Ngắm bình minh tại Angkor Wat thì khỏi chê rồi. Nhưng khu Angkor cách xa khu trung tâm Siem Reap nên muốn ngắm bình minh các bác phải đi sớm, mà lúc đó trời tối, đường xá heo hút nên các bác đi thì cẩn thận chút, đừng thuê tuk tuk ko rõ nguồn gốc và nếu tự đi xe thì tránh đường tối và chỗ vắng người (đường đến Angkor có 1 đường đẹp, sáng và 1 đường 2 bên là rừng heo hút, ko đèn tối thui). Em dính phải 1 tuk tuk lạ và đường tối nên tý chết rồi, may mà cuối cùng vẫn ko sao. Ở thì các bác nên ở sát khu phố tây Pub Street, nhộn nhịp ngày đêm chơi bời rất sướng.
#1. Ngắm bình minh tại Angkor Wat
Không giống như những ngôi đền khác cùng khu vực hướng mặt về phía đông, đền Angkor Wat có cổng chính hướng về phía tây. Campuchia là một đất nước Phật giáo nhưng Angkor Wat ban đầu không được xây dựng để thờ phật mà nó là một ngôi đền Hindu, thờ thần Vishnu (tên tiếng Việt là Tỳ Thấp Nô). Nguyên nhân vì sao Angkor Wat quay mặt về hướng tây vẫn chưa được thống nhất, nhưng nhiều người cho rằng đó là vì thần Vishnu, một vị thần tối cao, ngồi quay mặt về phía tây, cho nên những người đến diện kiến thần phải đi vào từ hướng tây, và cổng chính ở hướng tây.
Một lý do khác cũng được nhiều người tin đó là Angkor Wat thực chất không phải là đền mà được xây dựng như một ngôi mộ cho vua Suryavarman II (khởi công và là cai thầu xây đền) cho nên nó mới quay mặt về phía tây, vì phía tây tượng trưng cho cái chết (kể cả đối với các tôn giáo khác, Việt Nam mình cũng có câu "về cõi tây thiên"). Rất tiếc là việc Suryavarman II chết khi nào và chôn ở đâu thì không ai biết, nhưng có một điều chắc chắn là khi ông biến mất khỏi ghi chép lịch sử thì Angkor Wat vẫn chưa được xây xong.
Dù lý do là gì thì việc Angkor Wat quay mặt về hướng tây cũng khiến cho bình minh Angkor Wat trở thành một biểu tượng du lịch. Đến Angkor Wat từ khi trời còn tối mịt và ngồi đợi bình minh, ngắm mặt trời dần lên phía sau ngôi đền lớn nhất thế giới với những chú chim bay lượn quanh đỉnh tháp (tiếc là quá bé để thấy trong ảnh) sẽ chắc chắn sẽ khiến du khách có một cảm giác, có lẽ là với những niềm tin tôn giáo khác nhau của mỗi người thì không ai giống ai, nhưng sẽ rất đặc biệt, và chắc chắn là rất đẹp.
#2. Một cửa đền phía đông Angkor Wat
Fun fact: Ở Việt Nam gọi đền Angkor Wat là đền Đế Thiên, Angkor Thom là đền Đế Thích. Không biết cách gọi này có từ bao giờ nhưng nguyên văn thì angkor là thành phố, wat là đền, nghĩa của Angkor Wat đơn giản chỉ như vậy. Việc gọi Angkor Wat và Angkor Thom là đền Đế Thiên và Đế Thích vô tình tạo cảm giác rằng Đế Thiên và Đế Thích là 2 vị khác nhau được thờ lần lượt ở hai ngôi đền này, trong khi thực chất chỉ là một và không được thờ. Đế Thích là ông vua trên trời, thường gọi là Đế Thích hoặc Đế Thích Thiên chứ ít thấy gọi là Đế Thiên. Ông này chính là ông thần Indra bên Ấn Độ du nhập sang (thật khó mà nói chính xác vì tôn giáo ở Việt Nam, mặc dù đa số tự nhận là theo Phật giáo, nhưng thực tế là sự pha trộn linh tinh mỗi thứ 1 tý, không theo cụ thể một lý thuyết tôn giáo thống nhất nào, như kiểu một món cocktail của Phật giáo + thờ Mẫu + chuyện dân gian + truyền thuyết + tự suy diễn, góp nhặt + chuyện thật tự bịa + … nên ông Đế Thích ban đầu nay đã thành 1 Đế Thích hơi khác). Indra là bạn ông Vishnu nhưng nếu combat thì Indra có vẻ mạnh hơn nên được làm vua các thần. Đền Angkor Wat thờ Vishnu chứ không thờ Indra.
#3. Xếp hàng lên tầng 3 Angkor Wat
Ngôi đền có thiết kế bậc thang riêng để lên nhưng rất dốc, nghe đồn ngày trước du khách từng được trèo lên qua bậc thang chính này, nhưng vì độ cao, độc dốc của nó (do cố ý thiết để thể hiện sự khó khăn của con người khi đến gần nơi ở của các vị thần) mà đã từng có tai nạn xảy ra. Do đó người ta đã lắp một hệ thống bậc thang riêng có tay vịn để du khách thẻo lên thăm quan, mỗi người sẽ được đeo 1 cái thẻ trước khi lên, ai ăn mặc không đạt tiêu chuẩn thì sẽ không được lên, khi xếp hàng sẽ có nhân viên nhắc nhở luôn nếu du khách ăn mặc không phù hợp. Nghĩ đến việc người ta dùng sức người và công cụ thô sơ từ cách đây hàng nghìn năm để vận chuyển những khối đá có khi lên đến 1,5 tấn từ cách đó hơn ba chục km để xây đền thì em ko thể không lên cái tầng ba này để thử đặt mình vào niềm tin tôn giáo của họ.
#4. Một hành lang dẫn đến tháp trung tâm Angkor Wat
Quảng cáo
Tháp trung tâm của Angkor cao hơn 4 tháp xung quanh tượng trưng cho núi Tu Di, ngọn núi là trung tâm của 1 thế giới trong vũ trụ quan cả Phật giáo lẫn Hindu giáo. Đối với Hindu giáo thì nó là nơi ở của các vị thần, do đó trước đây có một bức tượng thần Vishnu ở vị trí này, nhưng nay đã thay bằng tượng phật. Đối với Phật giáo thì đỉnh núi chính là khái niệm "trên trời" của chúng ta, nơi có ngọc hoàng và các vị thiên binh thiên tướng sống ở trên trời mà từng bị Tôn Ngộ Không đánh cho tan tác chim muông. Ở trên đây các bác sẽ không thấy rừng người như ở dưới vì số lượng người lên xuống được kiểm soát, có người xuống thì mới có người lên.
#5. Tháp trung tâm Angkor Wat
#6. Bậc thang đc lắp để lên đền, nhìn vậy thôi nhưng dốc phết các bác ạ, ko có tay vịn chắc chỉ có bò lên, lúc xuống còn ghê hơn.
#7. Có 1 việc khá thú vị đó là bước xuống khoảng sân phía dưới ngẩng đầu lên nhìn 4 phía xung quanh. Em thấy ít người làm vậy nhưng sau khi thấy chị tây này xuống thì em bắt chước và thấy cảm giác đứng giữa 4 xung quanh 4 ngọn tháp khá là lạ và hay ho. Em thấy có biển câm trèo lên tháp nhưng ko thấy có biểm cấm xuống dưới sân nên chỗ nào có lối thì các bác cứ xuống thử.
Quảng cáo