Sao nhiều người nhầm lẫn các bản AOE thế nhỉ? Đây là AOE 1, ra đời từ tận 1997 cơ rồi 1998 có thêm bản Expansion Rise of Rome. Là cái game mà CSDN với BiBi làm nên tên tuổi đó. Anh MS kỷ niệm 20 năm upgrade đồ hoạ lên thôi có gì đâu.
Dễ phân biệt nhất với các bản AOE sau này là AOE 1 hoàn toàn là các dân tộc cổ đại từ thời Trước Công nguyên, đồ hoạ cùi bắp, nhạc cực chất và dân phu chỉ toàn đực 😁. AOE 2 trở đi có dân nữ.
Các bản AOE sau là:
AOE 2: The Age of Kings ra năm 1999, Expansion The Conquerors ra năm 2000, sau này được remastered lại thành HD ra năm 2013, vừa mới ra Expansion mới năm ngoái Rise of the Rajas có Đại Việt nhà mình đấy. AOE 2 giai đoạn lịch sử nối tiếp AOE 1 từ thời Trung cổ đến thời Phục hưng
AOE 3 ra năm 2006, có 2 Expansions là The WarChiefs (2006) và Asian Dynasties (2007). Game này tập trung vào thời sau Phục hưng đến Cận đại, cách chơi và đồ hoạ khác hẳn 2 ông tiền bối. Ko ăn khách bằng 2 thằng 1 và 2 và cũng khá mới nên đến giờ chẳng ai remaster nó cả.
Mình chơi AOE hơn 10 năm nay chắc có 4K này cũng chẳng cần thử. cái nào nó đã thành truyền thống rồi thì khó sửa lắm. đồ họa đẹp nhưng chắc độ mượt mà khi quét chuột , điều khiển sẽ không nuột như cũ nữa
Hồi giờ chơi AOE2, mới thử bản Age of Rajas có quân Việt Nam chơi rất hay . Bản mới này AI đánh hay giống người chơi, ko xây thành và có thêm nhiều đế chế và map mới.
Mình chơi bản beta từ cuối tháng trước. Chất lượng như hạch. Sau khi chơi 1 lúc thì thấy có những điểm khác:
- Đồ hoạ chi tiết hơn, nhưng khó nhìn hơn nhiều
- Ruộng giờ có thể đi qua được (giống AOE2), nên khỏi có khái niệm bo
- Hotkeys thay đổi gần hết luôn, nên đang chơi quen AOE1 mà chơi cái này thì hẻo