Cái quan trọng là làm sao thích nghi được với môi trường sao Hỏa. Và câu hỏi đầu tiên là làm thế nào để đưa được người lên đó thôi. Trái Đất ngày càng chật chội rồi :banghead:
hãy từ bỏ trái đất trước khi quá muộn,nên đi tìm hành tinh khác để phát triển và duy trì sự sống của loài người vì trái đất kg còn là nơi an toàn khi mà thiên tai ngày càng hung tợn,đe dọa và đầy nguy hiểm cho nhân loại về thế tuyệt chủng.
Có 1 hành tinh y chang như trái đất đó các bạn! Các nhà khoa học mới phát hiện ra Kepler-22b, nó cũng có hệ mặt trời và xoay 1 năm là 290 ngày. Điều kiện đầy đủ như trái đất chúng ta...có điều nó cách chúng ta 600 năm ánh sáng, nên các nhà khoa học không biết bay đến đó bằng cách nào.. Nếu nó cách chừng 1 - 2 năm thì có lẽ họ bay xuống ở thí nghiệm luôn rồi !:dance:
Cứ sống tốt đi ,rồi khi chết muốn đi đâu thì đi.Tạo hóa đã tạo ra chúng ta được thì họ sẽ diệt được khi chúng ta không làm vừa lòng ngài,có đi đâu củng vậy thôi.
Chắc ở đó sự sống hiện giờ đang hình thành từ các Cô-a-séc-va !? Nghe hoang tưởng nhỉ ? Liệu ở đó khoảng mấy trăm triệu năm nữa mới tới kỷ Jura của Khủng long nhỉ ?
Theo em hiểu là % tính trên không gian của từng hành tinh đúng không bác? Trái đất lớn hơn Sao hỏa, sao biết 1% của trái đất có nhỏ hơn 3% của sao hỏa hay không. So sánh khập khiễng. Nhảm.
tới khi nào trái đất giải quyết được nạn rác thải đi rồi hãy lo tới chuyện khác ,chưa tập bò đã lo tập chạy , chi phí lên sao hỏa rẻ chắc cũng cở 1 tĩ đô một người, trên thế giới 7 tĩ người này chắc ko tới 1000 người lên sao hỏa được ,