Nói chung là em rất kết BB này nhá, em cũng rất yêu LG, ngoài ra thì cũng mến Sony, riêng Sam thì quá ngon luôn rồi, nhưng người cuối cùng em vẫn chọn là anh, người yêu dấu Nokia 1280 và bên cạnh đó thì xách nách cái Iphone 6 cho Apple nó đỡ tũi thân. Thế đấy.
P/s: Cơ quan tôi không phải nói chứ có một vài anh rất chất các bác, anh ấy khá sốc vì chỉ xài BB hoặc Nokia thôi nha, anh rất tự hào vì có phong cách khác và lạ lẫm trong một rừng Ăn roi và Ăn táo.
Ra mắt rồi lại ế thôi. Fan BlackBerry Việt có 1 tình yêu dành cho BlackBerry một cách vô tư, một tình yêu nồng nàn...vậy mà BlackBerry đáp lại tình yêu đó là cả 1 sự khinh thường, chơi xỏ không hề nhẹ, bằng chứng là ra mắt BB Priv ở VN sớm, giá thì chát mà đến giờ vẫn chưa có BB Keyboard cho Priv chính chủ.
Cái em Room nhìn như Samsung gắn thêm bàn phím typo ấy, của BlackBerry thì dùng có lẽ hay ho đây.
Logo BlackBerry khác lạ quá, có lẽ hàng photoshop rồi 😁
- nghe gọi bấm phím vật lý vẫn gọn đẹp hơn quẹt quẹt
- chỉ cần bấm phím cứng là search danh bạ ngay khỏi rườm rà
- phím cứng là gì thì dùng thử Classic sẽ rõ, về khoản nt, nghe gọi nhé
- màn phải đẹp hỗ trợ giải trí
- ram 2gb, pin trên 3k
Nếu ko BB ko có cửa vực dậy. BB chết hay ko ko quan trọng chỉ mong BB ra 1 phát chói sáng cuối cùng để mình mua về xài là vui rồi.