Xuân đã về, và Tết cũng chỉ cần vài ngày nữa thôi. Cái không khí mát mẻ, cái nắng trong lành của Sài gòn những ngày gần đây càng làm cho mình có thêm cái cảm giác háo hức, nôn nao được trở về đón Tết cùng gia đình. Tranh thủ đôi ngày được nghỉ việc, trên tay chiếc điện thoại Mobiistar Mobiistar Prime X MAX 2018 và đi dạo loanh quanh Sài Gòn cả ngày để kịp ghi lại những khung cảnh mọi người nơi đây khi mà Tết đã đến rất gần.
Tiệm cà phê Sài gòn hẻm, đây chắc hẳn là nơi không hề xa lạ với những bạn yêu nhiếp ảnh và cà phê ở saigon này. Tận hưởng một ly cà phê, hít hà đôi làn gió se se lạnh buổi sớm, để bắt đầu một ngày mới thì còn gì bằng.
Với Mobiistar Prime X MAX 2018, các bạn có thể chụp xóa phông ngay tại góc rộng, mình dùng chế độ này để chụp mấy cái chậu bông cúc rất dễ thương.
Tiệm cà phê Sài gòn hẻm, đây chắc hẳn là nơi không hề xa lạ với những bạn yêu nhiếp ảnh và cà phê ở saigon này. Tận hưởng một ly cà phê, hít hà đôi làn gió se se lạnh buổi sớm, để bắt đầu một ngày mới thì còn gì bằng.
Với Mobiistar Prime X MAX 2018, các bạn có thể chụp xóa phông ngay tại góc rộng, mình dùng chế độ này để chụp mấy cái chậu bông cúc rất dễ thương.
Chụp chân dung lưu niệm một vài người bạn ở Tiệm.
Đến Nhà Văn Thanh Thiên, chừng "vài" bước chân thôi, cảnh vật được trang trí và đôi ba cô người mẫu xinh xắn chụp ảnh ở đây, khá là vui.
Lúc này gần trưa, lại tiếp tục cà phê, ngồi nghỉ chân tí tẹo trước khi lang thang chụp ảnh tiếp. Trong lúc ngồi mình cũng tranh thủ dòm ngó xung quanh xem có gì chụp không, và cũng phát hiện được đôi thứ khá thú vị.
Mình rất thích ảnh này, ngoài các mảng màu sắc thì 3 lớp layer với 3 đối tượng có những hành động khác nhau làm cho bức ảnh thêm phần sinh động.
Quảng cáo
Chú xe ôm trông rất nghệ với mái tóc được chải chuốt rất dễ thương, tay cầm hoa và miệng thì đang hát vài đoạn vọng cổ cực hay, còn trêu ghẹo cô bán trái cây nữa 😆 .
Rời quán cà phê ban nãy, mình đến một trong những địa điểm ưa thích đó là khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật,là một trong những khu chung cư cũ đẹp nhất ở saigon. Mình đến vào giờ trưa nên chắc mọi người đã vào nhà nghỉ ngơi, không có nhiều hoạt động gì ở ngoài nhiều.
Quảng cáo
Cảnh phơi cá khô khá vui mắt.
Một số hộ sửa sang, trang trí lại nhà cửa để đón Tết.
Đi ngang đây vô tình ngửi thấy mùi gì đấy thơm thơm, hỏi một cô gần đấy thì mới biết là đang nấu bánh tét ở trong cái nồi này.
Tạm biệt khu chung cư Nguyễn Thiện Thuật, mình đi đến điểm cuối cùng đó là bến Bình Đông, là nơi mà những ngày sát Tết thì thuyền bè chở hoa, cây cảnh từ dưới miền Tây lên đây để bán rất nhiều. Chỉ tiếc là mình đi sớm quá, chỉ thấy được đôi ba chiếc ghe chở hoa, nên mình quyết định đi vào những xóm nhỏ bên cạnh bến.
Các cô đang đấm bóp cho nhau, sau nhiều giờ bán buôn ở khu chợ ở đây.
Một chú bán dừa tươi đang tạm nghỉ chân dưới cái hốc nhỏ này.
Mảng tường đẹp, nắng đẹp, cái xe càng đẹp hơn nữa.
Dạo sâu vào trong xóm, mình gặp được 2 cậu nhóc sinh đôi này. Cô áo xanh là hàng xóm của tụi nó,trông dùm 2 đứa nhỏ khi Ba chúng đi làm ,còn mẹ thì đã sớm rời bỏ 3 cha con mà đi.
Loanh quanh xóm, thấy mai đã chớm nở...
Chơi bóng rổ nè 😃)
Trời chập tối, điện thoại của mình gần như không muốn chụp ảnh nữa, nên mình đành quay về nhà, và chuẩn bị cho chuyến trở về đầy yêu thương này.
Một số ảnh khác:
Cám ơn các bạn đã xem ảnh!