Đọc cả bài mà chả hiểu được gì mới là lạ chứ. Âm nhạc chẳng qua là mấy thứ âm thanh khác nhau giao phối với nhau lại,lúc lên bổng ,lúc xuống trầm và lúc thì lấp lửng lơ thơ ,ai thích thì cố chịu đựng mà nghe chứ có gì đâu mà cứ phải loạn hết lên thế nhỉ.
Xưa hồi sinh viên thì mình nghe Death nhiều hơn, giờ chủ yếu nghe Progresive hoặc Power/Heavy thôi. Death thường tốc độ cao và độ ồn ào cao hơn nên đôi khi hơi khó nắm bắt nội dung và các khối âm thanh nhưng được cái khá sôi động.
mấy nhóm nhạc Rock nặng đô thường xuất thân ở khu vực Bắc Âu, mình thì ko thể tiêu hóa nổi loại rock Heavy Metal nhưng rất thích nghe mấy nhóm này hát rock ballad, nghe du dương lắm 😁
Mình khoái nghe thể loại rock nhẹ nhàng như Alternative Rock, Indie Rock, Soft Rock nên kết nhất 2 nhóm đến từ Phần Lan là Poets Of The Fall và Sunrise Avenue 😃
Có 1 sự thật là nhạc Death Metal lồng vào phim bạo lực lại rất hợp. Thêm 1 sự thật nữa là các dân giang hồ ở VN toàn nghe nhạc sến chứ éo ai nghe rock death metal cả
Rock hay Metal ko giành cho số đông giống như Pop(ular) 😆))
Đa số những người thích rock hay metal mình biết đều rất hiền lành và hiểu biết, có học thức. Còn mấy fan pop thì ôi thôi tạp nham vãi 😃)))
Ngụy biện. Văn hóa phương Tây nhiều cái hay, nhưng không thiếu sự bệnh hoạn. Rock hay cái gì thì cũng chỉ là phương tiện để diễn đạt cái nhân sinh quan thôi.
@quocdat1409
Với mình thì rock giúp training khả năng cảm thụ âm nhạc, có khả năng cảm thụ âm nhạc thì tự nhiên lại thấy nhiều thể loại khác cũng hay, chớ hồi trẻ trâu mới nghe thì cho rock/metal là nhất : ))
Mình thấy ở việt nam, nghe rock nhiều người là nghệ sỹ, kiến trúc sư, kỹ sư, hoạ sỹ, trí thức. Đầu gấu giang hồ dân XH Việt Nam toàn nghe Nonstop, ko nghe rock