Ra mắt lần đầu tiên tại thị trường quê nhà Nhật Bản ngày 03/12/1994, PlayStation là thiết bị game console đầu tiên của ông lớn Sony sau khi kế hoạch hợp tác cùng Nintendo và Sega để tạo ra một cỗ máy chơi game xài đĩa CD đổ sông đổ bể. Câu chuyện Sony bị hai gã khổng lồ làng game Nhật hắt hủi sẽ có một bài viết riêng và chi tiết, nói chung cũng kịch tính và phũ lắm.
Gần 24 năm sau khi ra mắt lần đầu, khó tin là đến thời điểm này vẫn có người bảo quản được cỗ máy PS1 đời đầu, tên mã SCPH-1000 trong điều kiện gần như mới, bỏ đĩa game vào chạy phà phà. Cái hay nhất của clip này là không có nhạc hay tiếng bình luận, chỉ có hình ảnh rất đã mắt. Mời anh em theo dõi đoạn clip 30 phút đồng hồ đập hộp và test game trên chiếc máy 24 tuổi nhé:
So với những máy console cùng thời như Sega Saturn hay Nintendo 64, Sony PlayStation đi trước thời đại khá nhiều với những cổng xuất tín hiệu S-Video, serial I/O... Việc sở hữu sound chip 16-bit được chính Sony phát triển, giờ đây không thiếu các modder biến cỗ máy PS1 (cụ thể hơn là model SCPH-1001) trở thành máy chạy đĩa CD chất lượng cao, bán lại trên ebay giá vài nghìn Đô.
Trong khi đó ở thời kỳ đỉnh cao, Sony với chiến thuật tiếp cận các nhà phát triển game thứ ba khác hẳn so với chiến lược cứng nhắc và tham lam của Nintendo thời kỳ đó, khiến các studio trở nên tự do hơn trong việc làm game với các thư viện chuẩn được cập nhật liên tục và hỗ trợ các nhà làm game. Kết quả đến cuối năm 1996, PlayStation có thư viện hơn 400 game trong quá trình phát triển, trong khi Sega Saturn chỉ có 200 và Nintendo 64 thì chỉ vỏn vẹn 60.
Việc định hướng cỗ máy tới lứa tuổi từ 12 đến 24 với thư viện game đa dạng, vui nhộn có Crash Bandicoot, hay trưởng thành hơn với Resident Evil cũng là một khía cạnh tạo nên thành công cho PlayStation.
Vậy, tựa game đầu tiên trên PS1 các bạn chơi là gì? Của mình là Bóng Nhật 3 (Winning Eleven 3) 😁
Gần 24 năm sau khi ra mắt lần đầu, khó tin là đến thời điểm này vẫn có người bảo quản được cỗ máy PS1 đời đầu, tên mã SCPH-1000 trong điều kiện gần như mới, bỏ đĩa game vào chạy phà phà. Cái hay nhất của clip này là không có nhạc hay tiếng bình luận, chỉ có hình ảnh rất đã mắt. Mời anh em theo dõi đoạn clip 30 phút đồng hồ đập hộp và test game trên chiếc máy 24 tuổi nhé:
So với những máy console cùng thời như Sega Saturn hay Nintendo 64, Sony PlayStation đi trước thời đại khá nhiều với những cổng xuất tín hiệu S-Video, serial I/O... Việc sở hữu sound chip 16-bit được chính Sony phát triển, giờ đây không thiếu các modder biến cỗ máy PS1 (cụ thể hơn là model SCPH-1001) trở thành máy chạy đĩa CD chất lượng cao, bán lại trên ebay giá vài nghìn Đô.
Trong khi đó ở thời kỳ đỉnh cao, Sony với chiến thuật tiếp cận các nhà phát triển game thứ ba khác hẳn so với chiến lược cứng nhắc và tham lam của Nintendo thời kỳ đó, khiến các studio trở nên tự do hơn trong việc làm game với các thư viện chuẩn được cập nhật liên tục và hỗ trợ các nhà làm game. Kết quả đến cuối năm 1996, PlayStation có thư viện hơn 400 game trong quá trình phát triển, trong khi Sega Saturn chỉ có 200 và Nintendo 64 thì chỉ vỏn vẹn 60.
Việc định hướng cỗ máy tới lứa tuổi từ 12 đến 24 với thư viện game đa dạng, vui nhộn có Crash Bandicoot, hay trưởng thành hơn với Resident Evil cũng là một khía cạnh tạo nên thành công cho PlayStation.
Vậy, tựa game đầu tiên trên PS1 các bạn chơi là gì? Của mình là Bóng Nhật 3 (Winning Eleven 3) 😁