tôi sẽ chụp vào ngày mai.
IMOGEN CUNNINGHAM (1883 – 1976)

Ngày mai luôn là một điều bí mật mà ai cũng muốn đến và khám phá.
"Nhiếp ảnh là ánh sáng và khoảnh khắc" - câu này e tâm đắc nhất .
Hanh8x
ĐẠI BÀNG
8 năm
Máy ảnh làm bạn quên rằng chính bạn đang hiện diện ở sự kiện đó. Không phải là bạn đang ẩn mình trong sự kiện và mải mê tìm kiếm cái gì đó để chụp, mà bạn cần nhớ rằng mình cũng là một phần của sự kiện.
ANNIE LEIBOVITZ (1949) - nhiếp ảnh gia Mỹ
"Nhiếp ảnh hoàn toàn không phải hiện thực. Đó là một ảo tưởng về hiện thực mà chúng ta sử dụng mọi kỹ thuật để sáng tạo ra thế giới riêng tư của chính mình".
Trích trong 1 bài của bác @tuanlionsg 😃
@summon_rain Hình như lâu gòi mà nhớ dai thế 😃
@tuanlionsg Vâng ạ,hơn 1 năm rồi 😁
Cháu thấy rất giống với quan điểm của mình nên nhớ.
"Chiếc máy ảnh không tạo được một chút khác biệt nào. Tất cả những gì chúng làm là ghi nhận những gì ta đang nhìn thấy. Nhưng ta phải NHÌN THẤY"
Phải nhìn thấy - rất kích thích sự tò mò và tính sáng tạo.
@summon_rain Cảm ơn bạn đã đọc và nhớ dai bài của mình 😃 Niềm vui của thằng viết bài chia sẻ chỉ thế.
Về cái ý kia, đúng là rất nhiều thứ mình chỉ nhìn mà không thấy thật. Cái máy ảnh nó cũng chỉ nhìn cái mình cho nó nhìn, nó chả thấy gì nếu mình không thấy.

Chúc bạn luôn giữ được niềm vui thích chụp ảnh.
@tuanlionsg Cháu cảm ơn bác 😁
Chúc bác có thêm nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm với anh em :D
Bạn càng được xem nhiều ảnh, bạn càng dễ trở thành một nhiếp ảnh gia giỏi.
ROBERT MAPPLETHORPE (1946-1989) - nhiếp ảnh gia Mỹ

Mình thích câu này nhất nên FB vs Flickr của mình ngập like ko biết bao nhiêu page của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng 😁
nhiều quá nhớ sao hết :mad::p
@dũng06006753 Môt câu thôi, đủ mệt ròi, nhớ chi cho nhiều 😃
lugiang
ĐẠI BÀNG
8 năm
Có câu này " nhìn ảnh nói chuyện" là phiên bản VN của câu “Tôi không đánh giá người chụp ảnh dựa trên những gì họ nói. Tôi đánh giá dựa trên những bức ảnh họ chụp.” của NAG Josef Koudelka.
PS: Mình thích câu của Robert Capa.
đọc xong quắn hết cả não =))

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019