Mua một chiếc điện thoại càng đắt tiền thì bạn nhớ càng cố khai thác nó nhiều hơn. Không chỉ điện thoại mà bất cứ đồ công nghệ nào mình đều cố gắng sử dụng nó hiệu quả nhất và liên quan trực tiếp đến cuộc sống của mình. Trong đó camera điện thoại là cái quan trọng. Note 8 không chỉ có chống nước tuyệt vời như những chiếc Galaxy cao cấp trước đây mà còn có cả camera chân dung xoá phông. Vậy thì chẳng có lý do gì mà mình đi Vũng Tàu mà không mang em nó theo để phục vụ.
Có hai cái mình nhận thấy sự khác biệt kha khá so với những chiếc Galaxy trước đây mình dùng khi xuống nước là màn hình của Note 8 tụt nước đang kể, tức là ngay khi bạn nhấc nó lên khỏi mặt nước thì gần như màn hình đã ráo nước. Lúc này chỉ cần tay lau khô hay vẩy nước sạc chút là chúng ta có thể chạm được thoải mái. Cái này khá quan trọng đến trải nghiệm thực tế của chúng ta.
Nhấn đúp nút cứng để mở cam rồi dùng một nút cứng khác để chụp thực sự hữu dụng khi bạn sử dụng máy dưới nước. Với iPhone thì mình thường mở camera trước rồi xuống dưới nước mới nhấn nút chụp. Còn với Note 8 hay các máy Samsung khác mình mở camera ngay dưới nước.
Hình trong bài này mình thấy khá ổn rồi nên không chỉnh sửa gì thêm. Chỉ cho nhỏ đi để anh em có thể xem trên web (tuy vẫn còn nặng, không hiểu sao hình từ Note8 nặng thế). Mình có để link fullsize trên flickr để anh em coi thêm.
Mình từng dùng rất nhiều máy Galaxy dưới biển, hồ, sông... nhưng chưa con nào bị chết cả nên anh em cứ mạnh mẽ sử dụng nó dưới nước nhé.
Có hai cái mình nhận thấy sự khác biệt kha khá so với những chiếc Galaxy trước đây mình dùng khi xuống nước là màn hình của Note 8 tụt nước đang kể, tức là ngay khi bạn nhấc nó lên khỏi mặt nước thì gần như màn hình đã ráo nước. Lúc này chỉ cần tay lau khô hay vẩy nước sạc chút là chúng ta có thể chạm được thoải mái. Cái này khá quan trọng đến trải nghiệm thực tế của chúng ta.
Nhấn đúp nút cứng để mở cam rồi dùng một nút cứng khác để chụp thực sự hữu dụng khi bạn sử dụng máy dưới nước. Với iPhone thì mình thường mở camera trước rồi xuống dưới nước mới nhấn nút chụp. Còn với Note 8 hay các máy Samsung khác mình mở camera ngay dưới nước.
Hình trong bài này mình thấy khá ổn rồi nên không chỉnh sửa gì thêm. Chỉ cho nhỏ đi để anh em có thể xem trên web (tuy vẫn còn nặng, không hiểu sao hình từ Note8 nặng thế). Mình có để link fullsize trên flickr để anh em coi thêm.
Mình từng dùng rất nhiều máy Galaxy dưới biển, hồ, sông... nhưng chưa con nào bị chết cả nên anh em cứ mạnh mẽ sử dụng nó dưới nước nhé.
Hình full-size anh em có thể xem ở đây: https://www.flickr.com/photos/tinhtephoto/albums/72157687357956754
Mực sữa ở quán Gành Hào. Đây là món ưa thích của nhà mình mỗi lần vào quán này. Hình chụp bởi Note 8 trong ánh sánd đèn buổi tối, chi tiết lên tốt. Samsung thương chụp thức ăn rất nét và ngon.
Gành Hào dùng một chiếc quạt thổi nền để thổi vào người khách. Thật là ổn vào và khó chịu. Vẫn ánh sáng đèn và màu khá mịn.
Khu vực mới mở thêm này chắc là sắp bày bàn bán đồ ăn chứ không phải khu vui chơi. Quán này rất là lớn nhưng đồ ăn rất đảm bảo. Anh em thấy trong hình nhà mình hơi vàng là vì bị ảnh hưởng bởi cái đèn chiếu ngay trước mặt trong khi máy đo sáng, đo màu vào khu cản phía sau.
Tấm này vẫn bị ảnh hưởng bởi đèn. Nếu muốn không bị ảnh hưởng anh em cần chỉnh nhiệt độ màu (Wvề khoảng 2600 độ K là ổn.
Quảng cáo
Mình thường nhận đc một thư chào mừng (welcome letter) rất lịch sự từ các khách sạn 5 sao. Nhưng lần này Imperial lại cho mình một cái thật sự rất là khó chịu và thốn. Chưa kể sáng ra xuống ăn sáng nhất định đòi phiếu ăn sáng của mình.
Dẫn con gái ra hồ bơi. Ánh sáng tốt, đều màu lên rất đẹp và thật
Thử tính năng chân dung xóa phông (livefocus) với xe di chuyển chậm. Tấm này xử lý khá sai về chiều sai để xóa phông.
HDR tự động của Note 8 lên rất tốt. Màu sắc và ánh sáng rất hài hòa, tự nhiên. Không cần chỉnh gì thêm.
Quảng cáo
Rất nhiều khách Trung Quốc ở bãi biển mình tắm. Họ không tắm, chỉ chụp hình.
Mình thích cho con cái đi tắm biển để cho da khỏe và diệt bệnh.
Xóa phông và xử lý tóc rất tốt với chế độ livefocus.
Anh thợ chụp hình ế hàng thời đại smartphone lên ngôi. Mình vẫn nhờ anh ấy chụp cho vài chục tấm.
Note 8 chống nước tốt nên chúng ta không ngại gì không mang nó xuống biển để chụp hình.
Chụp chân dung khi chuyển động nhanh.
Samsung chụp dưới nước vẫn rất tuyệt vời. Hiện không có chiếc nàp chụp dưới nước tốt như Samsung trong những chiếc mình thử.
Màu sắc lên rất tốt.
Màu sắc lên quá tuyệt
Lúc này quay lại Gành Hào để ăn trưa rồi về. Hình bị ám màu vàng kha khá trong khi chân dung xóa phông vẫn rất tốt.